Khám phá lễ hội sơn xanh lên người để xua đuổi tà ma ở đảo Bali

24/08/15, 13:45 Tin Tổng Hợp
(Khám phá) - Trong lễ hội truyền thống Grebeg, người dân vùng Gianyar sẽ sơn lên cơ thể mình những gam màu tươi sáng nhằm xua đuổi ma quỷ và sự xui xẻo.

(Khám phá) – Trong lễ hội truyền thống Grebeg, người dân vùng Gianyar sẽ sơn lên cơ thể mình những gam màu tươi sáng nhằm xua đuổi ma quỷ và sự xui xẻo.

Lễ hội này được mở ra với mục đích xua đuổi 288 linh hồn quỷ dữ sống trong vùng sông nước xung quanh và được tổ chức sáu tháng một lần. Trong lễ hội, người dân thuộc tất cả các độ tuổi sẽ sơn lên mình những màu sắc bắt mắt như xanh, cam và trắng. Lễ hội gần đây nhất đã được tổ chức vào ngày 19/8 vừa qua.

Lễ hội đầy màu sắc Grebeg được tổ chức 6 tháng một lần tại vùng Gianyar trên đảo Bali, Indonesia.

Tổ chức song song với lễ hội Grebeg là lễ hội hàng năm của ngôi đền Duur Bingin, nơi mà mọi người – chủ yếu là các bé trai và nam thanh niên đều vẽ cho riêng mình một chiếc mặt quỷ, đồng thời cầm thêm gậy tre hoặc cành cọ đi diễu hành quanh làng để xua đuổi những linh hồn xấu xa. Sau khi lễ hội kết thúc, người dân ở đây sẽ rửa sạch cơ thể mình bằng nước thánh.

Bên cạnh các lễ hội đầy màu sắc thì vùng Gianyar còn nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp.

Trước khi diễu hành quanh làng, người dân thường tập trung lại để cùng cầu nguyện.

Trong lễ hội, người dân tại đây cũng có truyền thống vẽ mặt như những chú quỷ đầy màu sắc. Phong tục vẽ mặt quỷ này chủ yếu chỉ dành cho các bé trai

Kết thúc lễ hội, người dân sẽ gột rửa cơ thể mình bằng nước thánh.

Đáng sợ cảnh rắn cạp nong nuốt chửng đồng loại trong nháy mắt
(Khám phá) – (Phunutoday) – Cảnh tượng con rắn cạp nong cực độc bất ngờ nuốt chửng đồng loại của nó một cách rùng rợn khiến không ít người chứng kiến phải hãi hùng.

Theo Phụ Nữ Today

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!