Khi “giấc mơ châu Âu” chìm sâu dưới đáy Địa Trung Hải

25/04/15, 08:59 Tin Tổng Hợp
VTV.vn - Rất nhiều người đến từ các nước Bắc Phi và Trung Đông đã không thể viết tiếp “giấc mơ châu Âu” đang dang dở khi những chiếc thuyền chở họ chìm sâu xuống đáy Địa Trung Hải.

VTV.vn – Rất nhiều người đến từ các nước Bắc Phi và Trung Đông đã không thể viết tiếp “giấc mơ châu Âu” đang dang dở khi những chiếc thuyền chở họ chìm sâu xuống đáy Địa Trung Hải.

Nhiều chiếc thuyền chở người nhập cư đã chìm sâu xuống đáy Địa Trung Hải, kéo theo những “giấc mơ châu Âu”

Một phụ nữ đang mang thai người Somali đã đi bộ khoảng 6.400km trong 7 tháng ròng rã để tới Libya. Tại đây, cô đã quyết định vượt biển Địa Trung Hải với hy vọng đứa con trong bụng mình sẽ được sinh ra tại châu Âu. Thật không may khi chuyến hành trình của cô đã kết thúc ngay giữa biển Địa Trung Hải.

Cô bị bắt khi đang trên chiếc thuyền chở hàng trăm người nhập cư hướng về phía Bắc và giờ đây, cô là một trong số 350 người kém may mắn bị tạm giam trong một nhà tù tồi tàn ở ngoại ô thành phố Tripoli.

Rất nhiều phụ nữ mang thai khác đã bị bắt giữ và đưa về Libya khi đang trên đường vượt biên sang châu Âu. Dù biết trước những nguy hiểm rình rập, song, hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp vẫn đánh đổi mạng sống và cả gia tài để bước chân lên những con tàu vượt biên với mơ ước đổi đời.

Đứa bé trong bụng người phụ nữ Somali, Sabrine, được sinh ra chỉ một tuần sau khi cô bị bắt giữ.

Hiện, các nhà chức trách Libya đang rất đau đầu với bài toán về những người nhập cư bất hợp pháp. Người đứng đầu một nhà tù thừa nhận với phóng viên CNN rằng hiện không có cơ chế nào để trục xuất những người này về quê nhà, giam giữ họ hay đơn giản là thả họ đi.

Gần 1/3 trong số những người nhập cư bất hợp pháp đang bị giam giữ ở đây đến từ Eritrea – một quốc gia nhỏ bé nằm ở bờ biển phía Đông châu Phi. Họ phủ nhận đã cố tình vượt biên tới châu Âu và cho biết thời điểm này, họ chỉ mong muốn được trở về với mảnh đất quê hương.

Dù đang phải sống trong điều kiện thiếu thốn và không biết ngày trở về quê nhà, song, họ vẫn may mắn hơn rất nhiều người bởi họ vẫn giữ được mạng sống của mình.

Nhiều người mạo hiểm cả tính mạng chỉ để đặt chân tới các trại tị nạn ở châu Âu

Hàng nghìn người đã bỏ mạng khi những chiếc tàu chở người vượt biên chìm sâu xuống lòng biển Địa Trung Hải. Họ là những người không xác định được danh tính – không chứng minh nhân dân, không ai biết họ đến từ đâu và động lực nào đã thôi thúc họ mạo hiểm tính mạng trên chuyến đi đầy hiểm nguy này.

Ở Malta, câu chuyện thương tâm này cũng không hiếm. Thứ 5 vừa qua (23/4) đã diễn ra tang lễ dành cho 24 trong số hàng trăm người xấu số bỏ mạng khi chiếc tàu đưa họ đến gần hơn với “giấc mơ châu Âu” bất ngờ bị chìm ngoài khơi. Phần lớn thi thể của họ đang đang chìm sâu trong làn nước biển Địa Trung Hải lạnh giá. Theo các nhà chức trách Italia, khoảng 850 người nhập cư đã bị khóa trái trong khoang dưới của chiếc tàu mà không có lối thoát.

Tai nạn thảm khốc này đã dấy lên hồi chuông báo động về sự gia tăng mạnh mẽ làn sóng nhập cư mà châu Âu đang phải đối mặt và đồng thời, đặt ra câu hỏi: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm người. Các nhà chức trách Catania, Italia đã hạ lệnh bắt giữ Mohammed Ali Malek, thuyền trưởng của chiếc tàu, cùng Mahmud Bikhit, thành viên thủy thủ đoàn, với cáo buộc “lái tàu một cách liều lĩnh, ngộ sát nhiều người và tiếp tay cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp”.

“Thảm họa thương tâm này đã nhắc nhở rằng chúng ta đều là những người nhập cư và cuộc đời của chúng ta cũng giống như một hành trình di cư” – ông Imam Mohammed El Sadi nói trong tang lễ của các nạn nhân trong vụ chìm tàu diễn ra vào ngày 23/4 – “Tổ tiên của chúng ta – Adam và Eva – đã di cư từ thiên đàng xuống trần gian. Chúng ta di cư từ trong bụng mẹ tới thế giới này và trong tương lai, chúng ta cũng sẽ di cư xuống nấm mồ của chính mình”.

Trẻ em cũng bất đắc dĩ trở thành những người nhập cư bất hợp pháp

Những cái chết trong vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển Malta là minh chứng rõ nét nhất cho sự gia tăng đột biến của làn sóng nhập cư từ Bắc Phi và Trung Đông tới châu Âu.

Bà Gemma Parkin – đại diện của tổ chức Save the Children cho biết số lượng người nhập cư tới các trại tị nạn ở châu Âu đã tăng 70% trong năm nay – sự gia tăng đáng kể mà bà cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ tình hình an ninh bất ổn đang diễn ra tại Libya.

Theo bà Parkin, khoảng 8% trong số liệu về những người nhập cư ghi nhận được giữa thời điểm tháng 1 – 19/4 năm nay là trẻ em. 70% trong số này đã tham gia vào cuộc hành trình đầy rẫy hiểm nguy mà không có cha mẹ hay những người thân đồng hành. Thậm chí, một số trẻ em chỉ mới 9 tuổi.

Đây là thống kê dựa trên số liệu những người được giải cứu ngoài khơi hoặc bị bắt giữ khi vừa đặt chân lên đất liền. Frontex – cơ quan quản lý biên giới của Liên minh châu Âu cho biết rất nhiều người đã nhập cảnh bất hợp pháp mà không bị phát hiện. Ngoài ra, một số khác lại nhập cảnh hợp pháp tại sân bay và ở lại quá thời hạn cho phép trong visa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Theo VTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?