Người phụ nữ phát tiền cho bà con về quê tránh dịch: Làm mẹ đơn thân, quanh năm bán cá

05/08/21, 17:55 Cuộc sống

Dù sẵn lòng tặng mỗi người dân về quê tránh dịch 500.000 đồng, nhưng 16 năm qua chị Huệ chưa bao giờ mua quần áo mới cho bản thân, tiền làm ra chị chỉ để lại đủ dùng còn bao nhiêu đều gom góp đi từ thiện.

Hình ảnh chị Huệ cầm xấp tiền trên tay đi phát tiền cho người dân đi xe máy trên đường về quê tránh dịch được lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh qua Infornet)

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao về câu chuyện của chị Trần Huệ (43 tuổi, ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đứng tặng tiền trên Quốc lộ 1A cho người dân về quê tránh dịch.

Chị Huệ kể rằng cuộc sống từ nhỏ của chị vốn khổ cực, va chạm nhiều nên chị hiểu được cảm giác của người dân khi bị mất việc vì dịch Covid-19. Giờ kinh tế khó khăn tiền không có nên họ buộc phải về quê. Chính vì vậy, chị đã nảy ra ý định tặng bà con đi xe máy về quê mỗi người 500 nghìn đồng để họ có tiền đi đường.

“Những ngày qua nhìn những đoàn người đi xe máy hàng ngàn cây số về quê, tôi không cầm được nước mắt… Tôi cũng từng ngủ ở dưới gầm cầu, cũng từng mơ ước có thật nhiều tiền để trở về quê nhà nên hiểu được cảm giác của những người vội vã trở về. 

Những gương mặt mệt mỏi, những ánh mắt buồn lo, đặc biệt là hình ảnh những em bé còn quá nhỏ ấy… Không biết ở quê như thế nào, nhưng họ bất chấp khó khăn, khổ sở để chạy xe máy hàng ngàn cây số về quê, chẳng còn lựa chọn nào họ mới quyết định đi như thế”, chị Huệ chia sẻ.

Chị may mắn gặp được nhóm thiện nguyện của anh Đàm Ngọc Được, họ đã cùng nhau chia sẻ với những người dân đang gặp khó khăn hơn mình. Nhóm anh Được lo nước uống, sữa, bánh mì, xăng; còn chị Huệ thì tặng tiền cho bà con đi đường. 

‘Mình chỉ ước khi đó trên tay có 5 tỷ để cho hết bà con’

Theo báo Tuổi Trẻ, chị Huệ là người quê gốc Bình Định, vào Bình Thuận lập nghiệp khoảng 10 năm trước, hiện đang là mẹ đơn thân. Ban đầu công việc nơi đất khách quê người gặp khó khăn. Nhưng với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, chị Huệ tích cóp dần dần nên cơ nghiệp. Giờ chị đang là chủ một vựa thu mua hải sản tại cảng cá Phan Thiết.

Mỗi ngày chị Huệ và nhóm thiện nguyện phát vài trăm suất quà cho người dân đi xe máy về quê tránh dịch. (Ảnh qua Sức khỏe & Đời sống)

Bà mẹ đơn thân có 2 người con đang tuổi ăn tuổi học này bộc bạch rằng chị không giàu có nhưng cũng không thiếu ăn. Khi nhìn bà con khổ như thế chị xót lắm. Vậy nên khi được hai con động viên, giục mẹ “cho các cô chú đi mẹ”, chị đã quyết định dùng số tiền hơn một trăm triệu đồng mà mình tiết kiệm được đem đi tặng bà con. 

Hôm 31/7 là ngày thứ hai chị đi làm từ thiện cùng nhóm của anh Được. Hai ngày này chị phát cho người dân được 120 triệu đồng. Ngày đầu tiên phát được 70 triệu đồng, còn ngày thứ 2 phát được 50 triệu đồng thì trời đột nhiên mưa nên phải ngưng lại.

“Tôi cầm tiền đi cho người dân nhưng tôi đau lòng lắm, sao người dân mình lại khổ như vậy chứ. Mình đi 300km là đau mỏi hết cả người rồi đây họ đi cả nghìn cây số. Tôi chỉ ước trên tay lúc đó có 5 tỷ để cho hết bà con”, người phụ nữ với gương mặt khắc khổ bởi nắng gió, đôi bàn tay chai sần bày tỏ.

‘Làm từ thiện cho người nghèo là tâm huyết của cả chị và mẹ’

Chị Huệ chia sẻ rằng, bản thân đi làm từ thiện là từ tâm, để tích đức cho con cái chứ thực chất không muốn mọi người quay clip rồi đưa chị lên mạng xã hội như vậy. Chị tâm niệm rằng làm chỉ cần đủ ăn đủ mặc, miễn không nợ nần, số tiền dôi dư ra thì gom góp để làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn hơn. 

Khi được hỏi về đôi dép tổ ong chị đi khi phát tiền từ thiện trong clip, chị cười đáp: “Tôi giản dị lắm, con người tôi lúc nào cũng như vậy. 16 năm nay chưa bao giờ tôi cầm tiền đi mua bộ quần áo mới, quần áo tôi đang mặc là đồ cũ em gái cho. Em gái nói tôi làm việc thiện làm gì, hãy sắm sửa cho bản thân đi nhưng tôi không muốn. Tôi chỉ cầu mong mình có sức khỏe làm việc để còn đi từ thiện…”

Chị cũng cho biết, làm từ thiện cho người nghèo là tâm huyết của cả chị và mẹ, chị sẽ tiếp tục làm công việc này đến khi không còn người phải đi cả quãng đường dài hàng nghìn cây số để trở về nữa. 

Đôi chân của người đàn bà lam lũ nhưng có tấm lòng nhân hậu. (Ảnh qua Infornet)

Mỗi ngày nếu tiền buôn bán cá lãi được 15 hay 20 triệu thì chị cũng sẽ mang tặng hết cho bà con. Chị chỉ giữ lại đủ để mẹ con ăn thôi, còn làm được bao nhiêu chị tặng hết.

“Tôi không cần giàu, cũng không cầu mong nổi tiếng. Vài năm nữa tôi sẽ nghỉ bán hải sản, giao lại cho con cái rồi mở một quán cơm chay”, chị Huệ chia sẻ.

Trước đó vào ngày 31/7, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi dép lê cầm xấp tiền ra đứng ở đường quốc lộ phát cho bà con đi xe máy về quê gây xôn xao.

Người chia sẻ đoạn clip cho biết bản thân rất xúc động khi thấy cảnh này. Điều ấy quá ý nghĩa và thiết thực. Mỗi xe máy khi dừng lại đều được nhận một tờ 500 ngàn đồng cùng một túi quà miễn phí. 

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!