Hà Nội: Gia đình 4 người bị sát hại giữa đêm, 2 người chết

07/12/15, 15:21 Việt Nam

Rạng sáng ngày 7/12, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong một gia đình tại thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội làm 2 người chết, 2 người trọng thương.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. (Ảnh: CTV)

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trước khi xảy ra vụ trọng án, ông Nguyễn Lương Chuân (57 tuổi) cùng con trai là Nguyễn Lương Chỉnh (27 tuổi) phát hiện có tiếng động trên tầng 2 của căn nhà.

Cả hai lên tầng 2 phát hiện có người lạ trong nhà có dấu hiệu trộm cắp. Khi thấy hai bố con ông Chuân lên nhà và hô hoán, đối tượng này tìm cách trèo qua cửa để bỏ chạy.

Ông Chuân và anh Chỉnh truy đuổi thì bị đối tượng này rút dao trong người ra đâm tử vong ngay tại chỗ.

Lúc này con trai cả của ông Chuân và vợ ông Chuân nghe tiếng hô chạy lên thì bị đối tượng này đâm trọng thương rồi bỏ trốn.

Theo lời một người hàng xóm gần nhà ông Chuẩn, khoảng gần 1g30 sáng nay, ông nghe tiếng tri hô và tiếng người chạy nhưng khi ông đuổi theo một đoạn thì không thấy ai.

Ông quay lại nhà ông Chuân thì thấy thấy anh Nguyễn Lương Tuân (sinh năm 1983, con cả của ông Chuân) ra mở cửa trong tình trạng đã bị đâm trọng thương. Còn vợ ông Chuân là bà Nguyễn Thị Thân (sinh năm 1962), cũng bị thương do dao đâm vào đùi.

Ông cùng một số người vào nhà thấy ông Chuân và anh Chỉnh đã bị đâm chết tại chỗ.

Có khá đông người hiếu kỳ kéo tới hiện trường để theo dõi cơ quan chức năng làm việc. (Ảnh: Tuấn Nguyễn)

Người dân cho biết, gia đình ông Chuân làm nghề mộc lâu năm thuộc diện kinh tế khá giả và không có mâu thuẫn với ai trong khu vực. Năm ngoái, nhà ông Chuân cũng bị trộm đột nhập.

Sáng ngày 7/12, lực lượng công an huyện Thạch Thất và TP Hà Nội đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các nạn nhân để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ án mạng nghiêm trọng này đã gây chấn động đối với người dân trong khu vực.

Theo tuoitre

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc