Khách sạn cao hơn 300 m ở Dubai cháy lớn trước giao thừa

01/01/16, 08:12 Thế giới

Vào đêm 31/12, gần thời khắc giao thừa, một khách sạn gần địa điểm bắn pháo hoa mừng năm mới 2016 ở thành phố Dubai, thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE, đã xảy ra cháy lớn, may mắn không có ai bị thương.

Vụ cháy xảy ra gần tháp Khalifa, nơi sẽ diễn ra lễ bắn pháo hoa mừng năm mới ở Dubai. (Ảnh Reuters)

Theo Reuters, vụ cháy xảy ra tại khách sạn Address, khu trung tâm của Dubai và rất gần với tháp Khalifa nơi diễn ra màn bắn pháo hoa mừng năm mới. Lực lượng chữa cháy sau đó đã tới hiện trường.

Văn phòng truyền thông của chính quyền Dubai cho biết trên Twitter rằng các đội dân phòng đã sơ tán khách sạn cao hơn 300 m này và xử lý ngọn lửa.

Chính quyền cho biết, ngọn lửa xuất phát từ tầng 20, ở mặt ngoài của khách sạn, và các hệ thống chữa cháy nội bộ đã cố gắng ngăn chặn nó lan vào bên trong. 4 đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.

Không có thương tích trong vụ hỏa hoạn, cảm ơn Thượng Đế. Tất nhiên, vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến chương trình đón mừng năm mới“, thiếu tướng Rashed al-Matrushi, người đứng đầu cơ quan dân phòng Dubai nói.

Reuters dẫn lời các nhân chứng từ hiện trường cho biết, ngọn lửa lớn bao trùm cả tòa nhà sang trọng trong lúc hàng trăm người đang tập trung bên dưới để đón chờ thời khắc giao thừa.

Nhiều người ở gần hiện trường đã quay phim và chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng sự kiện đáng buồn xảy ra ngay thời khắc cuối cùng của năm 2015 này.

Đám cháy thắp sáng một vùng trời ở Dubai. (Ảnh Twitter)

Theo Tuổi Trẻ, VNExpress

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc