Nhận hối lộ tiền tỷ, cựu thiếu tướng nói ‘mắc nhiều bệnh, mong được khoan hồng’

15/07/22, 10:07 Việt Nam

Bị cáo buộc nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng từ ‘ông trùm’ xăng lậu, cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Xuân Thanh gửi lời xin lỗi, trình bày bản thân mắc nhiều bệnh, thường xuyên đau ốm, mong được khoan hồng.

Theo báo Người Lao Động, chiều 14/07, phiên tòa xét xử 14 bị cáo, trong đó có nhiều cựu sĩ quan liên quan đến vụ án ‘Buôn lậu’, ‘Nhận hối lộ’, ‘Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép’, tiếp tục với phần tranh tụng.

Trong số 12 người bị truy tố tội nhận hối lộ, bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) bị đề nghị 15 năm tù.

‘Tôi rất hối hận, xin lỗi đảng, nhà nước…’

Theo báo PLO, cáo buộc nêu, với chức vụ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, ông Thanh quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh tỉnh Bình Định đến bờ Bắc cửa Định An, tỉnh Trà Vinh; đồng thời có chức năng đảm bảo trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên biển, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Xuân Thanh (áo sẫm màu, hàng sau) tại tòa. (Ảnh: PLO)

Tuy nhiên, cựu thiếu tướng đã thông qua vợ của mình để nhận hối lộ từ ông trùm đường dây buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu số tiền 1,8 tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện cho đường dây buôn lậu xăng của Hữu hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện, bắt giữ.

Tự bào chữa trước tòa, cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh cho rằng với cương vị tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã để xảy ra hành vi sai phạm như cáo trạng đã quy kết, “bản thân tôi rất hối hận”.

“Trước phiên tòa hôm nay, tôi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, tôi xin lỗi Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, gia đình, quê hương và với người có mặt ngày hôm nay”, cựu thiếu tướng cảnh sát biển Thanh ngập ngừng nói.

Mong được khoan hồng vì mắc nhiều bệnh, thường xuyên đau ốm

Cùng với đó, ông Thanh cũng mong Hội đồng căn cứ vào các tình tiết của vụ án, nhân thân, gia đình và thành tích trong quá trình công tác… của ông để xem xét một cách khách quan.

“Tôi năm nay đã 62 tuổi, sức khỏe có nhiều bệnh nền và thường xuyên ốm đau. Tôi kính mong hội đồng xét xử xem xét lại cho tôi hưởng những tình tiết khoan hồng”, bị cáo Thanh nói khép lại lời tự bào chữa.

Trong vụ án này, ngoài ông Thanh thì vợ của ông là bà Phan Thị Xuân cũng bị truy tố tội ‘Nhận hối lộ’, với mức án đề nghị 24 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Viện Kiểm Sát (VKS) cáo buộc bà Xuân biết rõ vị trí, chức vụ công tác của chồng, cũng nhận thức được tiền mà Phan Thanh Hữu chi hàng tháng là nhằm hối lộ, nhưng vẫn nhiều lần nhận tổng cộng 1,8 tỷ đồng.

Bào chữa cho bà Xuân, luật sư đồng ý với quy kết của VKS, tuy nhiên đề nghị HĐXX xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Một trong những căn cứ mà luật sư nêu là bà Xuân chỉ làm người nội trợ, thực hiện hành vi phạm tội trong hoàn cảnh vì tình cảm vợ chồng…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?