Duyệt binh 1/10: Giang Trạch Dân cần người đỡ, Hồ Cẩm Đào bạc trắng cả đầu

01/10/19, 22:54 Thế giới
Ông Tập Cận Bình (giữa) cùng cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân trong buổi lễ.
Ông Tập Cận Bình (giữa) cùng cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân trong buổi lễ. (Ảnh: SCMP)

Lễ kỷ niệm 70 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giành chính quyền được tổ chức vào sáng 1/10 tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Hai cựu lãnh đạo đảng là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đã xuất hiện trong lễ duyệt binh, trong đó Giang phải có người đỡ, Hồ Cẩm Đào thì tóc bạc trắng cả đầu. 

Theo Reuters, tại Quảng trường Thiên An Môn, ông Tập mặc trang phục “kiểu Mao” màu ghi xám, tháp tùng là hai người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, ông phát biểu Trung Quốc sẽ theo đuổi một chiến lược mở lợi ích đa phương, quân đội quốc gia kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc và giữ vững hòa bình thế giới.

Ông Tập Cận Bình (giữa) cùng cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân trong buổi lễ.
Ông Tập Cận Bình (giữa) cùng cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân trong buổi lễ. (Ảnh: SCMP)

Tại cổng Thừa Thiên Môn, nơi Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1/10/1949, ông Tập nói: “Không có thế lực nào có thể làm lung lay vị thế của Trung Quốc, hoặc ngăn chặn nhân dân và đất nước Trung Quốc tiến về phía trước”.

Ông nói, Trung Quốc phải duy trì sự thịnh vượng ổn định lâu dài ở Hồng Kông và Ma Cao, thúc đẩy phát triển hòa bình mối quan hệ với Đài Loan tự trị và “tiếp tục phấn đấu hoàn toàn thống nhất”.

Sau bài phát biểu của ông Tập Cận Bình là màn duyệt binh quy mô lớn và cuộc diễu hành của khoảng 100.000 ‘quần chúng’ được lựa chọn kỹ càng.

Kênh CCTV đã truyền hình trực tiếp hình ảnh của những người tiền nhiệm và đương nhiệm trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó Giang Trạch Dân phải có người dìu đi, tình trạng có phần khó coi. Mà Hồ Cẩm Đào dù tóc bạc trắng cả đầu, nhưng khí sắc vẫn còn tốt. Thường ủy Tống Bình dù đã 102 tuổi nhưng vẫn có mặt, các thường ủy khác, ngoại trừ Lý Bằng đã qua đời ra, cơ bản đều tham gia buổi lễ duyệt binh, chỉ có Chu Dung Cơ là không thấy có mặt.

Ngày khai mạc đại hội toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ vào tháng 10/2017, Giang Trạch Dân trước sự chứng kiến của mọi người đã được nhân viên công tác dìu vào trong hội trường, vào thời điểm đó, khuôn mặt lạnh lùng của Tập Cận Bình đã gây ra rất nhiều phỏng đoán.

Ông Tập Cận Bình (trái) và ông Giang Trạch Dân tại Đại hội 19 ĐCSTQ
Ông Tập Cận Bình (trái) và ông Giang Trạch Dân tại Đại hội 19 ĐCSTQ (Ảnh: Lintao Zhang/Getty Images)

Giang Trạch Dân từ trước đến nay vẫn bị cho là người cản trở quyền lực của Tập Cận Bình. Ông Tập trong vài năm gần đây đã bắt không ít thân tín của Giang Trạch Dân, từng bước áp sát Giang Trạch Dân. Nhưng mà tại đại hội toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ, người ta nghi ngờ đã có một giao dịch chính trị, giới quan sát cho rằng thế lực của Giang Trạch Dân có thể sẽ được bảo vệ.

Cuối tháng 7/2019, trong lễ truy điệu của Lý Bằng, cựu thủ tướng của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân cũng được các nhân viên công tác đỡ vào. Nhưng chỉ có ông ta là cựu lãnh đạo trong giới cao tầng của ĐCSTQ có mặt, việc này cũng làm người ta dấy lên nhiều phỏng đoán. 

Mạng xã hội đã phân tích, bởi vì Giang Trạch Dân và Lý Bằng đều phải chịu trách nhiệm về cuộc thảm sát ở Thiên An Môn, Hồ Cẩm Đào không muốn dính líu đến Lý Bằng, Chu Dung Cơ với hình tượng là cải cách, Ôn Gia Bảo từng là chủ nhiệm văn phòng của Triệu Tử Dương lại càng không muốn tham dự tang lễ của “Đồ tể Thiên An Môn”.

Giang Trạch Dân mặc dù xuất hiện trông cũng khá khỏe mạnh, tuy nhiên trong những năm gần đây đã mấy lần truyền ra “tin tử”, rồi lại chết đi sống lại. Giang Trạch Dân bị người người căm hận, có người trên mạng bình luận nói: “Giang bây giờ đã ở dưới địa ngục rồi!”.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?