Ngày cưới không có chú rể của cô dâu Quảng Trị

24/07/19, 09:34 Cuộc sống

Quyết định cùng anh lính đảo Trường Sa nên duyên vợ chồng sau bao năm vun đắp tình cảm. Tưởng chừng đã có một đám cưới viên mãn, nhưng bất ngờ sóng to gió lớn khiến anh không kịp về. Ngày cưới ấy, chỉ mình cô dâu tự nhấp ngụm rượu chúc mừng, tự mình bước lên bục cưới mà không có anh...

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một đám cưới diễn ra tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhưng chỉ có sự xuất hiện của cô dâu trẻ cùng gia đình 2 bên và không có chú rể.

Ngày cưới chỉ có cô dâu khi chú rể là lính đảo Trường Sa chưa kịp về
Ngày cưới chỉ có cô dâu khi chú rể là lính đảo Trường Sa chưa kịp về. (Ảnh qua kienthuc)

Lễ cưới đặc biệt này diễn ra vào chiều 13/7, cô dâu là cô giáo mầm non Dương Thị Ly Na (1993, quê ở thôn Hà Lỗ, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), còn chú rể vắng mặt là Thượng úy Nguyễn Văn Đức (1993, trú xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) hiện đang công tác tại Trường Sa.

Đám cưới không chú rể, không bánh, không rượu giao bôi hay trao nhẫn cưới

Cô dâu Na và chú rể Đức yêu nhau từ thời cả hai còn là sinh viên. Một người học ở Huế, người học Hà Nội. Dù cả hai đã khá quen với việc ở xa nhau nhưng không nghĩ là đến ngày cưới hai người cũng không thể đứng cạnh nhau.

Vì biết tình cảm sâu sắc của đôi con trẻ dành cho nhau nên chỉ qua điện thoại, cả hai gia đình đã thống nhất tổ chức lễ cưới vào ngày 12 và 13/7 này.

Để kịp về cưới vợ, chú rể Đức đã xin phép đơn vị cho về phép 10 ngày. Thế nhưng, khi chuyến tàu chở chú rể từ Trường Sa trở về đất liền xây hạnh phúc ấy vừa rời đảo 2 ngày thì không may gặp thời tiết xấu, anh Đức buộc phải quay lại đảo.

Đám cưới không chú rể, không bánh, không rượu giao bôi hay trao nhẫn cưới
Đám cưới không chú rể, không bánh, không rượu giao bôi hay trao nhẫn cưới. (Ảnh qua tuoitre)

Sự cố quá bất ngờ, khiến cô dâu và 2 bên gia đình không kịp trở tay. “Theo kế hoạch, anh sẽ về đến nhà trước khi diễn ra đám cưới 3 ngày. Nhưng thời tiết xấu khiến tàu không cập bến đúng ngày. Đám cưới thì đã chuẩn bị xong xuôi, mời bà con họ hàng, không thể hoãn được”, Cô dâu Ly Na chia sẻ.

Cũng vì vậy mà cả 2 lễ thành hôn và vu quy đều diễn ra theo cách đặc biệt chưa từng có. Trên sân khấu của đám cưới, cô dâu Ly Na đứng ôm hoa một mình, cạnh cha mẹ 2 bên và không có bóng dáng chú rể, không có phần cắt bánh, không rót rượu, không chén giao bôi cũng như trao nhẫn cưới…

Thực khách đến chung vui cũng không ai nhìn thấy tấm hình cưới nào…

Nên duyên sau mối tình 7 năm cổ tích, cô dâu Na tự nhủ phải mạnh mẽ để chồng yên tâm giữ biển

Chia sẻ với phóng viên, bà Lê Thị Nở, mẹ của cô dâu kể, con gái và con rể của mình yêu nhau cũng đã gần 7 năm qua sự ‘mai mối’ của một người bạn. Lúc đó, chàng trai Đức vào Huế luyện thi, tình cờ gặp được cô sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Huế và đã thầm yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh Đức đã phải lòng cô sinh viên năm nhất xinh đẹp, dịu dàng, nết na của trường Đại học Sư phạm Huế
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh Đức đã phải lòng cô sinh viên năm nhất xinh đẹp, dịu dàng, nết na của trường Đại học Sư phạm Huế. (Ảnh qua quangtri)

Sau khi anh Đức thi đậu vào Học viện Hậu Cần và ra Hà Nội học cũng là lúc đôi uyên ương này phải tập với việc yêu xa. Cho đến ngày ra trường, họ lại tiếp tục chịu cảnh nghìn trùng xa cách trong suốt 6 năm trời, khi anh Đức ra đầu sóng ngọn gió, nhận nhiệm vụ giữ từng tấc đất hải đảo của Tổ quốc, còn Ly Na về với tiếng ê a của lớp học mầm non trong làng.

Chủ yếu nói chuyện, quan tâm nhau qua điện thoại, máy tính nhưng rồi vì tình yêu cháy bỏng dành cho nhau, cuối cùng Ly Na – Văn Đức cũng quyết định ‘về chung một nhà’ bằng cách tổ chức lễ ăn hỏi cách đây hơn một năm. Và cũng từ đó cho đến ngày cưới hôm nay, cả 2 người vẫn chưa được gặp lại nhau do đặc thù công việc.

Dù biền biệt xa cách, nhưng cô giáo mầm non xinh đẹp hiểu được nỗi vất vả, cũng như sự thiêng liêng của công việc mà chồng mình đang làm. Cô vẫn một lòng chung thủy với chàng lính biển. Nhớ lại buổi hôn lễ, khi nhìn xuống sân khấu thời điểm đó thấy rất nhiều người khóc, Na biết đó là nước mắt thương mình và thương người chồng đang vật lộn với sóng gió của mình ngoài Trường Sa.

Bố mẹ của cô dâu trong đám cưới ấy cũng không nén được nước mắt.
Bố mẹ của cô dâu trong đám cưới ấy cũng không nén được nước mắt. (Ảnh qua vtc)

“Mình đã xác định làm vợ lính đảo rồi thì phải luôn mạnh mẽ để chồng không phải bận tâm lo lắng điều gì ngoài việc canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng cho Tổ quốc”, cô dâu Ly Na tâm sự.

Mẹ của Ly Na cũng trải lòng: “Trước hôm cưới 3 ngày thì ông ngoại của Ly Na mất, nhưng vì thương con nên cô đã về nhà cha, xin cho Na miễn đeo tang và xin cho bản thân cô được chậm mang tang lại 3 ngày để lo xong hôn sự cho con gái”.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng, tối trước khi diễn ra đám cưới, biết chồng không về kịp, dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng con gái của cô vẫn trốn vào một góc, ngồi khóc thút thít. 

Đến ngày thành hôn, chú rể không thể đến, nhưng Ly Na vẫn ôm bó hoa rực rỡ và khoác bộ váy cô dâu bước lên sân khấu, theo đoàn rước dâu về nhà chồng dù khi ấy Na thấy khoảng trống bên cạnh mình lớn nhất.

 Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng