Liên Hiệp Quốc kêu gọi không nên giới hạn người tị nạn

26/11/15, 07:52 Thế giới

Hôm 25/11, trước những lo ngại về khả năng khủng bố trà trộn trong dòng người tị nạn vào các nước phương Tây, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc lên tiếng nói rằng những người tị nạn là nạn nhân của khủng bố, không nên bị gạt ra vì những lo ngại sau những vụ tấn công ở Paris vừa qua.

Những người di cư trước hàng rào cảnh sát Macedonia trên đường vượt qua biên giới Hy Lạp-Macedonian gần Gevgelija vào ngày 25/11.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhật vào hôm 25/11, ông Antonio Guterres nói rằng những vụ tấn công ở Paris không được gây ra bởi dòng người tị nạn mà được thực hiện bởi những phần tử khủng bố đã có mặt từ lâu tại chính nơi các vụ tấn công xảy ra.

Hôm 16/11, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc, ông Stéphane Dujarric, giải thích: “Chúng ta có thể thông cảm là các quốc gia đưa ra các biện pháp để bảo vệ công dân của họ trước nguy cơ khủng bố. Nhưng nhắm vào người tị nạn, có nghĩa là những người khốn khổ cũng phải chạy trốn đàn áp bạo lực, thì đây không phải là một giải pháp”.

Châu Âu trong nhiều tháng qua đã phải chật vật đối phó với làn sóng người tị nạn từ Syria. Đây được coi là cuộc khủng hoảng người nhập cư lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ II. Đã có những lo ngại gia tăng tại châu Âu và Mỹ về sự trà trộn của những phần tử Hồi giáo thánh chiến vào dòng người tị nạn sau những vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Paris hôm 13/11 khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm 24/11 đã thúc giục Liên minh Châu Âu giới hạn người nhập cư vào khối này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng kêu gọi tránh “đánh đồng” người tị nạn với khủng bố. Tuy nhiên, Thống đốc của khoảng 20 tiểu bang (đa số là thuộc đảng Cộng hòa) trên tổng số 50 tiểu bang tại Mỹ đã phản đối việc tiếp nhận người tị nạn Syria.

Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc nội Hạ viện Mỹ, Michael McCaul, kêu gọi Tổng thống Obama ngừng tiếp nhận người tị nạn Syria đang được tiến hành mà nên coi trọng an ninh của công dân Mỹ.

Các ứng viên tranh cử chức Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, như Donald Trump, Jeb Bush và Marco Rubio, cũng như một số nghị sĩ có ảnh hưởng đều có chung nhận định trên.

Theo rfa.org

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?