Kỳ lạ: Cặp vợ chồng phát hiện một con ếch xanh sống trong quả ớt chuông

10/03/20, 10:01 Cuộc sống

Một cặp vợ chồng người Canada trong khi đang làm bữa ăn tối đã có một phen kinh ngạc khi phát hiện một con ếch xanh bé xíu đang ngồi chễm chệ bên trong trái ớt chuông. Điều ngạc nhiên là không biết con ếch này đã sinh trưởng bên trong trái ớt từ bao lâu và làm thế nào nó có thể chui lọt vào bên trong trái ớt không có bất kỳ một lỗ hổng nào?

Một con ếch xanh sống trong quả ớt chuông.
Một con ếch xanh sống trong quả ớt chuông. (Ảnh: CBC)

Vào hôm ngày 9/2, bà Nicole Gagnon cùng chồng là Gérard Blackburn sống tại thành phố Saguenay, thuộc tỉnh Quebec (Canada) trong lúc đang chuẩn bị bữa ăn tối thì bất ngờ phát hiện một chú ếch xanh bé tí hon đang ở trong quả ớt chuông mà họ vừa cắt ra. 

May mắn là khi con dao cắt ngang qua quả ớt thì không hề trúng vào người con ếch. Tuy nhiên, cặp vợ chồng không hiểu bằng cách nào mà con vật lưỡng cư nhỏ bé này lại có thể chui vào được trong đấy. Được biết, họ đã mua rau củ ở một siêu thị địa phương.

Ảnh minh họa ếch xanh trong tự nhiên.
Ảnh minh họa ếch xanh trong tự nhiên. (Ảnh: Universal Images Group via Getty)

Ngay sau đó, cặp vợ chồng đã báo cáo vụ việc với Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Thực phẩm Quebec (MAPAQ). Sau khi được biết thông tin, họ xác định đây là loài ếch cây xanh và đã tiến hành tìm hiểu xem vì sao con vật bé nhỏ này lại có thể chui được vào trong đây. 

Gagnon cùng chồng Blackburn đều cho biết cả hai người không hề thấy bất kỳ một lỗ hổng nào trong quả ớt và không hiểu bằng cách nào con ếch này lại có thể chui vào trong đó được. 

Ngay sau khi chụp ảnh lại, vợ chồng bà vội vàng cho cả ớt xanh và ếch vào trong một cái hộp kín rồi mang tới cửa hàng tạp hóa địa phương và MAPAQ.

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh Canada, cô Gagnon cho biết: “Điều này giống như một câu chuyện bí ẩn, tôi không thể lý giải được làm sao nó lại có thể chui được vào bên trong trái ớt. Thật là kỳ lạ!”

Ông Blackburn cũng nói thêm: “Trong khi quả ớt xanh còn nguyên vẹn, nó không có bất kỳ một lỗ hổng nào. Tôi đã không để ý nó có dấu hiệu bất thường nào cho đến khi bổ đôi quả ớt mới nhìn thấy con ếch ngồi trong đó.” 

Kể từ khi ớt được nhập khẩu từ Honduras vào Canada, Cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada ở Quebec mỗi năm đều nhận được khoảng 20 vụ việc thông báo rằng có các loài sinh vật sống ở bên trong thực phẩm, nhưng chủ yếu đều là côn trùng hay một số con nhện – những loài động vật có thể dễ dàng chui vào được bên trong. Tuy nhiên trường hợp ếch xanh thì thật hiếm thấy. 

Trường hớp ếch xanh có thể chui trong quả ớt chuông là rất hiếm thấy. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, phát ngôn viên của MAPAQ thừa nhận rằng trường hợp loài lưỡng cư sống bên trong thực phẩm thì chưa bao giờ gặp qua. Nếu nó ở trong hộp nhựa hay đồ vật bằng kim loại thì còn dễ lý giải. Các nhà nghiên cứu MAPAQ sau đó buộc phải tiến hành giải phẫu con vật để khám nghiệm tìm ra nguyên nhân.

Yohan Dallaire-Boil, phát ngôn viên của MAPAQ nói: “Chúng tôi đang tiến hành thí nghiệm, phân tích con ếch nhằm xác định được nguyên nhân nó làm thế nào có thể chui được vào bên trong trái ớt. Tất cả điều này đều là vì để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm.”

Chú ếch sau đó đã bị mang đi thí nghiệm.
Chú ếch sau đó đã bị mang đi thí nghiệm. (Ảnh: CBC)

Con trai của bà Gagnon đã có một cuộc phỏng vấn với tờ báo Vice và xác nhận rằng gia đình thật sự cũng không biết làm cách nào mà con ếch có thể chui vào được bên trong trái ớt xanh. Anh suy đoán: “Có thể là do một con côn trùng nào đó mang theo trái trứng ếch rồi đậu vào bên trong.” Nhưng đây cũng chỉ là dựa theo sự suy đoán của anh.  

Theo giáo sư Barry Micallef, nhà sinh lý học thực vật tại Đại học Guelph, lại lý giải rằng: “Trong giai đoạn đầu của sự phát triển, ớt xanh có thể bị nứt đôi ra nếu gặp phải một trận mưa lớn. Vì ớt xanh có lớp vỏ mỏng và rỗng ruột nên chúng rất dễ bị tách đôi và cũng có thể từ từ lành lại. Nếu trong thời kỳ nứt, một con nòng nọc vô tình đột nhập hoặc một con côn trùng nhỏ xâm nhập vào bên trong mang theo trái trứng, cộng thêm việc cây ớt xanh được trồng trên đồng chứ không phải trong nhà kính, thì việc ếch xanh sống bên trong trái ớt là điều có thể xảy ra.”

Nhưng đây cũng chỉ là một trong những giả thuyết. Hiện tại vụ việc vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa đưa ra được kết luận chính xác.

An Nhiên biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?