Do dịch virus Vũ Hán “xoài” chỉ còn 3.500/kg, nông dân vẫn ế ẩm

09/04/20, 17:33 Tin trong ngày, Việt Nam
Do dịch virus Vũ Hán “xoài” chỉ còn 3.500 mỗi kg, nông dân vẫn ế ẩm 4

Những ngày gần đây, “xoài” ở các tỉnh miền Tây đang vào vụ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch virus Vũ Hán (Covid-19), trong nước đang “cách ly xã hội” rất khó tiêu thụ, và cũng chưa được xuất khẩu ra nước ngoài.

Ông Trần Ngọc Triển – một người dân trồng xoài. (Ảnh: Trần Ngọc)

Giá chạm đáy, nhưng xoài chín sẽ không bán kịp

Một người dân trồng xoài, ông Trần Ngọc Triển (53 tuổi, ngụ ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết, những ngày này thương lái vô tận vườn mua xoài cát chu chỉ 3.500 – 4.500 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 15.000 – 17.000 đồng/kg. 

Theo ông Triển, mặc dù giá xoài xuống rất thấp, nhưng cũng phải bán vì nếu để xoài chín sẽ không bán kịp, mỗi công xoài thu hoạch khoảng 1,5 tấn trái bán ra thì nhà vườn lỗ 5 – 6 triệu đồng. 

“Từ đầu mùa đến giờ tôi bán khoảng 8 tấn xoài nhưng thu chưa đến 40 triệu đồng. Trong khi năm rồi, cũng sản lượng này, tôi thu được hơn 100 triệu đồng”, ông Triển cho hay.

Một vườn xoài ở miền Tây. (Ảnh qua tienphong.vn)

Miền Tây còn khoảng 40.000 tấn xoài sắp thu hoạch

Theo số liệu thống kê của Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 9.736 ha trồng xoài, gồm có 2.045 ha xoài cát Hòa Lộc, 4.381 ha xoài cát chu và 3.310 ha xoài khác, với tổng sản lượng hơn 77.000 tấn. 

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 37.000 tấn, còn khoảng 40.000 tấn chuẩn bị thu hoạch. 

Bà Võ Phương Thủy, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, để hỗ trợ nông dân tiêu thụ xoài, Sở Công thương và các ngành chức năng làm cầu nối cho hệ thống siêu thị Big C và Sài Gòn Co.op ký kết tiêu thụ với sản lượng khoảng 4 – 5 tấn/ngày. 

Mặc dù tại nhà vườn, thương lái mua xoài cát chu chỉ 3.500 – 4.500 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 15.000 – 17.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, vào ngày (7/4), xoài đến tay người tiêu dùng tại TP HCM vẫn có giá khá cao.

Tại siêu thị Co.op Mart (đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3), trên kệ xoài cát Hòa Lộc loại 1 đầy ắp trái xoài to, giá bán 37.500 đồng/kg, giảm hơn một nửa so với giá thường ngày. Lần đầu tiên, giá xoài cát Hòa Lộc loại 1 xuống thấp gần bằng giá cam sành (31.000 đồng/kg).

Kệ xoài tại siêu thị Co.op Mart. (Ảnh: H. Mai)

Tại cửa hàng thực phẩm “3 sạch” trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3). Dù trên kệ chỉ còn lèo tèo khoảng 5 – 6 trái xoài đã gần héo, để lộn xộn vào khay bày bơ và cam xoàn nhưng giá niêm yết lên tới 145.000 đồng/kg, cao gấp gần 10 lần giá xoài mà thương lái thu mua tại vườn, hơn gấp đôi giá ngoài chợ và gấp 4,5 lần giá trong siêu thị. 

Còn ở các khu chợ dân sinh, giá có thấp hơn so với cửa hàng trên nhưng vẫn chênh lệch lớn với giá xoài cát Hòa Lộc nông dân bán cho thương lái. Như một khu chợ bên quận 4, giá của loại xoài này là 60.000 đồng/kg, cao gấp 4 lần với giá gốc. 

TP. HCM xoài đồng đống đầy đường chỉ 10.000 đồng/kg

Nhiều ngày nay, tại nhiều chợ dân sinh TP. HCM, hay ngay cả vỉa hè của các con đường lớn xuất hiện nhiều điểm bán xoài được rao giá rẻ, loại xoài ghép, xoài keo trồng nhiều tại miền Tây và khu vực Đông Nam bộ, nhiều nhất là Đồng Nai với giá chỉ 10.000 đồng/kg.

Một điểm bán xoài trên đường Phạm Văn Đồng (Thử Đức). (Ảnh qua phunuonline.com.vn)

Chạy dọc con đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), đã có hơn 3 điểm bán xoài giá rẻ, người bán treo biển, lắp loa rao hàng 1kg xoài chín cây chỉ có 10.000 đồng, bao ngọt.

Do dịch virus Vũ Hán “xoài” chỉ còn 3.500 mỗi kg, nông dân vẫn ế ẩm 4
Do đang cách ly xã hội, mỗi điểm bán chỉ bán được vài chục kg xoài mỗi ngày. (Ảnh qua phunuonline.com.vn)

Những người bán xoài tại đường Phạm Văn Đồng cho hay, nguồn xoài chủ yếu lấy từ các nhà vườn ở Đồng Nai, do đang vào vụ thu hoạch chính, cộng thêm thời điểm dịch bệnh virus Vũ Hán (Covid-19) nên mặt hàng xoài không xuất khẩu được nên mới có mức giá rẻ như hiện nay.

Mỗi người ghé qua mua 3-4 kg xoài vì giá rẻ. (Ảnh qua phunuonline.com.vn)
Do dịch virus Vũ Hán “xoài” chỉ còn 3.500 mỗi kg, nông dân vẫn ế ẩm 7
Xoài chất thành từng đống nhưng bán được rất ít. (Ảnh qua phunuonline.com.vn)
Một điểm bán xoài trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Bình Thạnh). (Ảnh qua phunuonline.com.vn)

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!