Giữ lời hứa với bố, cậu bé 6 tuổi bán nước chanh kiếm tiền đưa mẹ đi du lịch

02/09/19, 09:43 Cuộc sống

Như lời đã hứa, cậu bé Brady Campbell, 6 tuổi sống tại Colorado đã mở một quầy bán nước chanh trước cửa nhà mình với hy vọng, sẽ kiếm đủ tiền để có thể đưa mẹ đi du lịch.

Trước đó một hôm (7/7), cũng là ngày tang lễ của anh Brandon Campbell, người cha thân yêu của cậu bé Brady đã qua đời vì căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Giữ lời hứa với bố, cậu bé 6 tuổi bán nước chanh kiếm tiền đưa mẹ đi du lịch
Giữ lời hứa với bố, cậu bé 6 tuổi bán nước chanh kiếm tiền đưa mẹ đi du lịch. (Ảnh qua CNN)

Sự ra đi của anh đã để lại rất nhiều thương tiếc đối với những người trong gia đình, và đặc biệt với người vợ trẻ – cô Amanda.

Trước khi qua đời, vì muốn dành cho người vợ thân yêu những kỷ niệm cuối cùng, đồng thời, cũng là một bài học anh muốn dạy cho cậu con trai cách trở thành một chàng trai tự lập và có thể bảo vệ lấy mẹ, anh đã gọi Brady đến và hai cha con đã lên một kế hoạch vô cùng ý nghĩa dành cho mẹ.

Gia đình 3 người khi anh Brandon còn sống.
Gia đình 3 người khi anh Brandon còn sống. (Ảnh qua nypost)

Brady kể lại rằng: “Con và bố cùng lên ý tưởng kiếm tiền từ việc bán nước chanh rồi đưa mẹ đi chơi. Con muốn được chi trả tiền cho mẹ nhưng lại không đủ nên bố đã gợi ý cho con làm việc này”.

Brady đang làm nước chanh để đem bán.
Brady đang làm nước chanh để đem bán. (Ảnh qua nypost)

Đúng như lời đã hứa, sau tang lễ của anh Brandon 1 ngày,  Brady đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch, cậu bé đã dựng một quầy phục vụ nước chanh ngay trước sân nhà mình và bán nó với giá 1 đô la cho một cốc nước chanh. 

Một ngày nọ, chiến dịch của cậu đã thật sự gây chú ý khi một vài sĩ quan địa phương đi ngang qua. Họ đã vô cùng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của chàng trai nhỏ và thay cậu truyền bá nó cho tất cả mọi người cùng biết.

Nhờ vậy Brady đã có rất nhiều khách hàng muốn đến ủng hộ cậu. Tổng cộng có gần 75 khách hàng, bao gồm hàng xóm, lính cứu hỏa và thậm chí là rất nhiều cảnh sát từ nhà ga địa phương. Và thành quả hôm đó là Brady đã kiếm được 244 đô la, một con số ấn tượng! 

Đã có rất nhiều khách hàng muốn đến ủng hộ cậu.
Đã có rất nhiều khách hàng muốn đến ủng hộ cậu. (Ảnh qua nypost)

Một người hàng xóm đã đề nghị rằng, hãy đăng ký một tài khoản trên GoFundMe (một website cộng đồng dành cho những cá nhân cần các khoản quyên góp) với tên của Brandon.

Rất kinh ngạc là ngay sau khi đăng ký, khoản quyên góp trên tài khoản đã lên tới 38.000 đô la Mỹ. Cậu bé đã dành chúng cho quỹ tưởng niệm Brandon Campbell tại Đại học Y khoa Colorado Anschutz, và một phần ủng hộ cho nhóm bệnh nhân ung thư đại tràng mang tên Colontown.

Amanda mẹ cậu bé đã hạnh phúc nói rằng: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cũng như tiếng nói cho bệnh nhân ung thư đại tràng, đặc biệt là những người đang ở giai đoạn đầu của bệnh. 

Mẹ con tôi cũng rất hạnh phúc, vì tất cả những ngày qua đã khiến chúng tôi nhận ra rằng, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều ý nghĩa. Tôi cũng cảm thấy việc làm này của con trai đã mang đến mục tiêu để tôi và con có thể cố gắng vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn này”.

Amanda cảm thấy hạnh phúc vì hành động ý nghĩa của con trai.
Amanda cảm thấy hạnh phúc vì hành động ý nghĩa của con trai. (Ảnh qua Wivb)

Amanda cũng xúc động chia sẻ thêm rằng: “Đây thực sự là một điều tuyệt vời đối với mẹ con tôi. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi đã rất suy sụp, nhưng mọi người đã đem đến cho chúng tôi sự ấm áp, và năng lượng rất tích cực”.

Cô tiếp tục: “Điều đó cũng thực sự động viên tinh thần của tôi rất nhiều và khiến Brady rất hạnh phúc. Chồng tôi là một nhà kinh doanh tài giỏi và anh ấy muốn dạy cho con trai tất cả những gì có thể. Và bây giờ thì tôi đang thấy được kết quả của việc anh ấy làm. Điều đó khiến trái tim tôi vô cùng hạnh phúc”.

Brandy là một nhà kinh doanh tài giỏi và anh ấy muốn dạy cho con trai tất cả những gì có thể.
Brandy là một nhà kinh doanh tài giỏi và anh ấy muốn dạy cho con trai tất cả những gì có thể. (Ảnh qua apost)

Amanda còn cho biết cô sẽ cố gắng vực dậy tinh thần của mình và tiếp tục buổi “hẹn hò” cùng với con trai. Cô tâm sự rằng: “Có lẽ tôi và con trai sẽ đi chơi cùng với nhau vào tối thứ Sáu, đó là thói quen thường lệ mà tôi và chồng đã từng dành cho nhau trước đây. Tôi nghĩ cả hai mẹ con tôi sẽ duy trì điều đó và dành khoảng thời gian ấy cùng nhau”.

Bích Hải biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?