Người mẹ 32 năm nhặt rác ở ga tàu chờ con và cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt

10/11/21, 18:13 Cuộc sống

32 năm qua, ngày nào bà Dư cũng tới nhà ga nhặt rác để hy vọng có thể tìm lại người con thất lạc của mình, bà mong con có thể nhớ lại nơi này và về tìm bà giữa dòng người hối hả ngược xuôi.

Bà Dư và con trai đoàn tụ sau 32 năm xa cách. (Ảnh: Sina)

Nỗi day dứt kéo dài 32 năm

Năm 1989, bà Dư Chính Quỳnh vô tình bị lạc mất đứa con trai 4 tuổi tên Mã Kế Minh tại nhà ga phía Bắc của ga tàu Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc). 

Đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời bà, dù đã dùng mọi cách để dò la tung tích của con mình nhưng mọi nỗ lực của người mẹ đều không đem lại kết quả.

Con gái bà Dư – Mã Kế Anh cũng dằn vặt mãi không thôi về buổi chiều tại nhà ga năm đó. Chỉ trong tích tắc không chú ý, cô đã lạc mất em trai. 

Kế Anh nhớ lại vào hôm đó, cả gia đình bốn người nhà cô ra ga tàu phía Bắc để nhặt ve chai. Lúc cha mẹ đang làm việc thì hai chị em Kế Anh, Kế Minh ngồi chơi dưới một gốc cây. 

Một lúc sau, do khát nước cô nhờ em mình đi lấy dùm chai nước. Tuy nhiên, chỉ trong thoáng chốc quay đi quay lại, cô đã không nhìn thấy em trai đâu nữa. Cả nhà sau đó vội vàng đi tìm Kế Minh nhưng dù có lục tung mọi ngóc ngách vẫn không thấy đâu. Từ đó, Kế Anh luôn ôm nỗi ân hận và day dứt trong lòng. 

Kế Minh mất tích khiến cuộc sống của gia đình bà Dư hoàn toàn đảo lộn. Ngoài áp lực cơm áo gạo tiền, họ còn phải đối mặt với hành trình tìm con đầy gian nan. Bất cứ nghe nói ở đâu có đứa bé bị lạc là họ lại lập tức lao tới xem có phải con mình không, tuy nhiên, lần nào họ cũng phải trở về trong tuyệt vọng.

Theo thời gian, tinh thần, kinh tế cũng như sức khỏe của mọi người đều kiệt quệ. Để quên đi nỗi sầu, chồng của bà Dư đã tìm đến hơi men, mỗi lần say xỉn, ông lại chửi bới, trách cứ vợ con không trông giữ Kế Minh cẩn thận. 

Bà Dư đã dành gần nửa đời người chờ con ở ga tàu. (Ảnh: chinapeace)

Kể cả trước khi chết, ánh mắt của ông cũng tràn ngập nỗi u buồn khiến Kế Anh và mẹ càng đau khổ hơn nữa. Bà Dư hi vọng rằng, con trai được bình an và lớn lên có thể nhớ lại địa điểm ga tàu mà tìm đường trở về.

Suốt 32 năm, ngày nào bà Dư cũng đến ga tàu phía Bắc để nhặt rác và làm một vài công việc lặt vặt. Vừa làm bà vừa đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm hình bóng con trai giữa biển người mênh mông. 

Nhiều năm trôi qua, đã có nhiều phần ký ức bị mai một, thế nhưng bà Dư chưa từng có phút giây nào ngừng tìm kiếm con mình. Bà Dư từng nói với con gái rằng, nếu không tìm thấy Kế Minh thì bà chết cũng không thể nhắm mắt.

Manh mối từ mẫu máu và bức ảnh 

Năm 2016, hai mẹ con bà Dư đến Công an quận Tân Đô, thành phố Thành Đô để trình báo về vụ mất tích năm xưa. 

Sau khi tiếp nhận trình báo của bà Dư, Công an quận Tân Đô đã thu thập mẫu máu của các thành viên trong gia đình và thành lập một tổ công tác đặc biệt tiến hành xác minh thông tin. 

Qua đối chiếu với Cơ sở dữ liệu ADN cùng bức ảnh lúc nhỏ của Kế Minh mà gia đình cung cấp, tháng 8/2021, cảnh sát Tân Đô bước đầu đã có chút manh mối.

Dựa vào dữ liệu ADN, họ tìm thấy ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc có nam thanh niên tên Trương Minh Viễn chính là Mã Kế Minh, người đã mất tích cách đây 32 năm. Ngay lập tức một cảnh sát đã được cử tới Hà Bắc để xác minh.

Từ khi hơn 10 tuổi, Mã Kế Minh đã được cha mẹ nuôi nói về thân phận của mình, rằng anh chính là con nuôi. Họ hy vọng rằng sau này lớn lên, con mình có thể tìm gặp lại được những bậc thân sinh. 

Chính vì thế mà Kế Minh lại càng yêu quý cha mẹ nuôi mình hơn. “Cha nuôi luôn đối tốt với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người ngoài trong ngôi nhà này cả”, Kế Minh chia sẻ.

Khi trưởng thành, Kế Minh cũng bắt đầu tìm tin tức về cha mẹ ruột của mình, tuy nhiên lúc bị lạc anh còn quá nhỏ nên những ký ức của anh về gia đình mình rất mơ hồ. Anh chỉ nhớ rằng, trước nhà mình có một con mương nhỏ, thi thoảng, anh thường theo người lớn trong nhà ra đó bắt cua.

Kế Minh còn đăng ký thông tin và cung cấp mẫu máu của mình thông qua các tình nguyện viên tìm kiếm trẻ mất tích. Khi cảnh sát tới tìm và nói với anh về gia đình mình, anh cảm thấy rất bất ngờ. 

Dù đã mong chờ giây phút này từ lâu nhưng anh trong anh cũng có chút bối rối, không biết phải đón nhận chuyện này thế nào.

Biết nỗi lo lắng của con trai, cha nuôi của anh đã nói với anh rằng: “Còn gì quan trọng hơn việc được gặp lại cha mẹ ruột”. Nghe vậy, anh nhanh chóng lên đường đến Tứ Xuyên.

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt 

Sau nhiều năm xa cách cuối cùng gia đình bà Dư đã có thể gặp lại đứa con mà mình đã cạn nước mắt vì thương nhớ. Ngày 23/9, bà có mặt tại Công an quận Tân Đô từ sớm. Giờ đây con trai bà đã lớn khôn nhưng vừa gặp mặt, dù chưa được giới thiệu, bà cũng có thể nhận ra con.

Bà Dư nắm chặt tay con sau 32 năm xa cách. (Ảnh: chinapeace)

Điều khiến Kế Minh tiếc nuối nhất là anh không có cơ hội gặp lại cha mình. Tuy nhiên, thấy mẹ cùng chị vẫn khỏe mạnh, bình an, anh cũng yên tâm phần nào. “Cha mẹ đẻ có ơn sinh thành, cha mẹ nuôi có công nuôi dưỡng. Họ đều là gia đình của tôi”, Kế Minh xúc động nói.

Trong buổi gặp mặt, hai gia đình thống nhất để Kế Minh tiếp tục sống ở Hà Bắc với cha nuôi. Anh cũng đã lập gia đình và có hai người con gái. 

Dù không muốn xa con thêm một phút giây nào nữa nhưng bà Dư vẫn tôn trọng quyết định của con, bởi hơn ai hết, bà mong anh có được cuộc sống an nhiên và hạnh phúc nhất.

Theo Sina, QQ

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?