Lễ cưới ấm áp trong bệnh viện của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinh

09/05/16, 11:47 Cuộc sống

Hai anh chị đã sát cánh bên nhau hơn chục năm để chiến đấu với bệnh tan máu bẩm sinh. Cuối cùng, vượt qua bao khó khăn vất vả, anh chị cũng chính thức có một đám cưới ý nghĩa và xúc động.

Đám cưới giản dị được diễn ra tại hội trường Viện Huyết học – Truyền máu trung ương.

Cách đây hơn 10 năm, chị Thiên Hương gặp anh Hoàng Dũng khi anh đang làm một cán bộ văn hóa công tác tại Phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), chị không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có người yêu, lập gia đình nhất là khi chồng là người bình thường, khỏe mạnh.

Sau hai năm yêu nhau, do vấp phải sự cản trở của gia đình, họ đã không thể làm đám cưới. Song vì tình yêu quá lớn, anh chị đã vượt qua tất cả và dọn về chung sống dưới một mái nhà. 

Trải qua những năm tháng khó khăn bên nhau chiến đấu với bệnh tật, anh chị đã có được một đám cưới ý nghĩa.

Khi chị Thiên Hương có bầu 7 tháng, các bác sĩ nói rằng chị không đủ sức khỏe để chịu đựng ca mổ lấy con. Nhưng chị đã quyết định giữ con bằng mọi giá. Điều kỳ diệu đã đến với cặp đôi, mặc dù sức khỏe yếu song chị Thiên Hương đã hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.

Đến nay cậu bé đã tròn 9 tuổi, thông minh, mạnh khỏe dù có mang gen bệnh. Qua lời kể của chị Thiên Hương, 10 năm chiến đấu với bệnh tật cùng anh Hoàng Dũng, chị có thêm sức mạnh, sự quyết tâm bởi tình yêu anh dành cho chị quá lớn. Chị thực sự hạnh phúc vì mình được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ bình thường khác.

Tuy nhiên, điều đau đáu của họ là anh chị chưa một ngày được thực hiện nghi lễ thiêng liêng mà bất kỳ cặp đôi nào cũng mong muốn đó là lễ cưới.

Nhân ngày Thalassemia Thế giới (8/5), lại biết về câu chuyện tình yêu đầy cảm động của cặp đôi Thiên Hương – Hoàng Dũng, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam đã quyết định tổ chức đám cưới cho vợ chồng anh chị Hoàng Dũng – Thiên Hương. Một lễ cưới ấm áp đã được diễn ra ngay tại hội trường bệnh viện trước sự chứng kiến của đông đảo bệnh nhân và các y bác sĩ gây xúc động lớn cho nhiều người.

Trải qua nhiều tháng ngày cùng chị chống lại căn bệnh tan máu bẩm sinh, giờ anh chị cũng đã chính thức có được một đám cưới giản dị.

Chị Hương tâm sự: “Mình bệnh tật như thế, cũng chỉ cần một người bạn thôi. Vậy là cứ chơi với nhau như vậy cho đến mãi sau này, anh bảo là ‘Anh thương Em’”… Sau nhiều năm tháng bên nhau, vượt qua bao khó khăn vất vả, anh chị cũng chính thức có một đám cưới ý nghĩa và xúc động.

“Cuộc sống của chị vẫn tốt hơn rất nhiều người, chị có gia đình bé nhỏ luôn bên cạnh để động viên an ủi những lúc khó khăn, đau đớn vì bệnh tật. Chị chỉ muốn mọi người biết rằng anh chị rất hạnh phúc thôi, chứ không phải là kêu nghèo kể khổ đâu, anh chị vẫn làm việc bình thường mà”, chị Hương chia sẻ thêm.

Anh Dũng luôn sát cánh bên cạnh chị Hương suốt những năm tháng chiến đấu với căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Ngoài thời gian vào viện truyền máu, hàng ngày chị vẫn mở quán nhỏ bán xôi gà tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Lúc nào anh Dũng cũng ở bên sẵn sàng phụ giúp vợ những công việc vặt cũng như đưa hàng cho khách.

Con trai anh Dũng chị Hương nay đã 9 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là động lực để chị vượt lên mọi khó khăn, bệnh tật.

Hàng ngày chị vẫn bán hàng tại nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình và có tiền chữa bệnh.
Anh Dũng phụ giúp vợ ship hàng mỗi khi có khách đặt.
Sự chăm sóc ân cần của anh dành cho chị khiến nhiều người xúc động.
Cả gia đình quây quần bên nhau ấm cúng và vui vẻ.

Ảnh: Tú Nguyễn

Theo Kim Anh / Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Chiếc móc câu tử thần

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Chiếc móc câu tử thần

    Chiếc móc câu tử thần