Hy hữu: Hai chị em tử vong cùng lúc, đầu thai đồng thời vào cùng nhà cha mẹ cũ

04/11/21, 18:20 Thế giới tâm linh

Sau khi tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi, hai chị em gái Jacqueline và Joanna đã đầu thai thành một cặp chị em song sinh khác, ngay tại chính gia đình cha mẹ họ.

Cặp song sinh đầu thai của hai người con gái đã chết của cha mẹ họ. Người chị gái được tái sinh thành chị gái, và người em gái vẫn được tái sinh thành em gái. (Ảnh qua truecrimeandchill.com)

Hai chị em gái bị tai nạn

Đôi vợ chồng John Pollock và Florence Pollock sống ở Vịnh Whitley, trên bờ biển phía đông bắc nước Anh. Họ có hai cô con gái xinh xắn là Jacqueline và Joanna.

Ngày 5/5/1957, cả gia đình anh Pollock đến nhà thờ. Tại đây, hai chị em Jacqueline và Joanna đã bất ngờ bị một chiếc ô tô tông trúng. Cú va chạm quá mạnh khiến cả hai vong tại chỗ, năm đó Jacqueline mới 6 tuổi còn Joanna mới lên 11.

Cặp sinh đôi chào đời

Vì không chịu nổi cú sốc mất con, cha mẹ hai cô gái đã di chuyển đến một nơi khác sinh sống. Nửa năm sau, người vợ lại mang thai sinh đôi hai bé gái. Ngày 4/10/1958, cặp sinh đôi ra đời và được đặt tên là Gillian và Jennifer.

Điều kỳ lạ bắt đầu khi hai chị em khoảng 3 tuổi và bắt đầu học nói. Dù chưa nghe ai kể nhưng họ lại biết về cái chết của Joanna và Jacqueline, cũng như cuộc sống trước đó của hai chị em. 

Những đặc điểm chỉ ra hai chị em gái đã tái sinh

Vợ chồng Pollocks vô cùng ngạc nhiên, họ cho rằng cặp song sinh có thể là hai người con gái đã chết của họ đầu thai vào. Người chị gái vẫn là chị và người em vẫn là em. 

Hai vợ chồng chú ý so sánh thì thấy, Jennifer có một vết bớt màu trắng trên mũi, cùng vị trí với nơi Jacqueline từng phải khâu 3 mũi khi cô 3 tuổi. Gillian có một nốt ruồi giống với Joanna ở bên trái thắt lưng.

Cặp song sinh đầu thai Gillian với Jennifer. (Ảnh qua Steemit)

Ngoài ra, cặp song sinh và hai cô con gái đã mất còn có giọng nói, cách nói cũng như những thói quen và sở thích giống y hệt nhau. Gillian luôn tỏ ra giống như một người chị cả và luôn hết mực bảo vệ Jennifer dù hai người bằng tuổi nhau.

Cặp song sinh quen thuộc với mọi ngóc ngách trong nhà, họ biết cả vị trí của căn gác mái hôm nay. Ngoài ra hai đứa trẻ cũng tỏ ra rất thân thiết với hàng xóm, người dân quanh khu vực. 

Khi lên 4, cặp song sinh tìm thấy con búp bê để lại trên gác mái của hai chị em gái đã mất. Họ còn biết biệt danh của hai con búp bê cũng như đâu là con búp bê của Joanna và đâu là của Jacqueline.

Ký ức tái hiện

Cặp song sinh thường nói về hai chị em quá cố, đặc biệt, họ nhớ rất rõ cuộc sống năm hai chị em gặp tai nạn. Cặp song sinh mô tả rất chi tiết hiện trường vụ tai nạn xe hơi năm xưa. 

Nhiều lần, hai chị em gặp phải ác mộng và phải hét lên trong giấc mơ rằng: “Chiếc xe đó đã tông vào chúng ta!”, sau đó hai cô gái choàng tỉnh dậy và ôm chặt lấy nhau an ủi.

Hai chị em rất sợ phương tiện giao thông, mỗi khi băng qua đường họ phải ôm chầm lấy bố mẹ.

Vợ chồng nhà Pollocks định đưa cặp sinh đôi trở lại Vịnh Whitley để thăm ngôi nhà cũ của họ. Khi xe vào thị trấn, hai chị em đột nhiên hét lên: “Chúng ta từng chơi ở đây, trường học ở gần góc phố, đằng kia có cầu trượt mà chúng ta từng chơi”, cả hai cũng chỉ ra ngôi nhà trước đây của gia đình Pollock.

Sự luân hồi

Bác sĩ, tiến sĩ tâm thần nổi tiếng người Mỹ Ian Stevenson. (Ảnh: Na Lacion) 

Sau khi điều tra và nghiên cứu ký ức về tiền kiếp của cặp song sinh, bác sĩ, tiến sĩ tâm thần nổi tiếng người Mỹ Ian Stevenson tin rằng đây chính là một trường hợp luân hồi. 

Trong suốt 40 năm nghiên cứu của mình, vị bác sĩ này đã ghi nhận khoảng 3000 trường hợp luân hồi ở trẻ em, tất cả đều được ghi chép trong cuốn sách “Các trường hợp luân hồi châu Âu” do ông chắp bút.

Câu chuyện về hai chị em Gillian và Jennifer là một trong số 3000 trường hợp luân hồi có thật được ông ghi chép lại.

Ông Lan Stevenson cho rằng “thế giới nên công nhận tái sinh – đầu thai là một vấn đề cần nghiên cứu” để chứng minh luân hồi tồn tại một cách khoa học. 

Theo Nguyện Ước/Vision Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?