Người đàn ông đầu tiên trên thế giới một mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương

29/12/15, 08:41 Chuyện lạ

Một nhà thám hiểm người Canada mới đây đã lập được kỷ lục không tưởng, trở thành người đầu tiên tự mình chèo thuyền vượt qua Thái Bình Dương với quãng đường khoảng 14.500km.

John Beeden và chiếc thuyền cùng ông vượt Thái Bình Dương. 
John Beeden và chiếc thuyền cùng ông vượt Thái Bình Dương.

Ngày 27/12, nhà thám hiểm John Beeden đã trở thành người đầu tiên trên thế giới chèo thuyền một mình từ Bắc Mỹ đến Australia.

Cuộc hành trình không tưởng này kéo dài 209 ngày và độ dài quãng đường lên tới 14.500 km.


Nhà thám hiểm Beeden đã xuất phát từ thành phố San Francisco, Mỹ ngày 1/6. Mỗi ngày anh chèo thuyền khoảng 15 tiếng đồng hồ và sau 209 ngày anh đã vượt qua được Thái Bình Dương, một quãng đường dài tới 7.400 hải lý (khoảng 14.500 km).

Khi đặt chân đến Australia, Beeden đã được nhiều quan chức địa phương chào đón.

 Khi đặt chân đến Australia, Beeden đã được nhiều quan chức địa phương chào đón.
Khi đặt chân đến Australia, Beeden đã được nhiều quan chức địa phương chào đón.

Beeden là một cựu vận động viên chèo thuyền sống tại thành phố Ontario, Canada. Trước khi vượt Thái Bình Dương, Beeden đã từng chèo thuyền vượt Đại Tây Dương.

John Beeden đã trở thành người đầu tiên trên thế giới chèo thuyền một mình từ Bắc Mỹ đến Australia
John Beeden đã trở thành người đầu tiên trên thế giới chèo thuyền một mình từ Bắc Mỹ đến Australia.

Beeden cho biết anh đã hy vọng có thể đến Australia vào khoảng giữa tháng 11, song điều kiện thời tiết xấu đã kéo dài lịch trình của anh khoảng hơn 1 tháng. Sau cuộc hành trình, Beeden đã sụt mất gần 5kg.

Theo Vietnamplus

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?