Khánh Hòa: Kêu oan 39 năm mới được Viện KSND bồi thường 511 triệu đồng

30/11/20, 16:34 Việt Nam

Ông Bê và ông Phái đã liên tục kêu oan trong 39 năm, yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý, trả lại danh dự cho 2 ông và phải xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, do tuổi cao, bệnh nặng nên ông Phái đã qua đời và vẫn phải mang danh kẻ giết người nhiều năm sau đó…

KSND tỉnh Khánh Hòa xin lỗi công khai ông Trần Bê, người bị bắt giam oan 39 năm về trước. (Ảnh qua tuoitre)

Thanh Niên sáng 30/11 dẫn nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã thực hiện thủ tục về việc chi trả bồi thường cho ông Trần Bê (63 tuổi, trú phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), người bị bắt giam oan cách đây 39 năm trước.

Số tiền chi trả bồi thường cho ông Trần Bê được thống nhất là 511.639.720 đồng, sẽ được chuyển vào tài khoản cho ông Bê sau khi ông cung cấp cho Viện KSND giấy xác nhận của ngân hàng nơi ông mở tài khoản.

Theo hồ sơ, tháng 10/1981, ông P.N., Chủ tịch UBND xã Ninh Giang (nay là phường Ninh Giang), bị bắn chết khi đang trên đường về nhà sau một cuộc họp. Sau đó, ông Trần Bê và ông Huỳnh Chiếm Phái (cùng xã) bị Công an tỉnh Phú Khánh (cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa) bắt giam để điều tra về tội giết người.

Quá trình bị giam, ông Phái bệnh nặng nên ngày 2/2/1983, Viện KSND tỉnh Phú Khánh ra lệnh tạm tha vì ‘xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe sút kém nên không cần phải giam giữ tiếp’

Riêng ông Bê bị tạm giam gần 3 năm, từ ngày 19/10/1981 đến ngày 25/9/1984.

Vào ngày 25/9/1984, do chưa đủ cơ sở, bằng chứng để kết luận phạm tội, VKSND tỉnh Phú Khánh đã phải đình chỉ điều tra về tội ‘giết người’ đối với ông Phái và ông Bê.

Sau khi được trả tự do, ông Phái và ông Bê liên tục kêu oan, yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý, trả lại danh dự cho hai ông và phải xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại. 

Trong khoảng thời gian kêu oan này, do tuổi cao, bệnh nặng, sức khỏe ngày càng sa sút nên ông Phái đã qua đời vào năm 2015 và vẫn mang danh kẻ giết người suốt nhiều năm sau đó.

Phải đến ngày 8/8/2019, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa mới đăng báo xin lỗi, cải chính công khai và niêm yết lời xin lỗi đối với ông Phái tại trụ sở UBND phường Ninh Giang. 

Ngày 5/9/2019, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Trần Bê. Sau đó, ông Trần Bê và người thân ông Phái có yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Căn cứ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và quyết định giải quyết bồi thường đối với ông Trần Bê, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã lập hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao cấp kinh phí bồi thường cho ông Bê. 

Ngày 26/11, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã nhận được kinh phí bồi thường do Viện KSND Tối cao cấp, nên tiến hành chi trả tiền bồi thường cho ông Trần Bê. 

Còn đối với ông Phái, sau nhiều lần thương lượng mức bồi thường thiệt hại với Viện KSND tỉnh Khánh Hòa nhưng không thành, người nhà ông phái đã quyết định làm thủ tục khởi kiện theo quy định. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?