Chồng nạn nhân bị “giết nhầm” trong vụ bắt GĐ Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy lên tiếng

12/04/21, 12:15 Việt Nam

Ông Tam cho biết, chuyện ông Định có quan hệ tình cảm với bà Thúy đã được đồn thổi từ lâu, thậm chí ông Ngưu còn nhiều lần thuê người theo dõi đánh “dằn mặt” ông Định.

Ông Định (ảnh lớn) và nghi phạm Ngưu (ảnh nhỏ). (Ảnh qua Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Sau cái chết của bà Võ Thị Mười (43 tuổi, thường trú tại xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang), chia sẻ với phóng viên VTC News, ông Nguyễn Văn Tam (thường gọi Tư Lâm – chồng của nạn nhân) nhiều lần dừng lại, lặng lẽ lau nước mắt bởi ông vẫn chưa thể tin được việc gia đình hạnh phúc ngày nào giờ đã âm dương mỗi người một nơi. 

Mười năm nay bà Mười làm nghề bán hoa ở chợ có đồng ra đồng vào lo sinh hoạt cho gia đình, lo cho con cái ăn học đàng hoàng. Còn ông Tam hàng ngày chăm bò, rảnh thì chạy đi làm thêm việc ngoài, 3 người con hòa thuận chăm sóc nhau, tất cả hình ảnh này đã không còn chỉ bởi sự ghen tuông mù quáng của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy.

Ông Tam cho biết, khoảng 1 giờ sáng ngày 12/3, nhận được tin vợ mình bị đâm trọng thương, ông tức tốc tới bệnh viện khi đó vợ đang được cấp cứu, nhưng tới 4 giờ sáng bà đã được thông báo tử vong do mất máu quá nhiều.

Ông Tam đau buồn thắp nhang cho vợ . (Ảnh qua VTC News)

Cũng theo lời ông Tam, vào tối ngày 11/3 vợ ông có tham gia ăn uống với nhóm của bà Thúy là vợ bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu (SN 1964; trú tại phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy) và ông Trần Văn Định (59 tuổi; trú tại xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang; cán bộ Phòng NN&PTNN huyện Cái Bè) cùng vài người nữa. 

Khi đang ăn thì bà Thúy bị nôn ra máu nên ông Định chở bà Thúy đi bệnh viện, giữa đường không may lại bị ngã, ông Định đã gọi xe cứu thương tới chở bà Thúy đi tiếp.

Lúc đó do lo ngại ông Định sẽ giáp mặt với ông Ngưu tại bệnh viện, nên bà Mười đi theo hộ tống đưa bà Thúy đi. Khi bà Mười quá giang xe ông Định từ bệnh viện về thì bị đâm tử vong trên đường.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu (hàng trên) cùng 3 nghi phạm. (Ảnh qua Công an nhân dân)

Ông Tam còn cho biết thêm, chuyện ông Định có quan hệ tình cảm với bà Th. đã được đồn thổi từ lâu, thậm chí ông Ngưu còn nhiều lần thuê người theo dõi đánh “dằn mặt” ông Định.

Tuy nhiên, chia sẻ với báo Vietnamnet, ông Định khẳng định giữa mình và bà Thúy chỉ là bạn nhậu, không hề có mối quan hệ nam nữ. Trong buổi nhậu nhóm ngày xảy ra vụ việc, thấy bà Thúy say nên mới giúp đỡ, chở bà đi. Khi mới đi được một đoạn thì bị té ngã nên ông Định gọi điện cho người quen đến giúp đỡ trong đó có bà Mười.

Mọi người đưa bà Thúy tới BV đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu. “Khi được thông báo, bà Thúy khoẻ rồi nên tôi đi về. Lúc đó, bà Mười ra dắt xe máy của tôi rồi nói anh lớn tuổi, lại có rượu rồi để em chở cho nên tôi đưa chìa khóa cho bà ấy, không ngờ trên đường về lại xảy ra vụ việc thương tâm như vậy“, ông Định nói.

Ông Trần Văn Định, cán bộ Phòng NN&PTNN huyện Cái Bè. (Ảnh qua Doanh Nhân Việt Nam)

Liên quan đến sự việc trên, ngày 10/4, cơ quan điều tra cho biết  đã ra lệnh bắt khẩn cấp bác sĩ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy Nguyễn Văn Ngưu, nghi phạm Huỳnh Đức Trọng (SN 1984), Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996) và Lê Quốc Đạt (SN 1987, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang).

Một cán bộ điều tra cho biết, vào đêm ngày 11/3, bà Mười chạy xe máy chở theo ông Định lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận. Khi tới gần cây xăng Hồng Đức (xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) thì bất ngờ Hậu chạy xe chở Đạt ép xe bà Mười rồi Đạt dùng dao đâm vào bụng bà.

Dù đã được ông Định đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu ngay sau đó nhưng bà Mười vẫn không thể qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được cho là bác sĩ Ngưu đã thuê các nghi phạm trên “xử cảnh cáo” ông Định do nghi ngờ ông này có quan hệ bất chính với vợ mình, nhưng hai đối tượng Hậu và Đạt đã ra tay nhầm với nạn nhân Mười.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng