Long An: Bé trai 18 tháng tuổi tử vong bất thường, thân thể có nhiều vết thương

02/06/22, 14:12 Việt Nam

Bé trai 18 tháng tuổi sống cùng mẹ ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, được đưa vào cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng đã tử vong, thân thể có nhiều vết thương nghi do bị bạo hành.

Theo báo Vnexpress, lãnh đạo Công an tỉnh Long An ngày 02/6 cho biết, đang lấy lời khai những người liên quan và thực hiện các thủ tục pháp y để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Trước đó, vào Khoảng 2h30 ngày 01/06, bé trai được mẹ đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bến Lức trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Người mẹ 24 tuổi cho biết con trai bị ngã trong nhà vệ sinh lúc 23h. Trong khi đó các bác sĩ phát hiện trên người nạn nhân có vết xước da vùng thái dương dài 5cm còn dính máu khô; bầm xanh vùng trán, quanh mắt và má. 

Sự việc được bệnh viện lập biên bản, báo công an.

Dãy nhà trọ nghi xảy ra vụ việc ở huyện Bến Lức, Long An. (Ảnh qua Zing)

Liên quan đến vụ việc trên, bố của bé trai trên là anh Lại Trần Nhân Tâm (23 tuổi) cho biết, anh quan sát thấy trên người con có nhiều thương tích nghi do bị bạo hành.

Anh cho biết đã kết hôn với mẹ của bé trai từ 6 năm trước. Sau đó vợ sinh cho anh 2 người con, một trai một gái. 

Năm ngoái (2021) cả hai ly hôn, anh Tâm nuôi con gái lớn, còn bé trai sống với mẹ. Vợ cũ của anh đưa con đến ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, thuê trọ và đi làm công nhân. Gần đây, chị sống như vợ chồng với một người đàn ông.

“Tôi nghe tin con nhập viện, nhưng khi đến nơi thì cháu đã tử vong. Khi đưa cháu về lo hậu sự tôi phát hiện trên người con có nhiều thương tích…Con tôi mất trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể nên có khả năng bị bạo hành. Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc về cái chết của con”, báo Zing dẫn lời anh Tâm cho hay.

Theo báo Tiền Phong, hiện công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã tạm giữ chị L.D.T.H và người tình để điều tra về nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời