Đức dày tải vật, người có đức tất có phúc về sau

15/11/18, 12:11 Cổ Học Tinh Hoa

Cổ nhân giảng: “Hậu đức tải vật”, ý rằng đức dày nâng đỡ vạn vật, chính là muốn nói rằng, làm người phải có đức hạnh tốt thì mới có thể tải được vạn sự. Cho nên, một người để làm được việc lớn thì phải có đức dày, người mà không có đức lớn thì không thể thành tựu được đại sự.

Đức dày tải vật, người có đức tất có phúc về sau
Một người phải có đức lớn thì mới làm được đại sự. (Tranh qua nuocuc.me)

Trước tiên nói về “đức dày tải vật”, vậy “đức” là gì? Kỳ thực rất đơn giản, trợ giúp người khác mà mong hồi báo, đó là giao dịch; trợ giúp người khác không mong hồi báo, đó gọi là “đức”. Nếu bạn giúp đỡ rất nhiều người mà không mong được hồi đáp, vậy thì đức của bạn sẽ tăng thêm, có thể gọi là đức cao vọng trọng rồi.

Cổ nhân còn nói: “Đức hạnh thâm hậu mới được thụ hưởng phúc báo”, đức không tương xứng với vị trí thì tất có tai ương, lúc phúc báo đến, người này không hưởng thụ được, mà sẽ gặp tai họa. Hiện nay mọi người đều điên cuồng cầu danh cầu lợi, vì được nổi danh mà bất chấp mọi giá, vì kiếm tiền mà không tiếc thủ đoạn nào.

Quá khứ người già thường dạy “giảm phúc giảm thọ”, câu này rất có đạo lý. Mọi người chớ quên, tuổi thọ và phúc báo đều là năng lượng, bản thân con người chính là cái bình năng lượng. Bởi vậy mới có câu: “Làm trái với luân thường đại đạo, quy luật tự nhiên thì sẽ nhanh chóng nhìn thấy sự tiêu vong; đức chẳng tương xứng với vị trí của mình thì chắc chắn sẽ có tai ương”.

Đức hạnh của con người ví như nền nhà, danh dự, quyền lợi, của cải ví như căn nhà, khi nền móng rất nông, mà nhà rất cao tầng, căn nhà sẽ xuất hiện nguy hiểm, gây ra nghiêng lệch, không chắc chắn thậm chí bị sập. Nền móng kém thì ‘lầu cao bị nghiêng; đức bất phối vị, tai họa giáng xuống’.

Trong cuộc sống hiện thực, có những ngôi sao nổi tiếng sau đó rớt xuống, có những người nghèo đột nhiên giàu lên sau một đêm sau đó lại bị trọng bệnh và cả người lẫn của cũng không còn, có những cán bộ thăng quan tiến chức nhanh chóng sau đó lại rơi vào tù ngục, người ta buồn bã mà than thở, không hiểu rõ được vì sao danh tiếng, tiền bạc, quyền uy của họ lại không đem tới cho họ hạnh phúc mà là tai họa? Kỳ thực, khi đức của một người mà thấp trong khi có địa vị cao, đó chính là ‘đức vị bất phối’, giống như đi cà kheo, nguy hiểm như leo lên vách núi.

Một người không có đức hạnh, mà hưởng thụ quá lớn, chẳng hạn mua ô tô Mercedes, BMW, biệt thự xa hoa, mỗi bữa cơm đều ăn sang trọng, luôn muốn ăn vây cá, bào ngư, chính là tiêu hao phúc báo của chính mình, làm tổn thất phúc của mình. Một khi đức đã hết, thì tai họa sẽ liền ập đến.

Kỳ thực, chỉ cần cơm rau dưa, ăn đơn giản, dùng đơn giản, mới thực là có lợi. Khi minh bạch đạo lý này, mới hiểu được đức dày tải vật là thế nào, lúc đó bạn mới dám hưởng thụ.

Bạn nhìn thấy người khác đi một chiếc xe đẹp, liền muốn kéo anh ta xuống, bạn nhìn thấy các doanh nhân giàu có, liền nghĩ ta phải tới lấy số tiền này. Hiện nay người trẻ tuổi đều có kiểu quan niệm “cạnh tranh” này.

“Chỉ cần có năng lực ta đều có thể có được”, phải vậy chăng? Kỳ thực, người ta phải có đức hạnh và phúc báo như thế nào mới có thể ngồi ở vị trí đó, mới có thể ngồi an ổn được.

Bạn thấy người ta phát tài, bạn thấy người ta nổi danh, bạn thấy người ta làm giáo sư, làm ông chủ, bạn có nghĩ tới hay không, tổ tiên người ta phải có bao nhiêu đức hạnh mới được như thế.

Cổ nhân có một câu: “Nhà mà tích đức tất dư phúc, nhà mà tích ác tất dư họa”, thật là trí tuệ biết bao. Những câu danh ngôn này, khuyên bảo chúng ta nên vui vẻ khi chịu thiệt, suy nghĩ nhiều hơn tới người khác, mới có thể thành tựu sự nghiệp. Đồng thời, đức dày là phúc, làm người phúc hậu, mới có thể có được sự tôn trọng của người khác.

Chỉ bằng cách tôn trọng người khác, người khác mới hiểu và tôn trọng bạn. Đức dày là phúc, làm người phúc hậu, mới có thể có được sự tôn trọng của người khác. Chắc hẳn bạn cũng thích ở chung với người phúc hậu đúng không?

Có câu ‘nhân chi sơ, tính bản thiện’, mỗi người đều là trời sinh ra đã lương thiện rồi, mà người có đức hạnh lại có thể không quên cái tâm thuở ban đầu, tiếp tục tiến lên, mới có thể có được đại phúc báo.

Chân Chân (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới