Hộp sọ lạ ở Thanh Hóa chỉ là xương động vật

27/02/15, 02:30 Bí ẩn
Tiến sĩ Vũ Văn Bằng, người chuyên nghiên cứu về địa bức xạ, nhận định ban đầu qua hình ảnh chụp lại trên các phương tiện truyền thông, hộp sọ lạ được phát hiện chỉ là xương động vật.

Tiến sĩ Vũ Văn Bằng, người chuyên nghiên cứu về địa bức xạ, nhận định ban đầu qua hình ảnh chụp lại trên các phương tiện truyền thông, hộp sọ lạ được phát hiện chỉ là xương động vật.

Cũng theo ông Bằng, trước một hiện tượng lạ, phải có khoa học tham gia, căn cứ vào khoa học rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng. Như trường hợp của phần xương kia thực chất có phải hộp sọ không hay là một phần xương nào đó cũng chưa chắc chắn.

“Trước hết, phải xác định bằng khoa học đây là đầu lâu (xương) người hay động vật. Không loại trừ cả trường hợp ai đó dùng vật liệu nhựa tạo ra hình thù kỳ quái để dọa dẫm gia đình anh Khảnh là người phát hiện ra”, ông Bằng nói.

Chiếc hộp sọ được phát hiện.

Trong trường hợp là xương động vật, cần mời các nhà khảo cổ xem thuộc họ gì và niên đại nào để tránh đồn đại ma mị gây hoang mang dư luận.

Trước đó, theo anh Quách Công Khảnh (xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), vào khoảng 10h ngày 17/6, anh xuống ao cá của gia đình để vớt cành cây dưới ao lên bờ thì đụng phải vật lạ. Sau khi vớt lên, anh tưởng là vỏ dừa nên đã định ném đi, nhưng quan sát kỹ thì thấy đây là hình thù một hộp sọ rất kỳ lạ, khác hẳn những hộp sọ động vật anh từng thấy. Sau đó, anh đưa hộp sọ lên bờ rồi đi đám cưới, vợ anh Khảnh ở nhà không biết đã ném đi. Khi về không thấy hộp sọ đâu, nghe vợ nói đã vứt đi, anh Khảnh đi tìm lại chiếc hộp sọ.

Sau khi vớt được hộp sọ nói trên, anh Khảnh đã báo cáo với chính quyền xã và Phòng Văn hóa huyện. Cán bộ Phòng Văn hóa huyện Thạch Thành cũng đã xuống xác minh, chụp ảnh nhưng hiện nay vẫn chưa kết luận đây chính xác là thứ gì.

Anh Khảnh cho biết thêm, lại có thông tin đây là hộp sọ của “ngưu ma vương”. Thông tin hoang đường này tạo cơ sở để nhiều người dân thiếu hiểu biết thêu dệt, khiến gia đình anh Khảnh hoang mang, mẹ anh vì lo sợ mà ốm mấy ngày nay.

Lê Tú

Theo Infonet

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?