Hà Nội: Phát hiện nhiều trẻ em bị lừa, ‘ép’ vào đường dây mua bán trinh

14/01/20, 10:01 Việt Nam

Tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt về một công việc nhẹ nhàng, lương cao và chỉ làm thời gian rảnh, nhiều em học sinh trung học mới chỉ 14 – 15 tuổi đã sập bẫy, bị ép bán trinh trong đường dây mua bán trinh tiết tại huyện Ba Vì (Hà Nội).

Phát hiện nhiều trẻ em bị lừa, 'ép' vào đường dây mua bán trinh tại Ba Vì (Hà Nội).
Phát hiện nhiều trẻ em bị lừa, ‘ép’ vào đường dây mua bán trinh tại Ba Vì (Hà Nội). (Ảnh qua suckhoedoisong) 

Mới đây, Trung tâm tin tức VTV24 đã công bố về một số trường hợp trẻ em trong độ tuổi 14 – 15 tuổi bị lừa, ‘ép’ vào đường dây mua bán trinh tiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bị lừa vào đường dây bán trinh tiết, ép quan hệ tình dục khi mới 14 tuổi

Kể lại câu chuyện của bản thân trong một phóng sự nóng về những trường hợp bị ép vào đường dây này, một em học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Ba Vì cho đến giờ vẫn còn sợ hãi chưa thể quên được lần đầu tiên bị ép quan hệ tình dục sau khi gặp 2 người đàn ông lạ mặt tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).

“Ông ý…đè em lên giường. Em không làm thì ông ý bảo ra ngoài cửa phòng chị Nga bảo gì ấy. Chị ấy đẩy em vào phòng bên mà chị ấy vừa ra… Trong đấy có một người đàn ông ở đó rồi. Lúc đó em sợ quá thì phải làm theo”, cô bé ngập ngừng kể lại.

Một em học sinh là nạn nhân bị lừa vào đường dây bán trinh tiết, ép quan hệ tình dục kể lại sự việc.
Một em học sinh là nạn nhân bị lừa vào đường dây bán trinh tiết, ép quan hệ tình dục kể lại sự việc. (Ảnh cắt từ clip)

Chị Nga mà em học sinh này nhắc đến hiện đang học lớp 11, trường THPT dân tộc nội trú trên địa bàn, chính là người dẫn em đi trong lần bị ép quan hệ tình dục đó…

Chịu sự đau đớn, sợ hãi và những thiệt thòi không thể bù đắp về mặt tinh thần

Được biết, sau mỗi vụ mua bán, các em sẽ được trả một khoản tiền, dao động từ 5 – 10 triệu đồng. Như trường hợp của em học sinh trên, em được trả 10 triệu đồng, nhưng khi số tiền đến tay em chỉ còn lại 500.000 đồng.

Xót xa hơn có những trường hợp, các em còn không nhận được một đồng nào từ những vụ ‘mua bán bẩn thỉu’ đó. Số tiền này đã bị chính các ‘môi giới, trung gian’ ăn chặn. Và cái mà các em nhận được chỉ là sự đau đớn, sợ hãi và những thiệt thòi không thể bù đắp về mặt tinh thần.

“Lần đầu tiên em được 5 triệu nhưng mà em không được cầm. Em không được cầm đồng nào…”, một em học sinh khác cũng là nạn nhân của đường dây buôn bán trinh tiết trên cho hay.

Luôn có người giám sát, theo dõi đến khi ‘giao dịch’ hoàn thành

Đi sâu vào tìm hiểu vụ việc, các em cho hay, các em đều không biết về ‘công việc’ này. Các ‘tú bà’ đã dùng mọi chiêu trò dụ dỗ về một công việc nhẹ, lương cao và chỉ làm vào thời gian rảnh. Tin vào những lời ngon ngọt đó và chỉ đến khi bị đưa vào những phòng khách sạn đóng kín, các em mới vỡ lẽ nhưng đã quá muộn, bởi luôn có người theo dõi, giám sát các em đến khi ‘giao dịch’ hoàn thành.

Đường dây này được điều hành bởi những đối tượng xảo quyệt với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng đưa các em di chuyển với những con đường khác nhau bằng những phương tiện di chuyển khác nhau để đánh lạc hướng chú ý, khiến các em dù trốn được nhưng cũng không biết đường về.

Trường THCS Khánh Thượng. (Ảnh qua giapducthoidai)
Trường THCS Khánh Thượng, nơi được đưa hình ảnh trong đoạn clip của VTV24. (Ảnh qua giapducthoidai)

Trong số những em bị lừa, ép vào đường dây này, có một em may mắn chạy thoát khi đang trên đường đi gặp khách. Chưa hết sợ hãi, sau lần thoát chạy thành công ấy, nạn nhân vẫn tiếp tục bị dụ dỗ thêm nhiều lần nữa. Biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên em đều từ chối. Vì bị đe dọa, yêu cầu không được nói với ai nên mọi chuyện sau đó em chỉ giữ kín trong lòng.

Đường dây vỡ lở nhờ Thầy giáo chủ nhiệm

Liên quan đến nghi vấn nhiều trẻ em bị lừa, ‘ép’ vào đường dây mua bán trinh ở Hà Nội, thầy giáo chủ nhiệm của các nạn nhân đã có báo cáo gửi chính quyền địa phương đề nghị được làm rõ.

Theo báo cáo trên thì đường dây mua bán trinh tiết bị vỡ lở khi chính thầy giáo bắt gặp 2 em học sinh lớp 9 được xe taxi đến đón gần trường trong một lần đi dạy thêm. Sau khi tiến hành kiểm tra và lấy lời khai tại công an xã, bước đầu một số em nữ sinh liên quan đã khai nhận đi bán dâm theo dụ dỗ của những kẻ môi giới.

Sáng 13/1, trao đổi với phóng viên, ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ba Vì cho biết, đã nắm thông tin liên quan và yêu cầu trường THCS Khánh Thượng (được đưa hình ảnh trong đoạn phóng sự) báo cáo…“Phòng đã báo cáo các cơ quan chức năng của huyện, TP và UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tiến hành điều tra, làm rõ vấn đề này”, ông Oanh nói.

Trên đường đến trường dạy thêm, thầy giáo phát hiện hành vi lạ của các em học sinh. (Ảnh qua toquoc)
Trên đường đến trường dạy thêm, thầy giáo phát hiện hành vi lạ của các em học sinh. (Ảnh qua toquoc)

Ông Nguyễn Đức Bình, Hiệu trưởng trường THCS Khánh Thượng (Ba Vì) cũng cho hay, ngay sau khi phát hiện thông tin về vấn đề trên Ban giám hiệu đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng. “Do xảy ra ở ngoài trường nên nhà trường đã có báo cáo và cơ quan công an huyện đang tiến hành thụ lý hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định”, ông Bình nêu.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu đứa trẻ đã bị lạm dụng và dụ dỗ vào đường dây này. Vì tâm lý chung của những em gái này là muốn giấu kín sự thật đầy nhơ nhuốc và đau lòng. Theo con số thống kê từ Ủy ban Tư pháp của Quốc hội công bố mới đây thì trung bình mỗi ngày lại có hơn 17 trẻ em bị xâm hại tình dục.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?