Hình ảnh cậu bé mới sinh đã tạo dáng ‘sầu đời mà chất phát ngất’

16/06/17, 14:02 Tin Tổng Hợp

Gần đây, hình ảnh một cậu bé vừa chào đời nhưng có dáng pose hình rất chất tấm ảnh đã rất nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng.

Hình ảnh cậu bé mới sinh đã tạo dáng 'sầu đời mà chất phát ngất'.1
Bức ảnh gây bão cộng đồng mạng những ngày qua.

Với những đứa trẻ sơ sinh thường sẽ chỉ khóc lóc vung tay vung chân hay ngoan nhất là nằm ngủ yên sau khi được cho bú no căng, nhưng với cậu bé này lại là một ngoại lệ khi nằm im lặng với hai tay gác sau đầu với vẻ mặt không thể sầu đời hơn. Tư thế hài hước này khiến cộng đồng mạng không nhịn được cười và nảy sinh những ý tưởng thú vị để chú thích cho bức ảnh.

Ngay khi bức ảnh gốc được đăng tải đã nhanh chóng tạo thành một trào lưu phủ sóng rộng khắp mạng xã hội. Nhiều người còn đặt cho em biệt danh: một trong những biểu tượng meme nhỏ tuổi nhất mạng xã hội. Hiện chưa có thông tin chính xác về danh tính của bé trai nhưng theo một tài khoản tên Sagar, có thể tên cậu bé là Rajinikanth, đến từ Ấn Độ.

Nào hãy cùng khám phá những ý tưởng thú vị lấy cảm hứng từ “ông hoàng nhỏ” này nhé:

“Bức ảnh hiếm có của Rajinikanth sau khi chào đời”.
Khi y tá không chịu đặt bạn ở chung với lũ con nít nhà giàu

Hình ảnh cậu bé mới sinh đã tạo dáng 'sầu đời mà chất phát ngất'.2

Khi bạn mới sinh ra và biết mình đang ôm một ‘đống nợ
Câu chuyện cuộc đời sau 66 năm và bạn vẫn giữ nguyên một tư thế chất như ngày mới sinh.
Khi bạn nhận ra mình được sinh ra trong nhóm ‘thường dân’ mà thôi

Vào cuối tháng 4/2017, bức ảnh một cậu bé sơ sinh tay cầm chặt vòng tránh thai cũng khiến thế giới rúng động và nhanh chóng trở thành một meme sống động chứng minh sức mạnh của sự sống. Mẹ của đứa trẻ trong bức ảnh là chị Lucy Hellein, ở Fort Mitchell, Alabama, Mỹ, còn bé trai là Dexter Tyler, chào đời ngày 27/4/2017.

Hình ảnh cậu bé mới sinh đã tạo dáng 'sầu đời mà chất phát ngất'.4

Theo y học, việc đặt vòng tránh thai có thể mang hiệu quả đến 99% nhưng cậu bé Dexter lại nằm ở 1% còn lại. Khi cậu bé chào đời, chiếc vòng này cũng xổ ra cùng với nhau thai. Một y tá đã lấy nó đặt vào bàn tay Dexter và chụp lại bức ảnh nổi tiếng kể trên.

Theo phununews

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?