Hơn 12 năm kêu oan, mẹ của Hồ Duy Hải gào khóc khi nghe con trai y án tử

09/05/20, 12:50 Việt Nam

Hơn 12 năm ròng rã đi từ nam ra bắc để kêu oan cho con trai Hồ Duy Hải, chiều 8/5, sau khi nghe Hội đồng thẩm phán bác kháng nghị của VKSND tối cao, y án tử với con mình, bà Loan đã không kìm được sự uất nghẹn mà gào khóc khản cả giọng… 

Hơn 12 năm trời ròng rã, bà Loan đã đi khắp mọi nơi để kêu oan cho con trai Hồ Duy Hải của mình.
Hơn 12 năm trời ròng rã, bà Loan đã đi khắp mọi nơi để kêu oan cho con trai Hồ Duy Hải của mình. (Ảnh qua luatkhoa)

“Hồ Duy Hải con trai tôi vô tội”, bà Nguyễn Thị Loan, 57 tuổi, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải uất nghẹn gào lên trước cổng tòa.

“Tôi không bao giờ chấp nhận, tôi phản đối, người mẹ như tôi đau khổ suốt 12 năm trời rồi, chỉ mong có một ngày đến phiên tòa giám đốc thẩm thôi. Tại sao các cấp có thẩm quyền không lắng nghe tiếng nói một người mẹ như tôi”, bà Loan bức xúc.

Được biết, người mẹ già của tử tù Hải đã cùng gia đình mình đi kêu oan suốt 12 năm nay. Cho dù nhận được kết quả con bà không oan gia đình bà vẫn tiếp tục đấu tranh, không bao giờ từ bỏ ý định mang đơn đi kêu oan vì vẫn ám ảnh lời con nói sau song sắt ‘hãy kêu oan cho con’.

Hơn 12 năm kêu oan, mẹ của Hồ Duy Hải gào khóc khi nghe con trai y án tử.
Hơn 12 năm kêu oan, mẹ của Hồ Duy Hải gào khóc khi nghe con trai y án tử. (Ảnh qua tin247)

Theo bà Loan, ngày Hải bị bắt, “nó là một thanh niên 23 tuổi đầy sức sống, ôm tấm bằng tốt nghiệp với nhiều hoài bão. Chỉ 6 tháng sau đó tôi đến trại giam gặp con thì nó trông tiều tụy. 12 năm trong lao tù, đời người có bao nhiêu lần 12 năm…”

Chị Hồ Thị Thu Thuỷ (29 tuổi, em gái Hồ Duy Hải) cũng đã không giữ được bình tĩnh khi biết quyết định từ Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Chị Thủy cho biết, chị và mẹ sẽ tiếp tục đi kêu oan cho Hải cho dù chỉ còn một tia hy vọng.

Trước đó, vào chiều ngày 8/5, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã đưa ra phán quyết, bác kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Trước phán quyết này, ông Lê Thanh Vân, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã nói rằng nó chưa có tính thuyết phục. Cộng động mạng cũng tỏ ra bức xúc và hỏi rằng ‘công lý ở đâu?’

Cũng theo Luật sư Lê Cao thì tử tù Hồ Duy Hải vẫn còn hy vọng được ân xá. Ông cho biết, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện tại thì tử tù Hồ Duy Hải tiếp tục được ‘đặc quyền’ gửi đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đến Chủ tịch Nước. Bản án tử hình của Hồ Duy Hải chỉ được thi hành sau khi Chủ tịch Nước bác đơn xin ân giảm.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng