Nghệ thuật chạm khắc ngọc: Bồng lai tiên cảnh

Chạm khắc ngọc là một trong những loại hình điêu khắc cổ xưa nhất Trung Quốc, thể hiện sự kết hợp giữa tính “cương” của ngọc với cái “nhu” của hội họa, hai đặc tính ấy giao hòa làm nên sự tuyệt vời của loại hình nghệ thuật tinh mỹ này.

Chạm khắc ngọc là một kỹ thuật hàng đầu ra đời từ rất lâu. Các tác phẩm của môn nghệ thuật này là thành quả của trí tượng tượng và khả năng sáng tác không giới hạn. Tuy nhiên, người khắc ngọc tinh tế phải dựa trên đường nét, màu sắc, hình dạng riêng của ngọc mà “họa” cho phù hợp để không làm mất đi nét đẹp “thiên phú” của loài đá cương cường này.

Hình khắc có thể là người, hoa lá, chim muông, động vật,… quan trọng nhất vẫn là giữ được cái “hồn” rất riêng của ngọc.

Mỗi một tác phẩm ngọc chạm khắc hoàn hảo không thua kém gì so với một bức họa xuất sắc. Nếu xét về kết cấu và thiết kế, hình ảnh trên ngọc còn vượt trội hơn cả tranh vẽ.

Trên mỗi tấc ngọc thạch, bậc thầy chạm khắc ngọc không những biểu hiện kỹ thuật chạm khắc và khả năng thiết kế phối hợp tổng thể, mà còn thổi vào đó linh hồn khiến ngọc thạch trở nên sống động, làm cho người thưởng lãm thân tâm hòa nhập, phảng phất như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Mai Mai – Theo zhengjian.org

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng