Những con đường đẹp như trong truyện cổ tích

14/01/15, 20:04 Hình ảnh đẹp

Có những con đường phủ đầy lá vàng, có những con đường thì 2 bên là những hàng sồi già có tuổi đời hàng trăm năm. Khi đến đây du khách có cảm giác như đang lạc bước vào miền cổ tích.

Đường mòn qua hồ Plitvice dài 9 km ở Croatia.
Dark Hedges thuộc khu vực phía Bắc Ireland là con đường mang vẻ đẹp đầy ma mị . Dọc theo hai bên đường là hàng cây sồi đã 300 năm tuổi.
Con đường hoa tử đằng nổi tiếng trong khuôn viên vườn Kawachi Fuji tại Kitakyushu, Nhật Bản.
Con đường ngợp bóng của phượng tím dành cho người đi bộ thuộc thành phố Johannesburg, Nam Phi.
Hàng cây sồi trồng từ thế kỷ 18 dọc 2 bên lối đi của đường Oak Alley, gần bờ sông Mississippi, Louisiana.
Lối mòn Sagano ở Nhật Bản được bao quanh bởi hàng ngàn câu trúc xanh thẳng tắp. Đây là đường đi lý tưởng cho những người yêu thể thao đạp xe hay chạy bộ. Khi gió thổi, rừng trúc vi vu reo vang như bản âm hưởng của thiên nhiên.
Con đường dưới vòm cây kim tước thuộc khu vườn Bodnant, Anh thu hút khách du lịch bởi sắc màu vàng óng bắt mắt. Loại hoa này thường nở vào cuối tháng 5 và kéo dài vài tuần.
Hàng cây bạch quả ở Tokyo.
Con đường mòn quanh co thuộc dãy núi White Carpathians ở Slovakia rải đầy lá vàng khi mùa thu về.
Lối mòn trong khu rừng thuộc vùng Bavaria, Đức.
Những cây hoa anh đào nở rộ hoa phủ đầy lối đi trong công viên Spencer Smith ở Canada.

Theo Dantri

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?