Ngư dân Quảng Trị “trúng” mẻ cá bè xước khủng, thu được 5 tỷ đồng

14/03/17, 11:24 Việt Nam

Sau một thời gian dài ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trưởng biển, hôm 13/3 ngư dân Quảng Trị đã trúng được mẻ cá 150 tấn với giá trị lên đến 5 tỷ đồng.

Chiều 13/3, tàu cá của ngư dân Lê Văn Tuấn (trú xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) cập cảng Cửa Việt, mang theo những tấn cá bè xước cuối cùng trong mẻ cá lên tới 150 tấn. Cuối năm 2016, ngư dân này từng trúng mẻ cá ngạnh 16 tấn, thu được 700 triệu đồng.

aIMG-8767-1489395978_660x0
Do số lượng cá quá lớn, anh Tuấn phải kêu thêm nhiều tàu của bà con từ trong bờ ra chở cá vào bờ. (Ảnh: VNE)

Rạng sáng 12/3, khi đang ở ngư trường đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), máy dò cá trên tàu anh Tuấn báo có luồng cá lớn ở đáy biển. Anh huy động 14 thuyền viên tập trung bủa lưới.

Do trời tối nên ban đầu các ngư dân tưởng trúng cá nuộc suôn, loài giá trị nhỏ. Sau khi kéo lên 2 vây lưới, họ mới biết trúng mẻ cá bè xước giá trị lớn.

aIMG-8798-1489395985_660x0
Ban đầu các ngư dân tưởng trúng cá nuộc suôn, sau khi kéo lên mới biết trúng cá bè xước. (Ảnh: VNE)

Loại cá này mỗi con nặng 3-10 kg. Do số lượng cá quá lớn, anh Tuấn kêu thêm nhiều tàu của bà con từ trong bờ ra chở cá vào cảng bán giúp. Mẻ cá bè xước lần này có giá bán khoảng 40-60 nghìn đồng/kg.

Ngư dân 38 tuổi cho hay, do bị ép giá nên mẻ cá chỉ thu được 5 tỷ đồng, thấp hơn so với dự kiến là hơn 6 tỷ.

aIMG-8694-1489396003_660x0
Cá được chở vào cảng bán cho thương lái. (Ảnh: VNE)

Với số tiền lớn thu trong chuyến ra khơi kéo dài chưa đến 3 ngày, anh Tuấn dự định chi cho ngư lưới cụ, sửa sang lại tàu để “có thể vây bắt được mẻ cá lớn hơn trong tương lai“.

Ngư dân Lê Viết Hoàng (62 tuổi) cho hay, một chuyến đi biển ngắn ngày mà đánh bắt được mẻ lưới lớn như vậy là rất hiếm.

aIMG-8828-1489395991_660x0
Nụ cười của anh Tuấn khi cập bờ với chuyến biển thắng lợi. (Ảnh: VNE)

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch xã Gio Việt, đây là mẻ cá lớn nhất trong mấy chục năm qua mà ngư dân trên địa bàn đánh bắt được.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới