Emanuel Swedenborg – Nhà hiền triết được Thần linh giao phó sứ mệnh

Với những kho báu tri thức quý giá về tâm linh để lại cho hậu thế, Emanuel Swedenborg – đại khoa học gia nổi tiếng người Thụy Điển đã hoàn thành sứ mệnh mà Thần linh giao phó.

Emanuel Swedenborg. (Ảnh: Internet)

Cái chết của mỗi người đều được sắp đặt từ trước, trừ khi bạn tự kết liễu cuộc đời mình

Emanuel Swedenborg là một nhà khoa học, nhà triết học, thần học người Thụy Điển vào thế kỷ 18. Emannel Swedenborg từng nói: “Cái chết của mỗi người đều được sắp đặt từ trước, trừ khi bạn tự kết liễu cuộc đời mình”. Ông nhấn mạnh chúng ta tuyệt đối không được dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của mình vì như vậy có thể mãi mãi chúng ta cũng không thể nào sang được thế giới bên kia. Tự sát chỉ khiến cho thân thể xác thịt của con người chết đi, “chủ nguyên thần” theo đạo Phật hay cái được gọi là ‘linh hồn” theo cơ đốc giáo vẫn không mất đi, và như vậy chúng ta sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Khi đó chúng ta sẽ không còn đường lui, còn khổ hơn khi còn sống bội phần.

Trong một buổi diễn thuyết của Swedenborg, một thính giả hỏi ông: “Ngài Swedenborg, xin hỏi trong mọi người tại đây, ai sẽ chết trước?”

Swedenborg kinh ngạc, không biết nên hay không trả lời câu hỏi đó của vị thính giả, nhưng mà những người ở phía dưới lại hết sức tò mò chĩa ánh mắt về phía ông chờ đợi câu trả lời, đảm bảo cho dù là kết quả ra sao cũng không trách cứ ông.

Swedenborg trầm tư suy nghĩ một hồi, để rồi câu trả lời của ông khiến cả hội trường kinh hãi : “Ở đây có một vị tên Euro Füssen sẽ chết vào hồi 4h45 phút sáng ngày mai”

Lúc đó, một người đàn ông trẻ đứng dậy với nụ cười lo lắng đáp lại Swedenborg: “Cái này đùa hơi quá rồi thưa ngài”. Swedenborg chỉ có thể dùng nụ cười áy náy để xin lỗi Euro Füssen. Buổi diễn thuyết kết thúc trong không khí đầy bất an của mọi người.

Buổi sáng ngày hôm sau, một tin tức kinh hoàng được truyền đi, người ta phát hiện Euro Fussen bị chết ở trên giường, anh ta chết vì đau tim.

Sau đó, Emanuel Swedenborg cảm thấy vô cùng hối hận, mặc dù ông đã nhìn thấu sinh tử, nhưng mà ông cho rằng biết trước thời gian chết chỉ khiến người ta hoảng sợ và tuyệt vọng.

Dự đoán trước cái chết của bản thân

Sau vụ việc xảy ra với Euro Füssen, Swedenborg cảm thấy rất hối hận. Ông hạ quyết tâm sẽ không bao giờ dự báo cái chết cho bất kỳ ai nữa, trừ chính bản thân mình.

Swedenborg mất vào ngày 29/03/1773, trước khi mất ông đã liên hệ với một vị mục sư nổi tiếng, mong muốn được gặp vị mục sư đó trước khi chết. Swedenborg đã chết vào đúng ngày đó, ông được chôn cất tại Uppsala Cathedral.

Swedenborg nói đây mới là lần thật sự ông rời khỏi thế giới này. 27 năm nay ông đã nhiều lần đi lại giữa hai thế giới, ngày ông mất cũng chính là ngày ông rời khỏi thế giới này mãi mãi, không bao giờ quay trở lại, vì Thần linh cho biết ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Swedenborg đã để lại cho hậu thế nhiều tri thức quý báu về tâm linh

Cuộc đời của Swedenborg chia làm ba giai đoạn: Ông dành thời gian trước năm 28 tuổi để vùi đầu vào học tập; từ 28 tuổi đến 58 tuổi: ông nghiên cứu khoa học và trở thành một trong những nhà khoa học thông thái nhất châu Âu. Giai đoạn thứ 3 là từ 58 tuổi đến hết đời, tức là từ năm 1745, ông bất ngờ xuất hiện khả năng đặc biệt, có thể nhìn thấy trước được tương lai, nhìn thấy thế giới bên kia, và có thể xuất nhập sang không gian khác. Trong quãng thời gian này, ông dành toàn bộ thời gian của mình để viết sách tâm linh, và đi thuyết giảng về những điều thần bí mà mình đã được trải nghiệm.

Năm 1747, Swedenborg về hưu, ông gác bỏ nghiên cứu khoa học, tập trung ghi lại những điều mắt thấy tai nghe về linh hồn.

“Thiên đàng và địa ngục” (1757) – một trong những cuốn sách của Emanuel Swedenborg

Swedenborg được thần linh lựa chọn, cho ông năng lực lên thiên đường và xuống địa ngục, mong muốn ông có thể dùng những trải nghiệm đó để viết sách, để lại cho hậu thế. Khi mà đạo đức con người bị băng hoại, không còn tin vào thần thánh, luật nhân quả, khi đó chính là lúc những cuốn sách mà Swedenborg được đưa ra để nhắc nhở mọi người.

Emanuel Swedenborg đã viết rất nhiều tác phẩm nói về thiên đàng và địa ngục, thiên thần và ma quỷ. Đặc biệt trong tác phẩm “Học thuyết thiên đàng” ông có đề cập tới “phán xét cuối cùng” hay “đại đào thải” của nhân loại.

Emanuel Swedenborg giải thích rằng, tất cả những tác phẩm này của ông là để lưu lại cho con người tương lai. Bởi vì nhìn thấy được sự trượt dốc của đạo đức xã hội trong tương lại, ông muốn cảnh tỉnh con người thế gian phải nâng cao phẩm chất đạo đức của mình, vì đến “phán xét cuối cùng” thì tiêu chuẩn duy nhất dùng để đánh giá chính là đạo đức.

 Theo Epoch times/langnhincuosong

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới