Giết cháu trai 8 tuổi rồi giấu xác, sau đó còn mời bố nạn nhân ăn bắp

26/04/19, 10:00 Việt Nam

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Vũ Huy Toản (41 tuổi) để điều tra về vụ sát hại bé trai 8 tuổi rồi giấu xác. Điều ít ai ngờ rằng Toản cũng chính là bác rể của nạn nhân.

Giết cháu trai 8 tuổi rồi giấu xác, sau đó còn mời bố nạn nhân ăn bắp.7
Cơ quan chức năng sau khi tìm ra thi thể của bé Trọng. (Ảnh qua VietNamnet)

Theo lời kể của anh Nguyễn Hữu Trinh bố nạn nhân, trưa ngày 24/3 con trai anh là cháu Nguyễn Hữu Trọng (SN 2011) có sang ăn cơm và nghỉ trưa tại nhà đối tượng Vũ Huy Toản sau ca học sáng cùng với cháu Hân là con ruột của Toản.

Nghỉ ngơi xong, khoảng 13h cả 2 chị em chở nhau đến trường để học tiếp buổi chiều. Trước khi chở em đến lớp, Hân có xin bố tiền để mua phấn cho em Trọng. Tuy nhiên Toản lại không cho tiền ngay lúc đó mà để 2 cháu đi được 1 đoạn, sau đó đối tượng đi xe máy chạy theo và nói sẽ chở Trọng đi học cho con đỡ mệt, rồi đưa tiền cho con gái đi mua phấn viết bảng nhằm đánh lạc hướng.

Sau đó, Toản chở Trọng về nhà mình, dùng xẻng đánh 4,5 phát vào đầu khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Giết cháu trai 8 tuổi rồi giấu xác, sau đó còn mời bố nạn nhân ăn bắp.6
Gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Trọng. (Ảnh qua Khám Phá)
Giết cháu trai 8 tuổi rồi giấu xác, sau đó còn mời bố nạn nhân ăn bắp.5
Người thân của cháu ai cũng vô cùng đau lòng. (Ảnh qua Khám Phá)

Đến 16h30 ngày 24/4, khi vợ anh Trinh ra trường đón con thì không thấy con đâu nên ngay lập tức anh gọi điện về cho anh Trinh. “Nhận được điện thoại tôi lập tức phóng xe đi tìm con. Người đầu tiên tôi tìm chính là Toản vì trưa con tôi ăn cơm ở đó.

Khi gặp Toản ở bãi ngô tôi có hỏi cháu Trọng đâu và Toản nói không biết, còn mời tôi ăn ngô. Lúc đó tôi rất bực và nói: Con tôi đang mất tích còn ăn uống gì. Sau đó tôi tiếp tục đi tìm và báo chính quyền địa phương“, anh Trinh kể lại.

Cũng theo lời Trinh, tối hôm xảy ra vụ việc chính quyền địa phương cùng hàng trăm người dân cả xã đã tìm kiếm thâu đêm ở các bãi ngô và các ao hồ nhưng không thấy tung tích của con anh. Khi công an vào cuộc điều tra, anh Trinh có tường trình lại sự việc. Sau đó ngay trong đêm, đối tượng Toản đã được triệu tập lên công an để điều tra.

Tới sáng hôm sau (25/04), khoảng 10h, qua lời khai của Toản, các chiến sỹ đội hình sự công an huyện Chương Mỹ dẫn Toản đến hiện trường thì phát hiện thi thể cháu bé bị bỏ trong bao tải buộc chặt, chôn trong đống gạch đá ở góc vườn.

Giết cháu trai 8 tuổi rồi giấu xác, sau đó còn mời bố nạn nhân ăn bắp.4
Đống gạch nơi bé Trọng bị chôn. (Ảnh qua Kênh 14)

Được biết, đây chính là ngôi nhà trước đây Toản ở, nhưng mấy năm nay Toản chuyển sang thôn Gò Cáo sinh sống.

Toản khai nguyên nhân ra tay sát hại cháu mình là do giữa hắn và bố mẹ Trọng xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên anh Trinh lại bàng hoàng chia sẻ “Từ trước đến đến nay 2 gia đình không hề có mâu thuẫn gì về kinh tế và sinh hoạt. Vì thế sự việc xảy ra khiến ai cũng choáng váng và đau xót. Cách đây 3 năm trong 1 lần vợ chồng Toản mâu thuẫn với nhau, tôi có can ngăn. Nhưng sự việc đã xảy ra rất lâu rồi. Gần đây khi gặp nhau tôi vẫn mời Toản uống nước nói chuyện bình thường”.

Ông Nguyễn Văn Thất (70 tuổi, ông ngoại cháu bé) chia sẻ, chuyện buồn xảy ra quá bất ngờ khiến ai cũng không cầm được nước mắt. Con trai đầu của Toản hôm nay thi lên cấp 3 nhưng bố gây ra chuyện tày trời khiến cháu sợ, chán nản bỏ thi ở nhà.

Giết cháu trai 8 tuổi rồi giấu xác, sau đó còn mời bố nạn nhân ăn bắ3
Ông ngoại cháu Trọng chia sẻ với phóng viên. (Ảnh qua Kênh 14)
Giết cháu trai 8 tuổi rồi giấu xác, sau đó còn mời bố nạn nhân ăn bắp.2
Đám tang được tổ chức, nhiều bạn bè cùng lớp cùng trường khóc thương sự ra đi của bé Trọng. (Ảnh: Khám Phá)
 
Giết cháu trai 8 tuổi rồi giấu xác, sau đó còn mời bố nạn nhân ăn bắp
Cậu em trai nhỏ ôm di ảnh của anh trai đứng bên ngoài cổng, vẻ mặt thất thần. (Ảnh: Kênh 14)

Anh Thư (t/h)

 

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?