Nắng nóng tại Ấn Độ khiến hơn 1.100 người tử vong

27/05/15, 08:11 Thảm họa

Với nhiệt độ ở một số nơi lên tới gần 50 oC, nắng nóng trên diện rộng tại Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.100 người.

Một cậu bé ở Kolkata đang hạ nhiệt khi đợt năng nóng tiếp tục kéo dài. (Ảnh REX Shutterstock)

Theo BBC, hai bang Telangana và Andhra Pradesh ở miền nam Ấn Độ đã ghi nhận ít nhất 1.118 người thiệt mạng do nắng nóng kể từ tuần trước. Bang West Bengal và Orissa cũng ghi nhận 24 trường hợp tử vong.

Các bệnh viện đang được cảnh báo về việc điều trị cho các bệnh nhân bị say nắng, trong khi giới thức khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Tại bang bị ảnh hưởng bị nặng nề nhất là Andhra Pradesh, nơi thiệt độ leo lên 47 oC hôm 25/5, tổng cộng 852 người đã thiệt mạng vì nắng nóng.

Chính quyền bang đã phát các chương trình hướng dẫn thông qua truyền hình và các phương tiện truyền thông khác để khuyến cáo mọi người không ra ngoài đầu trần, uống nhiều nước và các biện pháp khác“, P Tulsi Rani, một quan chức xử lý thảm họa tại Andhra Pradesh, nói với hãng tin AFP.

Chúng tôi cũng đã đề nghị các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức chính phủ mở các địa điểm uống nước để sẵn sàng phục vụ tất cả người dân“, ông Rani nói thêm.

Tại bang Telangana lân cận, 266 người đã thiệt mạng trong tuần qua khi nhiệt độ tăng lên 48 oC vào cuối tuần qua.

Thủ đô New Delhi cũng đang trải qua một tuần nắng nóng, với nhiệt độ trong thành phố hôm 25/5 đã lên mức cao nhất trong 2 năm qua, 45,5 oC.

Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo đối với các bang Orissa, Jharkhand và Andhra Pradesh, nói rằng nhiệt độ cao nhất tại các bang này có thể vẫn ở mức cao trên 45 oC.

Giới chức khi tượng cho hay, nắng nóng là do thiếu mưa. Thời tiết nhiều khả năng sẽ dịu bớt khi gió mùa bắt đầu vào cuối tháng 5.

Nắng nóng tại Ấn Độ thường xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6. Tháng 5 thường là tháng nóng nhất trong năm, với nhiệt độ lên tới 41 oC tại New Delhi.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng