Gã buôn người nói về vụ 39 thi thể trên xe container: “Hên xui thôi” 

28/10/19, 15:09 Thế giới

Trong khi cả thế giới đang xót thương cho 39 sinh mạng xấu số trong chuyến đi định mệnh ở hạt Essex, phóng viên ngụy trang tờ Daily Mail đã thâm nhập thành công một đường dây “vận chuyển lậu” và thực sự sốc nặng khi bất ngờ nghe một kẻ buôn người vào Anh gọi đó chỉ là trò may rủi”.

Tài xế Mo Robinson, người vừa bị buộc tội ngộ sát trong vụ 39 thi thể trong container ngày 23/10/2019. (Ảnh qua The Sun)

Số phận của những người ‘đó’ cũng chỉ là: “Hên xui thôi”

Ngày 23/10, người dân nước Anh thực sự sốc mạnh khi chứng kiến thi thể 39 người châu Á trong thùng xe container ở nhiệt độ -25°C tại tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, hạt Essex, cách thủ đô London chỉ 32km. Tài xế Mo Robinson phủ nhận liên quan đến nhóm nhập cư bất hợp pháp này, song vẫn bị buộc tội ngộ sát 39 mạng người.

Chỉ vài giờ sau khi thảm kịch trên xảy ra, các phóng viên của tờ Daily Mail đã có pha thâm nhập và tìm hiểu về một đường dây buôn người tại Anh Quốc, từ đó phát hiện ra những sự thật trần trụi và rùng rợn về vấn nạn đang khiến cả đất nước rúng động này.

Đối tượng được các phóng viên Daily Mail tìm ra là một người đàn ông có biệt danh là Kace Kace, mang quốc tịch Albania và đang sinh sống ở Anh Quốc. Anh ta cho biết mình có thể đưa những người di cư vào Anh Quốc một cách trót lọt, dĩ nhiên là với một cái giá “phải chăng”.

Qua điều tra, Kace Kace tên thật là Kastrijot Ahmati, hiện đang tạm trú tại quận Walthamstow, Đông Bắc London. Bản thân Ahmati thừa nhận rằng mình cũng từng được “vận chuyển lậu” vào Anh bằng một chiếc xe tải chở hàng. Thậm chí anh ta còn quảng cáo công khai dịch vụ này kèm theo số điện thoại trên một trang Facebook có tên “Albanians in London” (Tạm dịch: Người Albania ở London). Hiện tại nhóm này đang có hơn 16.000 người theo dõi.

Trong vai một người có nhu cầu muốn đến Anh, nữ phóng viên (đề nghị được dấu tên) của tờ Daily Mail đã tiếp cận thành công Ahmati. Anh ta đưa ra cho cô 2 “gói dịch vụ”: Đầu tiên là trả 17.000 bảng Anh (khoảng 506 triệu đồng) để làm giấy tờ giả và với gói này, cô có thể bay từ Tirana (thủ đô của Albania) thẳng đến London. Lựa chọn thứ 2 “rẻ” hơn một chút: Trả 14.000 bảng (hơn 416 triệu đồng) để được vận chuyển bằng xe tải chở hàng xuất phát từ một cảng của Bỉ.

Và… trùng hợp thay! Bỉ lại chính là nơi xuất phát của container chứa 39 thi thể kinh hoàng ngày 23/10 tại hạt Essex kia.

Kẻ buôn người cho biết chuyến đi từ Bỉ đến Anh có thể rơi vào tầm 12h – 16h, phụ thuộc vào phà biển có bị trễ chuyến hay không. “Tôi cũng từng làm vậy rồi mà. Tôi chỉ đang muốn tìm cho cô con đường dễ dàng nhất thôi, hiểu ý tôi không?“, Ahmati ngọt nhạt trấn an nữ phóng viên.

Khi nữ phóng viên cho biết cô muốn đi cùng với một thành viên khác trong gia đình, Ahmati lập tức bảo rằng cô sẽ phải bị ‘chuyển lậu’ cùng những người khác, nếu không đội buôn người của anh ta sẽ chẳng kiếm chác được gì. Còn khi đề cập đến chuyện sẽ trả tiền sau khi đến Anh thành công thì anh ta đòi phải có thông tin chi tiết của người bảo trợ tại London, nếu không thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Nhưng, điều kinh khủng nhất là khi nữ phóng viên bảo rằng cô thấy “sợ” con đường vận chuyển bằng xe tải từ sau thảm kịch 39 thi thể trong xe container xảy ra thì anh ta thẳng thừng đáp, “Hên xui thôi. Ai chẳng thế!”, kèm theo một nụ cười lạnh lùng, vô cảm và bệnh hoạn. “Ai rồi cũng sẽ chết thôi.” 

Kastrijot Ahmati, kẻ bị tình nghi buôn người sang Anh. (Ảnh qua MSN.com)

“Tôi không biết nói sao. Tôi sẽ chỉ cho cô cách nhanh nhất và ngắn nhất tới Anh, thề có Chúa”, Ahmati khẳng định. Sau đó, anh ta nói với phóng viên ngụy trang hãy sẵn sàng vì có thể chuyến đi sẽ khởi hành vào cuối tuần. Động thái dường như ám chỉ đường dây buôn người vẫn hoạt động bình thường sau thảm kịch ở Essex.

Đường dây buôn người và nạn nô lệ thời hiện đại đang mất kiểm soát và gia tăng chóng mặt.

Sau quá trình tìm hiểu, có vẻ quê gốc của Ahmati là ở Has, một quận phía Bắc Albania. Gã đã cùng hàng trăm người khác di cư trái phép đến Anh Quốc. Tuy không biết rõ người đàn ông này đã ở Anh bao lâu, nhưng theo các bài đăng trên Facebook cho thấy, anh ta đã đến Anh ít nhất là từ tháng 9/2018.

Ahmati nhanh chóng bị điều tra. Trả lời qua điện thoại, anh ta một mực chối bỏ những gì đã nói, rằng những bài đăng trên Facebook của mình chỉ là “đùa” mà thôi. Tài khoản Kace Kace sau đó cũng tự động bị gỡ bỏ (hoặc cố tình gỡ). Tuy nhiên, quá trình điều tra của phóng viên Daily Mail cho thấy Ahmati thực chất là một trong 4 kẻ trung gian, sử dụng trang “Albanians in London” để cung cấp dịch vụ chuyển người trái phép vào Anh.

Theo Cơ quan tội phạm quốc gia của Anh (NCA) thì năm 2018 là một năm bùng nổ của các băng đảng Albania tại Anh, với các phương thức hoạt động hết sức tinh vi. Đây là một trong những lý do khiến số lượng người nhập cư trái phép tại Anh tăng lên chóng mặt.

Số liệu của NCA cho thấy trong giai đoạn 2016 – 2018, số lượng các nạn nhân của nạn buôn người hoặc trở thành nô lệ thời hiện đại đã tăng tới 80% riêng tại Anh Quốc, với 6993 trường hợp. Các nạn nhân đến từ 130 quốc gia khác nhau, trong đó hơn 1600 người đến từ Albania. Và đó mới chỉ là những trường hợp may mắn được nhà chức trách phát hiện mà thôi. 

David Wood, cựu giám đốc cơ quan nhập cư Anh Quốc chia sẻ về cách những kẻ buôn người tại Albania hoạt động: “Chúng có những chân rết tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, Afghanistan, Iraq, châu Phi và Ấn Độ. Những kẻ môi giới này luôn vẽ ra một viễn cảnh rất đẹp, khiến nhiều người bất chấp tất cả ra đi”.

Thiện Thành (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?