Hồ nước Thần kỳ: Nước biển thường xuyên tràn vào nhưng vẫn giữ được vị ngọt

22/10/21, 14:45 Cuộc sống

Thông thường một hồ nước nếu được biển bao quanh thì nước trong hồ không thể là nước ngọt được. Nhưng kỳ lạ là lại có một hồ nước ngọt ở Nhật Bản tồn tại giữa đại dương. Người dân ở đây gọi nó là hồ Thần kỳ.

Hồ nước này có tên là “Kyochi“ (hồ Thần kỳ) nằm ở phía Tây bán đảo Izu ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Hồ này được bao bọc bởi nước biển, đôi khi sóng lớn thủy triều dâng cao người ta còn thấy nước biển ồ ạt đổ vào hồ, nhưng nước trong hồ vẫn giữ được vị ngọt như ban đầu. Điều này khiến nhiều người không thể lý giải nổi.

hồ giữa biển
Hồ Thần kỳ ở Nhật Bản. (Ảnh qua DKN.TV)

Điều kỳ lạ hơn là những sinh vật sống trong hồ nước ngọt này không bị ảnh hưởng bởi những đợt nước biển tràn vào. Chúng vẫn hoạt bát, khỏe mạnh sống trong hồ.

Vì những hiện tượng kỳ lạ của hồ nước này nên xưa nay người dân địa phương luôn coi đây là chốn linh thiêng, không ai dám mạo phạm đến nơi này. Đây có thể là một trong những lý do mà hồ nước ngọt này chưa bao giờ được các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu khảo sát. Do đó những thông tin như độ sâu của hồ, hay nguyên nhân đằng sau các hiện tượng này cũng là một điều bí ẩn chưa giải thích được.

Ngư dân Việt Nam khoan giếng giữa biển để tìm nước ngọt

Việc có nguồn nước ngọt giữa biển khơi tuy là điều hiếm nhưng không phải là không có. Ở Việt Nam cũng có một vài trường hợp như vậy.

Báo Dân Trí ngày 22/11/2014 cho biết, anh Bùi Xuân Ngãi ở Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, làm nghề nuôi ngao ngoài biển. Vì để có nguồn nước ngọt sinh hoạt nên anh đã vay mượn tiền, dò mạch nước ngọt ngoài biển rồi tiến hành khoan giếng.

Thứ nước ngọt tìm thấy giữa biển ngọt hơn so với nước ở một số vùng ven biển
Giếng nước ngọt giữ biển. (Ảnh quan Dân Trí)

Trước anh cũng có một vài người làm nhưng kết quả thu được chỉ là nước lợ chứ không phải nước ngọt. Tại vị trí chòi canh ngao ngoài biển của mình, anh và thợ khoan giếng khoan sâu xuống 110m. Và may mắn, mũi khoan đã chạm đúng mạch nước ngọt nằm sâu dưới đáy biển. 

Anh Ngãi vui mừng nói: “Lúc phát hiện ra mạch nước ngọt, vui đến trào nước mắt. Để chắc rằng thứ nước này không bị mặn hay lợ, tôi lấy tất cả nồi niêu, xoong chảo, thùng, can nhựa trong chòi ra đổ nước vào theo dõi. Sau nhiều ngày đựng trong xoong nhôm, thùng nhựa, nước từ giếng khoan vẫn trong veo không đóng váng, không đổi màu đỏ sắt, không có mùi lạ.” 

Không chỉ anh Ngãi, ở khu vực này cũng có một số gia đình khác cũng tìm khoan được những giếng nước ngọt giữa biển.

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng