Nghệ nhân làm gần 40 chú khỉ bằng vỏ trứng để chúc Tết

10/02/16, 16:04 Cuộc sống

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, thầy giáo đã nghỉ hưu – Nguyễn Thành Tâm ở TP HCM lại dành trọn đam mê của mình để sáng tạo ra các con giáp bằng vỏ trứng.

Nghệ nhân làm gần 40 chú khỉ bằng vỏ trứng để chúc Tết

Suốt 8 năm nay, nghệ nhân Nguyễn Thanh Tâm (ở chung cư Nguyễn Văn Lượng 2, quận Gò Vấp, TP HCM đã sử dụng vỏ trứng để sáng tạo nên các chú khỉ.

Ông cho biết ông làm những chú khỉ này từ hồi hè và nay đã hoàn tất để chào đón Tết Bính Thân.

Lấy vỏ trứng làm chất liệu, thầy giáo dậy tiếng Anh về hưu đã sáng tạo nên khuôn mặt khỉ với những nét hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục tương đương với mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn cũng như tính cách của con người trong đời sống thường nhật.

Nghệ nhân chia sẻ, trước đây khi còn đi dạy Anh văn, ông hay lấy đồ vật để minh họa cho bài giảng của mình nhằm kích thích sự tò mò, tạo hứng thú, lôi cuốn sự chú ý của học sinh. Từ ý tưởng đó, ông đã lấy vỏ trứng để tạo hình các con vật, đồ vật khi Tết đến.

Trong ảnh: Ông làm những chú khỉ biết nghe, nói, nhìn, sờ, ngửi.

Đối lập với bức hình trên là đây là những chú khỉ không nghe, nói, nhìn, sờ, ngửi.

Với nhiều câu chuyện khác nhau, bằng tài năng, nghệ nhân Tâm đã dựng lên những chân dung tinh nghịch của các chú khỉ trong không khí chào đón năm mới.

Ngoài ra ông còn mô phỏng được những đặc tính của khỉ với tài năng leo trèo trong các khu vườn cây.

Nghệ nhân Tâm còn lấy câu chuyện cậu bé Tarzan bị tai nạn đắm tàu để kể qua những sản phẩm mình đã làm. Kết thúc câu chuyện, được sự giúp đỡ của các bạn,Tarzan đã đánh bại Clayton, cứu được gia đình khỉ, lấy nàng Jane xinh đẹp và nối tiếp Kerchak trở thành người dẫn dắt bầy đàn.

Ông giáo về hưu còn tạo ra những chú khỉ kungfu đang luyện võ với sư phụ và gấu trúc.

Với sự đam mê, nghệ nhân Tâm còn làm cả các chú khỉ đi xe đạp làm xiếc vui nhộn.

Hai mẹ con khỉ chúc Tết.

Theo nghệ nhân Tâm, hình tượng con khỉ cưỡi trên lưng ngựa có nghĩa là “mã thượng phong hầu”.

Chú khỉ tề thiên độc đáo được nghệ nhân Tâm làm bằng vỏ trứng cút rất ngộ nghĩnh.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?