Người thứ ba làm tan nát gia đình người khác: thật ích kỷ!

10/06/15, 17:30 Tin Tổng Hợp
TTO - Kẻ ngoại tình thì đổ lỗi vì gia đình không hạnh phúc, kẻ thứ ba thì đổ lỗi tình yêu không có tội.

TTO – Kẻ ngoại tình thì đổ lỗi vì gia đình không hạnh phúc, kẻ thứ ba thì đổ lỗi tình yêu không có tội.

Ảnh minh họa từ internet

Đã 8 năm trôi qua, tôi vẫn chưa quên hình ảnh bà W, khi bà phát hiện chồng bà, một doanh nhân HK qua làm ăn tại VN hơn chục năm và đã có 3 đứa con với cô nhân tình. Người đàn bà quý phái mà tôi thầm ngưỡng mộ bỗng trở nên cuồng loạn trong cơn ghen, rồi lại rũ rượi đổ sụp trước ánh mắt thương cảm của hàng chục nhân viên đang có mặt.

Trường hợp khác là chị L, sau vài tháng vợ chồng giận nhau thì phát hiện người chồng ngoại tình và hậu quả là cái thai gần đến ngày sinh nở của cô bồ. Anh chồng xoen xoét xin lỗi, thề thốt và muốn quay về với vợ con, còn người tình thì thản nhiên khoe trên mạng cái thai trong bụng và những giây phút nồng nàn mà họ đã trải qua.

Chỉ có chị là đau khổ ray rứt, ăn không ngon, ngủ không yên, chị cố tỏ ra bản lĩnh vui vẻ bỏ qua cho anh. Nhưng ngày ngày sau khi cánh cửa khép lại sau lưng chồng con, chị lại một mình đối mặt với một khoảng không sâu thẳm và bao nỗi băn khoăn. Hàng trăm câu hỏi xoay vần trong tâm trí. Và chị lại cố tìm câu trả lời cho những băn khoăn đó để cố xoa dịu lòng mình, cố nguôi ngoai. Và chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày tới, khi trên thế gian này, hiển nhiên chồng chị có thêm một đứa con, con chị có thêm một đứa em. Một sợi dây vô hình đang thắt chặt quanh gia đình chị, khiến mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, cố vẫy vùng thoát ra, nhưng dường như càng vẫy vùng nó càng thắt chặt hơn. Nghẹt thở.

Còn chị T, vừa hoàn tất thủ tục ly hôn sau nhiều năm ly thân với chồng, gặp lại chàng bạn học cũ, họ quấn quýt với nhau, bất chấp những lời can ngăn của bạn bè. Với họ chỉ có tình yêu hiện tại là quan trọng và họ ngụp lặn trong tình yêu và quên mất còn người vợ và những đứa trẻ đang bước những bước đi lạc lõng trên đường đời.

Ảnh minh họa từ internet

Khi cuộc sống ngày càng vội vã, con người sống với nhịp độ hối hả, các mối liên hệ, gắn kết gia đình ngày càng trở nên yếu ớt, và ảnh hưởng của lối sống buông thả ngoại tình đang trở nên chuyện thường ngày và có thể xảy ra với bất kỳ gia đình nào.

Người thứ ba là ai? Họ là những người phụ nữ cô đơn trong tình cảm, khát khao một tình yêu và họ bất chấp những rào cản đạo lý, họ quyết tâm dành lấy những thứ mà họ tưởng của họ.

Cũng có người thứ 3 cố tình lừa dối chính mình bằng những lý do mơ hồ, huyễn hoặc như họ mới chính là tình yêu đích thực của chàng, còn người vợ kia cưới không có tình yêu, hoặc bị ép cưới,… Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất là tính ích kỷ của kẻ thứ ba.

Cũng biết tình yêu không có tội, nhưng trong cuộc sống nếu ai cũng biết những giới hạn không được phép vượt qua thì mọi chuyện đã không đi quá xa. Ai cũng biết gia đình nào chẳng có những lúc sóng gió, nếu vì thế mà ai cũng vội vã tìm kiếm tình yêu bên ngoài thì có lẽ gia đình nào cũng tan nát hết.

Yêu nhau là quyền của 2 con người nhưng hành xử như thế nào với tình yêu đó mới chứng tỏ được bản lĩnh làm người của họ.

Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ là một lần đau đớn

Đàn ông bình thường chẳng ông nào thấy gái trẻ đẹp hoặc quyến rũ mà không thích (thậm chí chẳng cần trẻ đẹp, lạ là được), khác nhau ở chỗ biết kiềm chế bản thân vì hạnh phúc gia đình và con cái hay không thôi. Lấy phải ông không có lý trí thì dù bạn có xinh như hoa hậu thế giới, đảm đang như cô Tấm đi nữa thì hắn vẫn cứ có lý do để ngoại tình như thường.

Anh Minh

Cuộc sống sẽ chỉ là địa ngục đối với cả vợ chồng và con cái khi sống trong lừa dối và chịu đựng. Và mặc dù mình cũng hiểu rằng người vợ cần có những bí quyết riêng để giữ chồng, nhưng câu nói “ra đường như một bà hoàng, trong bếp thì như một nô lệ và trên giường thì đam mê” khiến mình cảm thấy không công bằng với phụ nữ. Vì nếu phụ nữ phải làm đúng như vậy mới giữ được chồng mình thì người đàn ông đóng vai trò gì trong cuộc sống gia đình hay anh ta chỉ là người hưởng thụ?

Trang

Có người đã từng nói: tình yêu không có tội nhưng phải có đạo đức. Say nắng một người đã có gia đình không có tội nhưng góp một phần phá vỡ gia đình của người khác thì có tội đấy!

Diệu Trinh

Không nên nhân danh tình yêu để hành động trái luân thường đạo lý. Rất nhiều phụ nữ lãng mạn đến mức họ cho rằng một tiếng sét ái tình là tình yêu đích thực của đời mình và bỏ mặc chồng … con. Gia đình là giá trị bền vững và lâu dài hơn giây phút thăng hoa tình yêu đôi lứa. Một người mẹ đặt cao bản thân hơn giá trị gia đình thì con cái họ chịu nhiều thiệt thòi. Khi ngoại tình bị dư luận lên án là một phản ứng bình thường đáng có để chấn chỉnh đạo đức xã hội chứ không phải là hành động tàn nhẫn. Thờ ơ với cái giá trị đạo đức mới làm xã hội suy đồi.

Thanh Bình

Khi bạn là đứa trẻ lớn lên trong 1 gia đình có cha mẹ ngoại tình bạn mới hiểu nó nặng nề, ám ảnh như thế nào. Khi cha mẹ chưa bỏ nhau, sự hằn học của mẹ tôi vẫn không chịu nổi. Khi đã bỏ nhau, tôi tưởng mẹ được giải thoát nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nỗi đau khổ đó bám theo mẹ và tôi suốt cuộc đời này.

Lúc nhỏ, tôi ước dư luận đừng giả bộ tội nghiệp với tôi và quá tò mò tọc mạch phê phán cha tôi. Nhưng hiện tại tôi nghĩ cũng cần sự phê phán đó để bớt những bi kịch gia đình. Đối với những người mẹ và những đứa con bị ruồng bỏ, nên có sự tinh tế và thấu hiểu…

Mỗi lần nhắc lại câu chuyện cũ là mỗi lần chúng tôi đau đớn.

Thùy Mai

BÌNH AN

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?