Người khổng lồ ở Ecuador đã bị tiêu diệt bởi một ngọn lửa giáng xuống từ bầu trời?

14/12/17, 16:55 Bí ẩn

Vào năm 1543, khi những nhà chinh phục người Tây Ban Nha đến vùng đất Guayaquil phía tây Ecuador ngày nay, họ được nghe người da đỏ bản địa kể một câu chuyện về những người khổng lồ từng sinh sống trên vùng đất này. Và chủng người đó đã bị hủy diệt bởi một ngọn lửa giáng xuống từ bầu trời…

Từng có một chủng người khổng lồ cổ đại sinh sống ở Ecuador. (Ảnh minh họa: ancientpages.com)

Người Tây Ban Nha tỏ ra rất thích thú với câu chuyện này. Trên thực tế, có không ít địa phương đã tự tạo ra những câu chuyện nhằm thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên đối với những người da đỏ ở Guayaquil thì lại là chuyện khác. Câu chuyện của họ rất có tính thuyết phục. Hơn nữa, còn một vài lý do khác để nói rằng những người khổng lồ đó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Khi những bộ xương khổng lồ cổ xưa và những dấu tích kỳ lạ trên đá được người Tây Ban Nha phát hiện, họ biết rằng những gì người Ecuador bản địa từng kể có thể hoàn toàn là sự thật.

Những khám phá khảo cổ bất thường từ thung lũng được cho là mồ chôn của những người khổng lồ

Juan de Olmos, một trung uý quân đội ở Puert0 Viejo đã phát động cuộc khai quật tại khu vực thung lũng, nơi những người khổng lồ bị tiêu diệt theo lời các cư dân bản địa.

Theo những gì được biết, có rất nhiều xương và răng kích thước lớn đã được phát hiện tại đây.

Năm 1553, Pedro Cieza de Leon đã công bố một báo cáo về những người khổng lồ ở Guayaquil. Ông viết: “Theo lời người bản địa, tổ tiên của họ đã kể lại rằng, những người cao lớn này đến từ một chiếc thuyền lớn, một số người rất cao, đầu gối của họ cũng có thể cao đến đầu một người đàn ông bình thường. Chân tay của họ khá cân đối với thân thể, đầu của họ rất cao với mái tóc xõa xuống vai”.

Trong bản ghi chép của mình, Pedro Cieza de Leon cũng viết rằng những người đàn ông khổng lồ này mặc quần áo làm từ da động vật, không có râu và không đi cùng phụ nữ.

Những mô tả đó khá chi tiết, rất có thể người da đỏ cổ xưa ở Guayaquil đã thực sự phải đối mặt với những gã khổng lồ. Bên cạnh đó, một bằng chứng khảo cổ khác đã chứng minh cho giả thuyết này.

Năm 1965, cha sứ đồng thời cũng là nhà khảo cổ học Carlos Miguel Vaca đã khai quật được một số bộ xương khổng lồ từ di chỉ có tên “Changaiminas”, nghĩa là “nghĩa trang của các vị Thần”. Các bộ xương này sau đó được trưng bày tại bảo tàng “Museo del Padre Vaca” của ông, bên cạnh vô số hiện vật được phát hiện trong khu vực. Điều đáng lưu ý là bộ xương lớn nhất được tìm thấy có chiều cao lên đến 7m và từng sinh sống ở Ecuador từ hàng ngàn năm trước.

bộ xương khổng lồ
Mô hình phục dựng bộ xương người Ecuador tại công viên Jungfrau Park, Thụy Sĩ. (Ảnh: Internet)

Một số mảnh xương có thể đã được chuyển đến Viện Bảo tàng và Nghiên cứu Smithsonian ở Mỹ để phân tích thêm. Các báo cáo về những bộ xương và khu vực liên quan đã được phát sóng trên truyền hình Ecuado, được chỉ đạo bởi đạo diễn nổi tiếng Alfonso Espinosa De Los Monteros.

Những ngọn lửa giáng xuống từ bầu trời là một thiên thạch?

Xung đột giữa người da đỏ và người khổng lồ diễn ra thường xuyên, những người bản địa lúc bấy giờ khá sợ hãi trước những gã cao lớn.

Rồi đột nhiên một sự kiện xảy ra, chấm dứt nỗi sợ của những người da đỏ. Theo các ghi chép cổ xưa của bộ tộc này, thiên thần đã giáng một ngon lửa khổng lồ từ trên trời xuống và tiêu diệt những người khổng lồ.

Ancient Giants In Ecuador Were Killed By A Fire From The Sky – Indian Legends Reveal
Người khổng lồ ở Ecuador đã bị tiêu diệt bởi một thảm họa từ bầu trời? (Ảnh: ancientpages.com)

Có vẻ như người xưa mô tả về một vật thể đến từ không gian vũ trụ và sức mạnh của nó đã khiến cho những gã khổng lồ bị tiêu diệt. Các học giả cho rằng, sự hủy diệt bất thường này là do ảnh hưởng của một số thiên thạch có kích thước lớn và có nhiệt độ rất cao. Hoặc cũng có thể là hiện tượng quả cầu sét (lightning ball) hiếm hoi xuất hiện, tạo thành một thảm họa lớn. làm thay đổi môi trường sống của những sinh vật cao lớn thời cổ đại.

Hoàng An

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!