Người vô gia cư bật khóc khi đọc những dòng bình luận ác ý về mình

03/04/15, 07:50 Cuộc sống

Những người vô gia cư đã bật khóc khi đọc được những dòng bình luận ác ý về mình trên twitter. “Chúng tôi không phải là người xấu, chúng tôi có cảm xúc, có bạn bè và biết quan tâm tới người cùng cảnh ngộ, cái chúng tôi cần là một cơ hội”, một người vô gia cư nói.

Những người vô gia cư này đều sống lang thang trên đường phố Toronto, Canada. Anh Leo Burnett, quản lý một quỹ từ thiện đã đem một chiếc Ipad đến cho những người này đọc twitter viết về họ, nhằm phát động phong trào tìm việc làm cho những người vô gia cư tại Canada.

Nhiều người vô gia cư đã bật khóc khi đọc những bình luận ác ý về mình. Họ đều có những số phận khác nhau để dẫn đến ngày hôm nay, Melissa đã từng vô gia cư 10 năm liền từ khi là một đứa trẻ, nhưng hiện tại cô đã được chính phủ cho một căn nhà tế bần nhỏ để sống cùng con trai.

Mẹ tôi bị tâm thần, có lần bà khóa chúng tôi trong nhà rồi đốt, thế nên mấy chị em tôi phải vào trại trẻ sống, đến năm 17 tuổi thì tôi bỏ trốn và sống lang thang trên phố 10 năm liền“, Melissa chia sẻ.

Còn với ông Kim, bi kịch đến khi cả vợ và bố mẹ ông đều qua đời trong cùng một năm, sau khi bán nhà để chữa bệnh cho bố nhưng không thành công, Kim trở thành vô gia cư và sống lang thang trên hè phố Toronto, ông tâm sự rằng đêm đầu tiên làm người không nhà, ông ngủ trong trạm xe bus và bị ai đó khóa trái ở bên ngoài bằng dây xích.

Thế nên tôi luôn ngủ ở vỉa hè, tránh xa trạm xe bus, trạm ATM và những chỗ có khả năng bị nhốt“,Kim chia sẻ trong nước mắt.

Kubby là người vô gia cư “kỳ cựu” trong phóng sự này, ông đã lang thang 47 năm nay không nhà cửa, trong buổi thực hiện video, ông có chia sẻ rằng mọi người hay hiểu lầm những người vô gia cư thường nghiện rượu hoặc ma túy nặng mà không biết rằng họ còn chẳng đủ tiền để ăn no.

Chúng tôi không phải là người xấu, chúng tôi có cảm xúc, có bạn bè và biết quan tâm tới người cùng cảnh ngộ, cái chúng tôi cần là một cơ hội“, Kubby kết luận.

Theo Dailymail, Kenh14

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!