Giấc mơ chinh phục Olympic của cô gái liều mình cứu 20 người tị nạn

01/08/16, 07:17 Sống đẹp

Cô gái 18 tuổi người Syria, Yusra Mardini, đã liều mình cứu một chiếc thuyền sắp chìm chở theo 20 người tị nạn.

Yusra và chị gái là hai vận động viên bơi lội. Câu chuyện xảy ra vào một đêm mùa hè năm 2015, trong một cuộc chạy trốn khỏi Syria, khi con thuyền nhỏ của họ gần tiến đến bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, động cơ của nó bắt đầu nổ lách tách và chết máy.

“Chiếc thuyền thực ra chỉ có thể đủ chỗ cho 6 hoặc 7 người, nhưng đã có tới 20 người trên thuyền khi đó. Cơn sóng đen tuyệt vọng hiện trên khuôn mặt của tất cả mọi người”, Yusra thuật lại.

Yusra Mardini, 18 tuổi.

“Tôi sẽ không ngồi đó và phàn nàn rằng tôi sẽ bị chết đuối. Nếu tôi sắp chết đuối, ít nhất tôi muốn tự hào về cái chết của mình và chị gái”, Yusra nói.

Ngay sau đó, hai chị em Mardini và một người đàn ông nữa đã quyết định nhảy xuống làn nước lạnh cóng, cùng với sự hỗ trợ của một vài người khác, con thuyền đã được đẩy tới bờ biển châu Âu.

“Tôi chỉ mong muốn tất cả mọi người trên thuyền đều an toàn đến nơi. Chúng tôi đã làm. Cảm ơn Chúa!”, Sarah Mardini, 20 tuổi chia sẻ.

Phải mất 3 tiếng đồng hồ, con thuyền mới đến được đất liền. Khi đến nơi, họ dùng xe bò để tiến đến vùng Trung Âu.

Yusra và chị gái Sarah của mình được biết đến như những ngôi sao bơi lội nổi tiếng tại Syria trước khi họ phải chạy trốn. Hiện họ đang sinh sống và được đào tạo tại Đức.

Yusra và 43 vận động viên tị nạn Syria khác, đang cố gắng tập luyện để đại diện cho đất nước họ tham gia cuộc thi Olympic tổ chức tại Rio de Janeiro vào tháng 8.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Ủy ban Olympic Quốc tế công bố cuộc thi sẽ có sự tham gia của những người dân tị nạn.

“Tôi muốn tất cả những người dân tị nạn có thể tự hào về tôi, tôi muốn khuyến khích họ rằng ngay cả khi không ở quê hương, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi vẫn có thể làm nhưng điều tuyệt vời”.

“Tôi muốn đại diện cho tất cả những người dân tị nạn, bởi vì tôi muốn cho mọi người thấy sau tất cả những nỗi đau, sau tất cả những ngày giông bão, những ngày bình yên sẽ đến”, Yusra chia sẻ.

Theo Oxygen

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng