Hai anh em triển hiện thần thông, cha mẹ kinh ngạc liền tín Phật

21/12/21, 17:57 Thế giới tâm linh

Nhiều người chỉ tin tưởng vào cặp mắt thịt, vậy nên cần phải tận mắt nhìn thấy thần thông mới tin rằng có Thần Phật tồn tại. Trong câu chuyện cổ Phật gia dưới đây, để thuyết phục cha mẹ tín Phật, hai anh em Tịnh Tạng đã thi triển những phép thần thông biến hóa vô cùng huyền diệu.

Con người thường chỉ tin tưởng vào cặp mắt thịt, vậy nên cần phải tận mắt nhìn thấy thần thông, mới tin rằng có Thần Phật tồn tại. (Ảnh minh họa qua Wisdom Compassion)

Xưa có một vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm, hoàng hậu của ông tên là Tịnh Đức, sinh hạ được hai người con trai, cậu con trai lớn tên Tịnh Tạng, cậu con trai nhỏ tên Tịnh Nhãn. Hai người con trai này từ nhỏ tu hành Bồ Tát đạo, đã chứng đắc được thần thông.

Một ngày kia, Vân Lôi Âm Túc Vương Hoa Trí Phật nói với Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn rằng: “Nếu như Diệu Trang Nghiêm Vương cũng có thể tu hành Phật Pháp thì tốt quá”.

“E không được đâu, phụ thân của con trước nay không tin có Phật”, Tịnh Tạng trả lời.

“Sư phụ, con thấy nếu muốn ngài ấy tin Phật thì thật sự là khó càng thêm khó!”, Tịnh Nhãn cũng phụ họa theo.

“Các con hãy nghĩ cách để ông ấy đến gặp ta một lần đi!”, Đức Vân Lôi Âm Túc Vương Hoa Trí Phật nói một cách từ bi.

Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn trở về hoàng cung, không ngừng nghĩ cách làm thế nào có thể để cho phụ vương đi bái kiến sư phụ, họ bèn quyết định nói chuyện này với hoàng hậu trước đã.

“Mẫu hậu, chúng con mong rằng người và phụ vương cùng đi viếng thăm Vân Lôi Âm Túc Vương Hoa Trí Phật, có được không?”, Tịnh Tạng hỏi.

Hoàng hậu khó xử trả lời: “Phụ thân các con trước nay chỉ tin vào Bà La Môn, e rằng…”

“Nhưng cúng dường Phật là chuyện mà chúng ta cần phải làm mà!”, Tịnh Nhãn nói.

Hoàng hậu nói: “Thế cũng được! Con trai, các con chuyên tâm tu Phật, ắt hẳn biết được thần thông. Chỉ cần các con triển hiện thần thông trước mặt phụ vương các con, rồi mẹ khuyên ông ấy nữa. Nếu được vậy mọi chuyện dễ giải quyết rồi”.

Thế là ba mẹ con cùng đi đến cung của Diệu Trang Nghiêm Vương. Diệu Trang Nghiêm Vương đang miệt mài bề bộn việc quốc sự, chau mày suy tư.

“Đại vương, thiếp và con trai đến thăm người đây!”, hoàng hậu nói.

“Chỉ có một mình nàng sao? Các con đâu?”, Diệu Trang Nghiêm Vương quay đầu nhìn thử xung quanh, nhưng mãi không thấy bóng dáng của con trai đâu.

Bỗng từ bên ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói của hai người con: “Phụ vương, mẫu hậu, nhi thần ở  đây”.

Diệu Trang Nghiêm Vương và hoàng hậu ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy hai đứa con đang đứng ở không trung, vô cùng kinh ngạc, nói rằng: “Chuyện là thế nào vậy?”

“Phụ vương, mẫu hậu, xin hãy xem mười tám phép biến hóa của nhi thần”.

Vừa dứt lời, Tịnh Tạng, Tĩnh Nhãn ngay tức khắc biến thành hai tượng Phật lấp lánh ánh vàng kim, còn không ngừng vẫy tay với họ. Một lúc sau, tượng Phật không thấy đâu nữa, không trung lại hiện ra hai cây Bồ đề nở đầy hoa. Bỗng không thấy cây đâu nữa, trên trời những đóa hoa tươi lả tả tuôn rơi. Sau khi hoa rơi xuống, lại thấy hai con tuấn mã phi nhanh trong không trung, quả thật là thiên mã hành không, tự do đi lại.

Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn triển hiện mười tám phép thần thông thật sự khiến cho Diệu Trang Nghiêm Vương mở rộng tầm mắt, không khỏi tấm tắc khen hay.

Khi hai anh em hạ xuống mặt đất, Diệu Trang Nghiêm Vương mừng rõ hỏi liên hồi rằng: “Sư phụ các con là ai? Đây là những phép thần thông gì vậy? Có thể gặp được sư phụ của các con không? Ta muốn lập tức đi bái biến ông ấy”.

Thế là Diệu Trang Nghiêm Vương và hoàng hậu dẫn theo các phi tần, hoàng tử và quần thần cùng đi đến nơi ở của Phật, tổng cộng bốn vạn hai nghìn người, thanh thế ngất trời.

Vân Lôi Âm Túc Vương Hoa Trí Phật bèn thuyết pháp cho quốc vương, hoàng hậu cùng đại chúng. Diệu Trang Nghiêm Vương nghe xong trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, ngay lập tức truyền lại vương vị cho em trai, bản thân và hoàng hậu cùng hai người con trai, còn có chúng phi tần đều quy y Phật Pháp, xuất gia tu hành.

Diệu Trang Nghiêm Vương chính là Hoa Đức Bồ Tát sau này, Tịnh Đức phu nhân chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát, còn Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chính là hai vị Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát.

Tiểu Thiện (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!