Huacachina – Ốc đảo kỳ diệu giữa sa mạc khô cằn ở Peru

25/12/17, 15:41 Cuộc sống

Lọt giữa những cồn cát bỏng cháy của vùng sa mạc khô cằn ở Peru, ốc đảo Huacachina bỗng hiện lên xinh đẹp với những hàng cây xanh mát và hồ nước phẳng lặng được cho là có khả năng chữa bệnh

Nằm trong một trong những địa điểm khô nhất trên trái đất, là Huacachina; một thị trấn hoàn chỉnh với cây cối, khách sạn, cửa hàng và thậm chí là một thư viện ốc đảo - yên tĩnh!
Ốcc đảo Huacachina ở Peru. (Ảnh: Design Pics Inc/Rex)

Nằm ở một trong những nơi khô nóng nhất hành tinh, Huacachina là một thị trấn hoàn hảo với cây cối, khách sạn, cửa tiệm và thậm chí là có cả một thư viện ốc đảo. Thị trấn huyền diệu Huacachina không chỉ thu hút khách du lịch, mà còn là nơi không thể thiếu trong danh sách điểm đến của các nhà thám hiểm.

Tọa lạc ở Ica, Peru, cách thủ đô Lima 300 km về phía nam, ốc đảo Huacachina có chưa đầy 100 cư dân sinh sống quanh một đầm phá.

Theo truyền thuyết địa phương, nước và bùn trong vùng này có khả năng chữa bệnh. Vì vậy, cả người dân địa phương và khách du lịch thường đến đây tắm hoặc chét bùn lên người với mong muốn lành bệnh, khỏe người.

Làng đẹp như tranh vẽ thậm chí còn nổi bật ở mặt sau của tờ 50 Nuevo Sol (đồng tiền chính thức của Peru). Giống như hầu hết các sa mạc, nhiệt độ thường nóng, nắng và khô với mưa rất ít. 'Cao điểm' nằm giữa tháng 5 và tháng 8, đó là thời gian mùa đông cho khu vực
Người ta còn gọi Huacachina là “Ốc đảo của châu Mỹ” vì đây là một trong số ít những ốc đảo tự nhiên còn sót lại ở Bắc và Nam Mỹ

Có rất nhiều truyền thuyết về sự hình thành của ốc đảo. Trong đó có một câu chuyện kể rằng, xưa kia có một nàng công chúa trẻ tuổi đang tắm thì bị một người thợ săn nhìn thấy, nàng vội vã bỏ chạy, và nếp gấp của chiếc áo choàng của nàng đã tạo ra những cồn cát, còn nơi nàng tắm đã trở thành đầm phá.

Huacachina hầu như không có nhà dân, chỉ có các khách sạn, nhà nghỉ và khu resort phục vụ cho khách du lịch. Cư dân nơi đây đa số đều làm những công việc phụ thuộc vào các ngành dịch vụ du lịch trong vùng. 

Giống như hầu hết các sa mạc khác, nhiệt độ nơi đây rất cao, nắng nóng, khô cằn và ít mưa. Cực điểm là vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8.

Ốc đảo Huacachina phát triển mạnh mẽ trong những năm 1940 và năm 1950 như một nơi nghỉ ngơi sang trọng của tầng lớp qu‎ý tộc Peru. Đến năm 1990, Huacachina lấy lại vị thế nổi bật nhất định ở thời kỳ vàng son thông qua các chiến dịch xúc tiến du lịch.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ này còn được in trên mặt sau của tờ 50 Nuevo Sol (đồng tiền chính thức của Peru).

Một quan điểm trên không của ốc đảo Huacachina ở Ica, Peru, cách Lima khoảng 300 km về phía nam. Khu định cư có 96 cư dân sống quanh đầm phá
Nhìn từ trên cao xuống, Huacachina có diện tích không thực sự lớn, cây xanh và nhà nghỉ đều chỉ bao xung quanh một hồ nước tự nhiên nhưng chính hồ nước này lại tạo nên một cảnh quan quý giá giữa sa mạc bỏng cháy.
Huacachina vào ban đêm: quan điểm kỳ diệu của các định cư sa mạc, một thị trấn thịnh vượng ở giữa cát
Huacachina lung linh về đêm. Ốc đảo khá gần với thành phố Ica và có đường bộ được quy hoạch, đèn đường được lắp hai bên, thay vì đường mòn khó đi như ở những sa mạc khác.
Kết quả hình ảnh cho ốc đảo trên sa mạc sahara
Về cơ bản, ốc đảo này là một tập hợp các khu nghỉ mát và nhà hàng sang trọng xung quanh một đầm phá ngọc lam được bao quanh bởi những đụn cát khổng lồ.
Thị trấn ngon lành này phổ biến với những người Peru giàu có vào những năm 1940, những người thường đến tắm trong đầm, vì người ta nghĩ rằng vùng nước có khả năng chữa bệnh
Từ lâu, Huacachina đã rất được tầng lớp thượng lưu lại Peru chọn làm địa điểm dừng chân cho những chuyến du ngoạn của mình. Ngày nay, ốc đảo nhỏ bé này lại thu hút được du khách khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những người yêu thích các trò chơi trên cồn cát.
Mặc dù có rất nhiều câu chuyện về ốc đảo đã được tạo ra như thế nào, nhưng một phiên bản nói rằng những cồn cát được tạo ra xung quanh hồ bơi khi một nàng công chúa Incan chạy trốn khỏi bồn tắm của cô sau khi được một thợ săn trẻ khám phá
Thị trấn huyền bí lọt thỏm trong biển cát, với môi trường xung quanh vô cùng khắc nghiệt.
Kết quả hình ảnh cho huacachina oasis in peru
Bên cạnh hồ nước tự nhiên, các resort ở Huacachina cũng cho xây một số bể bơi nhân tạo để phục vụ hoạt động vui chơi bơi lội của du khách.
Các cư dân ở Huacachina thuê những bãi cát và buggy cho những du khách ba lô đi đến thị trấn ma thuật này. Du khách có thể trải nghiệm những cồn cát ấn tượng và tầm nhìn tuyệt đẹp
Đây là điểm đến lý tưởng cho những du khách đam mê các trò chơi trên cồn cát.
Thị trấn huyền diệu được gọi là Huacachina, và nó có thể được tìm thấy trong một sa mạc khô cằn ở Peru
Ngày nay, việc tiêu thụ mạch nước ngầm nhiều, cùng sự bốc hơi trong mùa hè vì nhiệt độ cao đã khiến mực nước của đầm phá Huacachina hạ thấp dần dần.
Truyền thuyết kể rằng một nàng công chúa Incan đẹp đã được một thợ săn trẻ khám phá. Khi cô chạy trốn và hồ nước cô để lại phía sau cô đã trở thành đầm phá
Trong nhiều năm qua, nước trong đầm phá được nuôi dưỡng từ nhiều nguồn khác nhau để ngăn chặn sự khô hạn.
Các Incans kiếm sống của họ trên khách đến từ xa để leo lên đỉnh của một cồn cát điêu khắc bằng gió và ngắm hoàng hôn trên cảnh quan vàng, trước khi đi thuyền buồm xuống bãi cát thuê hoặc buggy cưỡi ngựa
Vùng này đã được Viện Văn hóa Quốc gia Peru xác nhận là di sản văn hóa của đất nước, và người ta hy vọng rằng ốc đảo yên bình này sẽ không bao giờ bị biến mất – sẽ không trở thành ảo ảnh sa mạc.

Hồng Liên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?