Người lính dùng dao bẻ gãy 2 chiếc răng của xác nhà sư và đây là cái kết

26/07/22, 15:44 Thế giới tâm linh

Một người lính dùng dao đâm vào tim của cương thi tăng nhân, cảm thấy như đâm vào đất; Người thứ hai dùng dao bẻ gãy 2 chiếc răng của xác nhà sư. Họ nghĩ rằng sẽ không có việc gì nhưng hậu quả vượt ngoài sức tưởng tượng…

nhà sư
(Ảnh minh họa qua Pixabay)

Trong cuốn ‘Tập dị ký’ có chép: Vào năm Nguyên Hòa thứ 13 của nhà Đường, Trịnh Hoạt Tiết – Đô sứ Tư Không Tiết Bình, Trần Hứa Tiết – Độ sứ Lý Quang Nhan, 2 người đều nhận được chỉ dụ của hoàng đế, cho phép họ dẫn quân tấn công Đông Bình để tự vệ.

Sau khi quân đến phía Nam Bộc Dương, họ đóng quân ở đó.

Tất cả những người sống ở đây đều tản ra rời đi. Nơi này có một tòa Phật tháp, trong tháp có một cương tăng (hòa thượng đã chết cứng), thi thể ngồi nhìn chằm chằm, mặc áo tràng Phật.

Có người lấy đồ vật chạm vào cương tăng, lập tức bụi bặm rơi lả tả. Chúng quân lính tranh nhau vây xem, đông nghịt kéo dài nhiều ngày.

Trong số họ có một người lính Hứa Châu tên là Hách Nghĩa, anh ta nói: “Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?” Vì vậy, anh ta dùng dao đâm vào tim của cương tăng, nhưng cảm giác như đâm vào đất vậy. Hách Nghĩa xuống tháp chưa đầy ba bốn bước thì liền ôm tim hét lên, rồi tắt thở bỏ mạng.

Sau đó Lý Công ra lệnh ghi lại sự việc và chôn cất dưới tháp.

Ngày hôm sau, Mao Thanh, một người lính đến từ Trần Châu, nói: “Làm sao lại có chuyện như vậy được? Cái chết của Hách Nghĩa ngày hôm qua chỉ là một việc tình cờ thôi”. Sau khi nói xong, anh ta dùng dao làm gãy hai chiếc răng trong miệng cương tăng. Mao Thanh đi xuống tháp không tới ba bốn bước, thì ôm mặt quát to một tiếng rồi cũng tắt thở bỏ mạng.

Lý Công cũng ra lệnh ghi lại sự việc này và chôn cất dưới tháp.

Từ đó về sau không ai dám xúc phạm đến cương tăng nữa. 

Những người lính đóng quân tại đây khẩn cầu cương tăng hiển linh phù hộ, hương khói thịnh vượng không ngừng. Những người dân ba bốn dặm xung quanh chen chúc dâng hương cho vị sư đã khuất.

Quân sĩ cũng đem tiền và quần áo để cúng bái cương tăng, cả một hai dặm xung quanh đều đông nghịt người. Tư Không Tiết công vì vậy hạ lệnh, những binh lính bị thương nặng cho phép họ ở lại nơi đó. Không đến 10 ngày, bọn họ lại theo đại quân đi về phía Đông.

Đến nay những vết đâm và những chiếc răng bị mất trên cơ thể của cương tăng vẫn còn rất rõ ràng.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?