“Người Hoa ở hải ngoại hãy lan truyền sự thật ở Hồng Kông đến Đại lục”

09/12/19, 09:40 Trung Quốc
Trên Internet lan truyền vô số các hành vi hung ác của cảnh sát, cảnh tượng làm cho người ta kinh ngạc, hành vi khiến cho người khác vô cùng phẫn nộ
Trên Internet lan truyền vô số các hành vi hung ác của cảnh sát, cảnh tượng làm cho người ta kinh ngạc, hành vi khiến cho người khác vô cùng phẫn nộ. (Ảnh: )

Những ngày gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dần cởi chiếc áo khoác ‘giả nhân giả nghĩa’ ở Hồng Kông. Hàng chục ngàn quân cảnh Đại lục đã cải trang thành cảnh sát Hồng Kông, sử dụng nhiều biện pháp bạo lực để đàn áp sinh viên, thậm chí tạo ra nhiều vụ “tự tử”, tấn công tình dục và tra tấn tàn khốc.

Trên Internet lan truyền vô số các hành vi hung ác của cảnh sát, cảnh tượng làm cho người ta kinh ngạc, hành vi khiến cho người khác vô cùng phẫn nộ
Trên Internet lan truyền vô số các hành vi hung ác của cảnh sát, cảnh tượng làm cho người ta kinh ngạc, hành vi khiến cho người khác vô cùng phẫn nộ. (Ảnh: Twitter)

Trên Internet lan truyền vô số các hành vi hung ác của cảnh sát, cảnh tượng làm cho người ta kinh ngạc, hành vi khiến cho người khác vô cùng phẫn nộ, ngay cả phóng viên chiến trường Đức Enno Lenze cũng nói rằng “Cảnh sát Hồng Kông còn đáng sợ hơn cả ISIS”.

Kỳ thực phóng viên người Đức nói không sai chút nào, vốn dĩ ĐCSTQ là ‘lão tổ’ của chủ nghĩa khủng bố. ‘Khủng bố’ là một bí quyết lớn để giúp ĐCSTQ trở nên giàu có. Trong các cuộc vận động nhiều năm trở lại đây, lần nào cũng thế, ĐCSTQ luôn không ngừng trở nên tàn nhẫn hơn, giảo hoạt hơn, có sức tàn phá hơn.

Đối mặt với những bạn học, đồng nghiệp, người thân bên cạnh bị bắt giữ, “bị nhảy lầu”, “bị nhảy xuống biển”, biểu hiện đầu tiên của những người Hồng Kông thiện lương là “không thể tin được”. Sau khi hiểu rõ sự thật lại càng “không thể tin”, điều thứ nhất “không thể tin được” chính là những sinh mệnh có cuộc sống sinh động như thế mà lại chết đi; Điều thứ hai “không thể tin được” là bộ máy chính quyền lại tàn bạo đến như vậy, ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.

Video: Cảnh sát kéo lê người biểu tình trên đường

Từ một số lượng lớn video ở nước ngoài, có thể thấy rằng “cảnh sát Hồng Kông” đã giẫm đạp, dùng khuỷu tay và đầu gối huých vào sinh viên cùng các hành động tàn nhẫn khác, ngay lập tức khiến cho những người lúc nãy vẫn đang còn hoạt bát trở nên mất hết ý thức, giống như bùn nhão. Cảnh sát Hồng Kông được sinh ra và nuôi dưỡng bởi những thị dân trong vùng, ra tay chắc sẽ không thể không có ranh giới như vậy, cho nên đám “cảnh sát Hồng Kông” này từ đâu mà đến, không cần nói cũng hiểu.

Cùng lúc đó, ĐCSTQ đã tung hỏa mù trên các phương tiện truyền thông Đại lục, nào là “các giới tại Hồng Kông kiên quyết phản đối việc Mỹ lỗ mãng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”, nào là “Chính phủ đặc khu Hồng Kông: tự tin hoàn thành nhiệm vụ ngăn bạo trừ loạn”, còn “Nói không với bạo lực, các nghệ sĩ như Thành Long, Trần Tiểu Xuân đứng lên cổ vũ cho Hồng Kông”…

Video: Cảnh sát dùng dùi cui đánh liên tục vào chân người biểu tình

Miêu tả những người dân Hồng Kông hiền lành và những sinh viên thành một đám “người bạo loạn” tội ác tày trời, lại đem khuôn mặt dữ tợn của ĐCSTQ trang điểm thành “sứ giả hòa bình” cương quyết, kiên cường. Dẫn đến hơn một tỷ đồng bào Đại lục, những người không biết sự thật trong những bức tường rào internet vững như thành đồng, bị truyền thông tẩy não nhiều lần mất đi sự hiểu biết chính xác, vứt bỏ đi cơ hội giúp đỡ đồng bào, thay đổi tiến trình dân chủ của Đại lục trong sự im lặng.

Cảnh tượng như vậy đã xảy ra nhiều lần trong các thăng trầm của Trung Quốc Đại lục. Ngày 4/6/1989, máu của những sinh viên bị nghiền nát bởi những chiếc xe tăng còn chưa lau khô, cơ quan ngôn luận đã bắt đầu khoe khoang chiến thắng của cuộc đàn áp bạo loạn.

Ngày 25/4/1999, tin tức Thủ tướng đương nhiệm Chu Dung Cơ gặp mặt quần chúng vẫn chưa ngừng lại, thì đã có một bàn tay tội ác thực hiện một cuộc bức hại quy mô lớn tới những người tu luyện Pháp Luân Công. Nói tóm lại, ĐCSTQ đi bằng hai chân: Kết hợp bạo lực và lừa gạt, lúc nào cũng khiến cho người đời nhầm lẫn, mất đi năng lực phán đoán quý giá. Vết xe đổ vẫn còn chưa xa, viên ngọc phương Đông Hồng Kông ngày hôm nay lại một lần nữa đưa Trung Quốc và chúng ta đến ngã ba của thời đại.

Sự kiện “tắm máu Thiên An Môn” gây nên cái chết cho hàng ngàn người.
Sự kiện “tắm máu Thiên An Môn” gây nên cái chết cho hàng ngàn người. (Ảnh: Getty Images)

Tác giả là người sống ở nước ngoài, nên muốn kêu gọi người dân Trung Quốc ở hải ngoại cố gắng hết sức để truyền bá sự thật đến Đại lục bằng nhiều phương pháp khác nhau, hãy đem những sự thật mình nhìn thấy khi đang ở trong môi trường tự do truyền vào “trong bức tường đỏ”, từ đó khiến cho những hành vi bỉ ổi của ĐCSTQ không có chỗ lẩn trốn, tuyên bố sự âm hiểm của ĐCSTQ khắp thiên hạ.

Thủ phạm sẽ không tự động bỏ đồ đao xuống, nhưng sự thức tỉnh của dân chúng sẽ khiến cho thủ phạm suy sụp, khiến cho kẻ ác sửa đổi lề lối, từ đó mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho công chúng.

Hồng Kông là Hồng Kông của Trung Quốc, Hồng Kông của thế giới, chứ không phải là Hồng Kông của ĐCSTQ! Các đồng bào, hãy buông bỏ sự bất lực và lao vào dòng chảy của lịch sử. Những người có tấm lòng sẽ không cô đơn, ắt hẳn sẽ có người bên cạnh, thắp sáng trong lòng bạn một ngọn đèn, đương nhiên sẽ cùng thắp sáng cho hàng triệu ngọn đèn khác, chúng ta nhất định sẽ được chứng kiến ​​một ngày mai huy hoàng!

Tác giả: Can Nguyên

Gia Hưng (Theo Secretchina)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT TinhHoa.Net)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?