Nhìn bé trai đầu to này, bạn mới thấy mình còn may mắn hơn bao người

28/05/16, 12:43 Cuộc sống

Không may mắc phải căn bệnh kì quái, cậu bé Emon có chiếc đầu to nặng hơn cả phần thân. Cậu cần phải ra nước ngoài điều trị nhưng với điều kiện gia đình nghèo khó, dường như đây là điều quá xa xỉ.

Bé chỉ có thể nằm một chỗ và mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bố mẹ.
Bé chỉ có thể nằm một chỗ và mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bố mẹ.

Ngay từ lúc chào đời, bé trai Emon đã có đầu phát triển lớn hơn một chút so với trẻ sơ sinh cùng trang lứa. Mặc dù đã được chạy chữa khắp nơi, nhưng các bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh tình, hiện tại đầu của bé đã nở to gấp 3 lần so với bình thường.

Dù có vóc người nhỏ nhưng đầu của Emon lại có trọng lượng lên tới 9kg, tức là tương đương với trọng lượng cơ thể của một đứa trẻ 1 tuổi. Được biết, kể từ khi chào đời tới nay, đầu của bé liên tục phát triển.

Emon được chẩn đoán mắc bệnh não úng thủy.
Emon được chẩn đoán mắc bệnh não úng thủy.

Do kích thước lớn cũng như trọng lượng quá nặng nên Emon không thể nói, đi lại, thậm chí không cử động được cả tứ chi. Sống như thực vật nên mọi sinh hoạt của bé đều phải phụ thuộc vào bố mẹ.

Để chữa trị cho con, bố mẹ của Emon đã đưa bé tới nhiều bác sĩ, thậm chí cả làm phép nhưng kết quả vẫn là con số 0. Cuối cùng, bé được chẩn đoán mắc bệnh não úng thủy. Đây là căn bệnh gây ra bởi lượng dịch lớn trong não, tạo thành áp lực, gây tổn thương tới não bộ.

Emon sẽ phải ra nước ngoài điều trị nhưng điều kiện gia đình không cho phép ...
Emon sẽ phải ra nước ngoài điều trị nhưng điều kiện gia đình không cho phép …

Căn bệnh não úng thủy bẩm sinh ở Emon được xác định là do tật nứt đốt sống ở trẻ gây ra. Sản phụ khi mang thai mắc quai bị hoặc cúm rubella rất dễ có nguy cơ gây ra dị tật bẩm sinh này ở trẻ.

Theo ttvn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc