Nghệ sĩ violin kể lại trải nghiệm cận tử sau 17 lần cận kề với cái chết

27/12/19, 14:08 Bí ẩn

Paul Robertson một nghệ sĩ violin nổi tiếng ở Anh đã trải qua 17 lần cận kề với cái chết. Ông tuyên bố mình đã từng nhìn thấy sự sống trong một thế giới khác sau khi chúng ta chết đi, và ông tin rằng mình đã đặt chân đến cả thiên đường và địa ngục.

Paul Robertson, một nghệ sĩ violin được biết đến như người sáng lập ra Bộ tứ đàn dây Medici và hoạt động trong suốt 40 năm. Ông là một trong những nhạc sĩ chơi violin hàng đầu của nước Anh và được hoan nghênh tại hơn 30 quốc gia trên khắp thế giới. 

Nghệ sĩ violin kể lại trải nghiệm cận tử sau 17 lần cận kề với cái chết
Paul Robertson, một nghệ sĩ violin được biết đến như người sáng lập ra Bộ tứ đàn dây Medici. (Ảnh qua Telegraph)

8 năm trước, Paul đã từng trải qua một ca phẫu thuật tim nghiêm trọng ở tuổi 55 do động mạch chủ bị vỡ. Trong ca phẫu thuật, tim của ông đã ngừng đập trong 34 phút rồi sau đó bắt đầu có dấu hiệu sự sống trở lại. Các bác sĩ đã gây mê ông sau ca phẫu thuật. Nhưng sau 3 ngày trôi qua ông vẫn không thể tỉnh dậy, dù các bác sĩ đã cố gắng đánh thức ông.

Trong khoảng thời gian hôn mê đó, Paul đã có một trải nghiệm đáng kinh ngạc, mà sau khi tỉnh dậy ông đã tuyên bố rằng: Hoàn toàn có sự sống sau khi chết! Và ông tin rằng bản thân mình thật sự đã thấy thiên đàng và địa ngục.

“Khi tôi nằm đó chờ đợi, tôi cảm thấy mình đã chết. Tuy nhiên nó rất đẹp đẽ, khó quên, và siêu thường”.

Trải nghiệm về thiên đàng và địa ngục

Cảnh tượng đầu tiên mà Paul nhìn thấy là ông đang bước chân lên một thiên đường tuyệt đẹp, nơi đó Paul đã gặp những thiên thần đang trò chuyện và cười đùa rất vui vẻ cùng nhau bên cánh cổng thiên đường. 

Nghệ sĩ violin kể lại trải nghiệm cận tử sau 17 lần cận kề với cái chết
Cảnh tượng đầu tiên mà Paul nhìn thấy là ông đang bước chân lên một thiên đường tuyệt đẹp. (Ảnh: Amazon.com)

Ông còn nhìn thấy một nữ thần người Châu Á đang ngồi đàn hát một bản nhạc cổ điển Ấn Độ rất du dương, xung quanh tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Paul đã hoàn toàn bị đắm chìm trong cảnh tượng và âm thanh tuyệt vời đó. 

Nhưng một lúc sau, một cảnh tượng khác lại xuất hiện, ông thấy mình là một con chó Husky đang đi qua vùng Bắc cực, ông nhìn thấy một người đàn ông thời Trung cổ đang tàn sát một đàn lợn, cảnh tượng ấy khiến ông vô cùng hoảng sợ và bỏ chạy. 

Sau đó ông lại thấy mình đang đứng bên trong một không gian khác, đó là một con thuyền của người chết đang bị chìm dần xuống nước.

Nghệ sĩ violin kể lại trải nghiệm cận tử sau 17 lần cận kề với cái chết
Một con thuyền của người chết đang bị chìm dần xuống nước. (Ảnh: neosurrealismart.com)

Sau khi tỉnh dậy, Paul chợt nhận ra mọi thứ trong giấc mơ của ông đều có liên quan đến cuộc sống thực. Bạn của ông, một nhà soạn nhạc tên là Sir John Tavener, đã từng nói chuyện với ông về việc muốn viết một bản nhạc về cái chết.

Chỉ đến khi Paul thức dậy, ông mới lần đầu tiên được nghe thấy bản nhạc của bạn mình sáng tác, ông nhận ra đó chính là bản nhạc ông đã nghe vị nữ thần hát khi hôn mê.

Được biết, trước khi qua đời ở tuổi 63, tổng cộng Paul đã trải qua 17 lần cận kề với cái chết và có những trải nghiệm cận tử rất chân thực.

Trước đó, Paul đã từng công khai trước truyền thông rằng, tiền kiếp ông từng là một trong số nạn nhân đã trải qua vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima, đó là một trải nghiệm rất thảm khốc và đau đớn.

Nghệ sĩ violin kể lại trải nghiệm cận tử sau 17 lần cận kề với cái chết
Paul đã từng công khai trước truyền thông rằng, tiền kiếp ông từng là một trong số nạn nhân đã trải qua vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima. (Ảnh qua The Times)

Một trải nghiệm khác cũng không kém phần đau đớn với ông, chính là Paul thấy mình đang bị mắc kẹt tại một nơi trong 2 ngày, đó là một căn phòng chờ khởi hành đầy u ám và đau khổ cùng với rất nhiều người chết.

Paul Robertson sau đó đã viết một cuốn sách kể lại những trải nghiệm cận tử của mình trong suốt những năm qua, cuốn sách có tên: A Musician’s Journey Through Life and Death (Tạm dịch: Hành trình của một nhạc sĩ xuyên qua sự sống và cái chết)

Cuối cuốn sách của mình, Paul chia sẻ rằng: “Thời gian của chúng ta trên trái đất rất ngắn ngủi, nhưng hy vọng duy nhất của tôi là có thể rời khỏi thế giới thật nhẹ nhàng như một con chim nhỏ”.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?