Expo 2015: Người Việt “cảm thấy hổ thẹn” khi thăm Nhà Việt Nam

12/08/15, 16:53 Việt Nam

Nhà triển lãm Việt Nam tại Expo Milan 2015, từng được tung hô là công trình nổi bật tại Expo 2015, một trong những quốc gia được yêu thích nhất… lại nhận được những ý kiến hoàn toàn trái chiều từ chính những người Việt có dịp tham quan triển lãm này tại Milan, Italia.

Ngoài lá cờ Việt Nam do ban tổ chức treo, không hề có thêm cờ hay giới thiệu gì rằng đây là Việt Nam.

Chủ đề của Expo năm nay là: “Nuôi dưỡng hành trình, tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống”. Lần này, thông điệp mà Việt Nam mang tới là “Nước và Sen”. Nhà triển lãm Việt Nam gây ấn tượng với kiến trúc nhà tre của KTS Võ Trọng Nghĩa, phía trên là những cây xanh rất thân thiện. Tuy nhiên, khi bước vào trong, người xem không khỏi thất vọng.

Như một hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ

Điểm cộng duy nhất mà những người con Việt Nam xa xứ cảm thấy khi tới thăm nhà triển lãm nước mình là sân khấu ca nhạc với những nhạc cụ và giai điệu dân tộc. Tuy nhiên, một ngày chỉ có 3 xuất diễn là 11h, 15h và 18h. Du khách nào không may tới vào những giờ khác thì… chẳng có gì để xem.

Với một người người chưa biết gì về Việt Nam, tới với triển lãm lần này, có lẽ sẽ có ấn tượng không được tốt đẹp.

Như một gian hàng xén.

Bà Nguyễn Thị Oanh, tình cờ đi du lịch Italia vào thời gian diễn ra Expo 2015, đã tới thăm nhà triển lãm của Việt Nam, chia sẻ rằng “có cảm giác vô dùng thất vọng và xấu hổ”.

Theo bà Oanh, Nhà triển lãm Việt Nam trống huơ trống hoác, không có lấy một lá cờ tổ quốc, một tấm bảng giới thiệu tổng quan về đất nước, con người Việt Nam. Phạm Hoàng, một du học sinh Việt Nam, cũng chung quan điểm rằng, đây giống như một hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ.

Lối vào là vài chú rối và trâu nước. Tầng trệt trưng bày lèo tèo vài sản phẩm gốm Bát Tràng và sơn mài Từ Sơn. Khu ẩm thực nguội ngắt, khô khan như suất cơm công nghiệp. Tầng 1 có một chiếc tivi 40 inch tua đi tua lại vài đoạn phim về thắng cảnh Việt Nam. Còn lại là các sạp hàng bán đủ thứ mà theo nhận xét của bà Oanh, “thua xa những sản phẩm ở một sạp hàng bình thường của bà con tiểu thương tại chợ Bến Thành”.

Ngoài bia Saigon thì chủ yếu là nước đóng chai của… Italia.

Thật bất ngờ, vì… thế là hết. Nhìn chung, có thể thấy, Expo là cơ hội tuyệt vời để quảng bá văn hóa nhưng Nhà triển lãm Việt Nam chỉ chú trọng… bán hàng.

Cảm giác ê chề càng tăng lên khi so sánh với Nhà triển lãm của các quốc gia khác. Chưa so sánh với các nước lớn và giàu có, ngay cả nước trong khu vực ASEAN cũng hơn hẳn về quy mô và tính trang trọng.

Sảnh Nhà triển lãm của Mỹ.
Nhà triển lãm của Pháp xanh mướt.
Đậm đà bản sắc văn hóa trong nhà triển lãm Thổ Nhĩ Kỳ.
Rối nước Việt nam dựng ngoài cửa không có chú thích, còn đây là cách mà Indonesia giới thiệu rối của họ.
Indonesia trưng bày sản phẩm nông nghiệp.
Trung quốc mô phỏng Vạn Lí Trường Thành.
Cách Lào giới thiệu ẩm thực nước mình.

Chẳng hiểu là đang thăm nước nào

Điều đáng nói hơi, là sản phẩm không những lèo tèo, lại còn sai quy cách. Những người không biết về Việt Nam sẽ cảm thấy mù mờ vì các sản phẩm đều không có thông tin chi tiết. Họ không biết mình đang xem cái gì. Ngay cả những món đồ của Việt Nam mang sang cũng không phải sản phẩm truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Thật khó tin khi không có những tà áo dài truyền thống hay món Phở nước Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới.

Cứ tưởng quần áo mua ở bên…Tàu.
Trưng bày bỏ đó không có chú thích.

Đem con bỏ chợ 

Thêm một điều nữa cực kỳ phản cảm: các nhân viên trong Nhà triển lãm Việt Nam có thái độ rất khó hiểu. Một cô nhân viên nhà hàng ngồi bệt xuống đất bưng bát bún húp xì xụp. Người bán hàng thì gắt gỏng. Ngay cả tiếp tân cũng có thái độ lạnh lùng với khách tham quan. Trong Expo 2015 có bán các cuốn hộ chiếu để khách tới thăm có thể xin con dấu về làm kỷ niệm. Tại các nước khác, nhân viên niềm nở đóng dấu và cảm ơn khách. Còn cô tiếp tân của Việt Nam thì thờ ơ bảo khách… tự đóng dấu.

Tiếp tân Kazakhstan luôn tươi cười và cảm ơn khách. Mọi khách tham quan đều được hướng dẫn ân cần và uống rượu Kumis miễn phí.

Được biết, việc tham dự Expo Milan 2015 đã được Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch kết hợp với Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam thực hiện. Trong khi đó, kinh phí đầu tư lại không hề nhỏ. Riêng dựng nhà đã mất 57 tỷ.

Triển lãm Expo 2015 còn kéo dài tới hết tháng 10. Không biết, tình hình liệu có được cải thiện?

Theo Vntinnhanh

 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?