Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư

08/07/19, 14:49 Cuộc sống
Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư

Sợ con mặc cảm vì trong đợt điều trị ung thư bị rụng hết tóc. Chị Vân từ một người phụ nữ xinh đẹp đã cạo luôn mái tóc của mình để con cảm thấy an tâm vì mình không khác biệt. 

Mẹ cạo đầu để an ủi con trai bị ung thư

“Mẹ cũng giống Khải nè, hai mẹ con mình đều không có tóc, Khải vui lên nhé!”, gương mặt hốc hác pha lẫn chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường, người mẹ trẻ âu yếm nói với con những lời động viên, an ủi.

Chắc chắn Khải sẽ vui rồi, vì Khải có một người mẹ tuyệt vời như vậy cơ mà.

Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư.1
Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư. (Ảnh: TTO)
Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư.2
Người mẹ đau khổ ôm con trong lòng. (Ảnh: TTO)

Đó là câu chuyện xúc động về chị Nguyễn Thị Thanh Vân (39 tuổi, quê Quảng Nam). Ngồi lọt thỏm trong một góc hành lang khoa huyết học trẻ em Bệnh viện Truyền máu – huyết học TP.HCM, chị Vân lộ rõ gương mặt mệt mỏi, quầng mắt thâm tím sau nhiều đêm mất ngủ vì trông con ung thư máu ác tính.

Bé An Khải (5 tuổi) là con trai của chị Vân, từ khi mới lọt lòng mẹ đã bị phình đại tràng bẩm sinh, rồi sau đó là không làm chủ được hành vi vì rối loạn cư xử tăng động. Một thời gian sau Khải lại bị phát hiện thêm căn bệnh ung thư máu giai đoạn nặng.

Video: Mẹ cạo đầu để an ủi con trai bị ung thư (nguồn: Hoàng Lê)

videoPlayerId=35e0f178f

Ad will display in 09 seconds

Để giúp con không cảm thấy cô đơn và mặc cảm sau những lần hóa trị bị rụng tóc. Chị Vân đã hy sinh mái tóc của mình, cạo trọc đầu để đồng hành cùng con chống chọi với căn bệnh quái ác.

Chị gái của Khải là bé Vân Quỳnh (6,5 tuổi) cũng bị loét dạ dày tá tràng và nhiễm HP, hiện đang điều trị ngoại trú. 

Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư.3
Chị vân tranh thủ dắt con gái đi khám bệnh. (Ảnh: TTO)

Ngoài chăm sóc con trai ra chị còn phải chạy đôn chạy đáo liên tục để điều trị cho con gái. Chưa kể chị còn phải tranh thủ đón con gái đi học về, tâm sự và dạy học cùng con, để con vẫn cảm nhận được sự yêu thương của mẹ, vì mẹ cả ngày phải chăm em, không dành nhiều thời gian bên con gái được.

Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư.4
Giây phút hiếm hoi chị Vân có thời gian đưa con về nhà để dạy học, chị cho biết chị phải chạy đua từng phút, từng giây nên đa số đón con xong, con thắc mắc gì là giải đáp ngay tại vỉa hè. (Ảnh: TTO)

Và thế là từ một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, nay trở nên mệt mỏi, hốc hác, dáng vẻ khắc khổ thô ráp như một người đàn ông vì suốt một thời gian dài chị phải gồng mình thật mạnh mẽ để chăm sóc cho 2 con nhỏ. 

Ai có thể buồn thì khóc, đau thì khóc, nhưng với chị Vân thì không thể, dù chị từng nói rằng mình là người rất mau nước mắt, bởi chị ý thức rằng mình cần lạc quan vui vẻ, để truyền sự tích cực ấy cho những đứa con của mình: 

“Mệt mỏi chứ, kiệt quệ chứ, nhiều lúc tưởng chừng mình không thể gượng dậy được nữa, nhưng nhìn nụ cười của hai con tôi lại có thêm động lực để cố gắng. 

Tôi là người dễ rơi nước mắt, nhưng trước các con tôi không thể. Tôi muốn các con sống một ngày, một giờ cũng phải hạnh phúc và vui vẻ” – chị Vân chia sẻ.

Để có thể lo cho con, vợ chồng chị đã bán tất cả tài sản, vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con với hi vọng còn nước còn tát. Kiệt quệ từ tinh thần đến vật chất là vậy nhưng chị Vân chưa bao giờ thôi hy vọng. 

“Còn nước còn tát, ngày nào còn con là ngày đó tôi còn cố gắng, mất con với tôi là mất tất cả”, chị Vân tâm sự.

Gồng gánh bệnh tật của hai con, từ chỗ có công việc văn phòng ổn định chị Vân cùng chồng phải xin nghỉ việc, người đi giao hàng, người bán vòng tay để có thời gian lo cho con.

Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư.5
Chồng chị Vân phải nghỉ công ổn định làm công việc giao hàng nhanh để linh động thời gian thỉnh thoảng vào chăm con phụ vợ. (Ảnh: TTO)

Đến tháng 6/2018 khi bệnh tình bé Khải trở nặng, phải chuyển từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM sang Bệnh viện Truyền máu huyết học, chị Vân gần như kiệt quệ hoàn toàn khi phác đồ điều trị cho bé lên đến tiền tỷ.

Trong cơn tuyệt vọng thì câu chuyện của chị Vân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, rất nhiều những ‘’Mạnh Thường Quân’’ đã đến hỗ trợ giúp chị một số tiền tiếp tục điều trị cho Khải.

Chị Vân cho biết liên tục mấy ngày qua, rất nhiều ‘Mạnh Thường Quân’, những người xa lạ không quen biết gọi điện gửi lời động viên đến mẹ con chị. Nhiều người trong số đó đã chuyển vào số tài khoản chị Vân để hỗ trợ phần nào viện phí cho bé Khải. Đến chiều 5/7, đại diện của một chương trình mang tên “Phòng chống ung thư từ gốc” đã đến trực tiếp bệnh viện trao số tiền 50 triệu đồng cho chị Thanh Vân. Đây là sự tiếp sức vô cùng cần thiết trong bối cảnh bé Khải đang được điều trị bằng một loại hóa chất cực mạnh và đắt đỏ.

Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư.6
Người phụ nữ xinh đẹp, sắc xảo ngày nào giờ đây trở thành người phụ nữ tiều tụy với đôi mắt u buồn. (Ảnh: TTO)

“Tôi cùng gia đình xin đội ơn mọi người, số tiền hôm nay là tấm lòng yêu thương vô cùng của quý độc giả dành tặng cho An Khải, góp sức cho bé chiến đấu tới cùng. Và cũng mong mọi người tiếp tục chung tay cho Jari bé bỏng (bé Khải) của tôi có một cơ hội để nhìn thấy thế giới tươi đẹp tiếp diễn”, chị Thanh Vân nói trong xúc động.

Chị cũng tỏ ra bất ngờ và hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sự giúp đỡ của mọi người trong lúc này chính như phao cứu sinh cho chị trong lúc đang chơi vơi giữa biển trời mênh mông này.

Tổng số tiền được quyên góp ấy đã lên tới 180 triệu đồng. Có nghĩa là con đường sống của Khải lại có thêm hy vọng hơn. 

Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư.7
Chương trình “Phòng chống ung thư từ gốc” trao cho hai mẹ con chị Vân số tiền 50 triệu đồng. (Ảnh: Afamily)

“100 ngàn đồng có, 200 ngàn cũng có. Có chị gửi 500 ngàn đồng, 1 triệu đồng nữa. Nhận tiền của mọi người tôi thật sự rất vui và bối rối, bởi không ngờ sẵn sàng mở rộng vòng tay, giúp đỡ cho con trai của mình dù không hề quen biết. Thú thật với mình giờ một đồng cũng quý, bởi bệnh của bé Khải hiện tại không có điểm dừng tiền bạc…” – người mẹ chia sẻ.

Những ngày gần đây, Khải đã bắt đầu có khởi sắc hơn trước. Từ chỗ sốt cao li bì, phải nằm gần như suốt từ ngày đến đêm trên giường bệnh, ít ngày qua bé Khải đã có thể ngồi dậy được, ăn uống và chơi đùa với mẹ.

Người mẹ cạo trọc đầu để chiến đấu cùng con 5 tuổi ung thư.8
Cậu bé 5 tuổi cũng ăn uống được. (Ảnh: Afamily)

Nhìn gương mặt xanh xao, yếu ớt của con nở nụ cười với mẹ, chị Vân vui sướng không nói nên lời, bất giác nước mắt lại ứa ra trên gương mặt hốc hác vì 9 tháng trời chăm con trong viện đến kiệt quệ của người mẹ trẻ.

Chị tươi cười động viên con “Khải của mẹ giỏi lắm, nay đã ngồi dậy được rồi”, giọng nói ấy vang lên khiến người nghe vừa xót xa, vừa khâm phục trước sự mạnh mẽ của chị. Sự kiên trì ấy của chị Vân đã chứng minh cho chúng ta một điều không gì thiêng liêng và quý giá bằng tình mẫu tử trên đời.

Hành trình níu kéo mạng sống con trai của chị Vân đã lay động được nhiều độc giả. Tuy nhiên để cứu bé Khải, chị Vân còn một hành trình rất dài và cần thêm sự chung tay của xã hội.

Mọi đóng góp của độc giả cho hoàn cảnh này vui lòng liên hệ chị Vân qua số điện thoại: 0903009322.

Tài khoản Nguyễn Thị Thanh Vân: 0721000529422.

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng, TP.HCM.

Con trai chị Vân đang nằm tại khoa Huyết học trẻ em, Bệnh viện Truyền máu huyết học (quận 1, TP.HCM).

Xin chân thành cảm ơn!

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng