Mạng xã hội mới của Mike Lindell bị tấn công dồn dập ngay khi ra mắt

20/04/21, 10:55 Thế giới

Sáng 19/4, Giám đốc điều hành MyPillow – Mike Lindell đã ra mắt nền tảng mạng xã hội mới mang tên “Frank”. Tuy nhiên, người dùng vẫn chưa thể tương tác vì nền tảng đang phải đối mặt các cuộc tấn công mạng “từ khắp nơi trên thế giới”.

Giám đốc điều hành MyPillow – Mike Lindell. (Ảnh qua Star Tribune)

Trong một buổi phát trực tuyến, ông Lindell chia sẻ: “Frank đã bị tấn công, đó là cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử bên cạnh cuộc bầu cử”. Ông khẳng định nền tảng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng “từ khắp nơi trên thế giới”, theo The Epoch Times.

Ông Lindell đưa ra tuyên bố trên trong lúc tổ chức một buổi phát trực tiếp kéo dài 48 giờ như một “kế hoạch dự phòng”. Ông cho biết, buổi phát có từ 11 đến 12 đến triệu người xem cùng lúc vào khoảng 11 giờ sáng, sau đó đạt khoảng 15 triệu vào giữa trưa, rồi tăng lên khoảng 20 triệu vào lúc 1 giờ chiều.

Mạng xã hội Frank, hay còn được gọi là Frank Speech, được mô tả là sự kết hợp giữa hai nền tảng YouTube và Twitter.

Lindell cho biết trước đó ông đã nhận được nhiều lời đe dọa đánh sập nền tảng này. Tuy nhiên, ông có các máy chủ riêng để khi trang mạng xã hội đi vào hoạt động, nó sẽ không dễ bị bên thứ ba đánh sập. Đầu năm nay, nền tảng mạng xã hội Parler đã bị phá hủy triệt để sau khi Amazon Web Services cùng Google và Apple xóa bỏ ứng dụng mạng xã hội này khỏi các cửa hàng ứng dụng của họ.

Trong buổi phát trực tiếp, Lindell cũng nhắc đến những người kiểm chứng sự thật. Ông nhận định “Facebook sẽ quyết định phải làm gì sau khi xác thực thông tin”, đôi khi những người kiểm tra sự thật cung cấp thông tin chính xác, nhưng các nền tảng trong khối Big Tech lại áp đặt quan điểm riêng của họ.

Trước các cuộc tấn công mạng, Giám đốc điều hành MyPillow cho biết ông vẫn rất lạc quan. Ông cho rằng đây là “một giai đoạn tồi tệ”, nhưng cũng là “giai đoạn tuyệt nhất” vì ông tin phần hay nhất sắp diễn ra. Ông cũng ca ngợi các nguyên tắc hiến pháp và nhấn mạnh tầm quan trọng của các luật lệ thần thánh.

Buổi phát trực tiếp có sự tham gia của Trung tướng Lục quân đã nghỉ hưu Michael Flynn, nhạc sĩ phe bảo thủ Ted Nugent cùng cựu cố vấn Tổng thống Mỹ Steve Bannon. 

Trung tướng Flynn cho biết: “[Mọi người] muốn được nghe lời kêu gọi quyền tự do này, chúng ta sẽ có một cuộc cải cách hay một sự hồi sinh. Người dân Mỹ đã bắt đầu thức tỉnh, người dân trên thế giới cũng đã bắt đầu thức tỉnh”. “Chúng ta không nên chùn bước trước niềm tin của mình”.

Mike Lindell cũng tuyên bố: “Đây là giai đoạn chuyển mình trong lịch sử. Họ sẽ không thể tước đoạt các quyền lợi và quyền tự do ngôn luận được”.

Tháng trước, ông Lindell phát biểu với tờ Epoch Times rằng nền tảng mạng xã hội của ông có khả năng quản lý lên tới 1 tỷ người dùng: “Tôi tin rằng nó có thể tải được tới 1 tỷ [người]. Nếu không thể thì chúng tôi sẽ đạt được đến mức đó. Tôi không hề nghĩ đây là sự phóng đại”. 

Theo vị Giám đốc, mục đích chính của nền tảng là nhằm duy trì quyền tự do ngôn luận, dựa trên những nguyên tắc nền tảng trong thế giới quan của Cơ đốc-Do Thái giáo. Trong buổi phát trực tiếp, ông Lindell cũng khẳng định nước Mỹ được lập nên như một nước cộng hòa lập hiến, đồng nhất với các luật lệ của thần thánh. 

Các hành vi trục lợi và lạm dụng danh xưng Chúa một cách vô ích sẽ bị nghiêm cấm trên nền tảng. Những lời đe dọa chết chóc và nội dung khiêu dâm cũng bị cấm.

Vào ngày 19/4, Mike Lindell cũng vừa đệ trình đơn kiện hệ thống bỏ phiếu điện tử Dominion Voting Systems, khẳng định đây là “vụ kiện quan trọng nhất trong lịch sử về quyền lợi có trong Tu chính án thứ nhất”. Trước đó vài tuần, phía Dominion cũng đệ đơn kiện CEO của MyPillow vì tội bôi nhọ danh tiếng.

Thùy Linh

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?