Nguyên Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa đột ngột qua đời

12/04/21, 14:00 Việt Nam

PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa đã đột ngột qua đời ở tuổi 63 do bị nhồi máu cơ tim vào sáng sớm ngày 11/4.

PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa. (Ảnh qua Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đưa tin, sáng sớm ngày 11/4, ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa đã đột ngột qua đời ở tuổi 63 do bị nhồi máu cơ tim, dù đã được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không thể qua khỏi. 

Sự ra đi đột ngột của ông để lại tiếc thương cho hàng loạt thế hệ sinh viên của trường. Hiện ĐH Quốc gia TP.HCM và gia đình đã cùng lo hậu sự tang lễ cho PGS.TS Hội Nghĩa.

PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa sinh năm 1958, ông đã có 40 năm làm việc tại ĐH Quốc gia TP.HCM. Trong giai đoạn 1976 – 1981, ông là sinh viên ngành toán tại Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM, sau khi tốt nghiệp, ông được trường giữ lại làm giảng viên.

Từ năm 1986 đến năm 1991, ông là nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Belorussia (Liên Xô). Thời gian sau đó, PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa trở về làm giảng viên tại khoa Toán – Tin học, Trưởng phòng Sau ĐH Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (tiền thân Trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM).

Đến năm 1996, ông trở thành Phó trưởng Ban sau ĐH của ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2000 lên chức Trưởng Ban sau ĐH. Giai đoạn từ 2008 – 2011, ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban ĐH và sau ĐH của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Năm 2012, ông làm Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM.

Năm 2018, ông chuyển sang làm giảng viên tại Trường ĐH Kinh tế – luật. Năm 2020, ông và nhiều đồng nghiệp đã thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM… Ông là người có rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực kiểm định, khảo thí, đào tạo sau ĐH và cả kỳ thi đánh giá năng lực.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng