Đến Trà quán Hàn Quốc uống trà Jujube và chạy trốn thời công nghệ

Ngay bên núi Songnisan, cách Seoul 3,5 giờ hành trình, là sự hiện diện của Trà quán Hàn Quốc cổ truyền và độc đáo. Trà quán này được Seon Byeongguk xây dựng từ những năm 1920, vào triều đại Joseon.

Trà quán nằm bên con suối Sanmgacheon, lọt thỏm giữa một vùng nông trại và Công viên Quốc gia Songnisan yên bình.

Thiết kế của tòa nhà phỏng theo hình tượng hoa sen trên mặt nước, cũng hợp phong thủy đến kinh ngạc. Một ngày là đủ để thưởng thức cảnh vật nơi đây, nhưng bạn cũng có thể ở lại qua đêm. Nếu muốn chạy trốn thời đại công nghệ để tìm về phong vị truyền thống thì đây chính là nơi dành cho bạn.

Seon Byeong-guk House. (Image via Jarrod Hall / Vimeo Screenshot)
Seon Byeong-guk House. (Ảnh: Jarrod Hall  via Screenshot/Vimeo)

Chính phủ Hàn Quốc đã xếp trà quán này vào danh sách “Di sản dân gian quan trọng thứ 134” của quốc gia. Có thời điểm, nơi đây được đề xuất trở thành tòa nhà quốc hội.

Cat resting inside the 1920s Joseon Dynasty Tea House. (Image via Jarrod Hall / Vimeo Screenshot)

Món trà nổi tiếng nhất của quán là trà táo đỏ (Jujube tea), một loại trà làm từ táo đỏ sấy khô hay còn gọi là táo tàu. Vào những dịp đặc biệt, quán còn phục vụ trà sen, loại trà làm từ hoa sen đẫm sương đêm.

Mái của gian nhà chính được hai thân cây to nằm ngang nâng đỡ. Hai thân cây uốn cong được đánh bóng để lộ ra vẻ đẹp của gỗ, tựa như những con rồng phương Đông.

Một trong những điều đẹp nhất của ngôi nhà này chính là chủ nhân của nó, bà Hong Yongchee.

Bà Yongchee trông coi Trà quán, ngôi nhà thuộc dòng họ bên chồng của bà, vì thế mà bà cũng chưa từng sống trong một ngôi nhà hiện đại.

Hong Yonghee working in her garden. (Image via Jarrod Hall / Vimeo Screenshot)

Bà mặc Hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc, chăm sóc vườn rau và tập luyện Pháp Luân Công, một môn khí công cổ truyền của Trung Quốc, thực hành theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Bà luyện tập các bài tập nhẹ nhàng của môn này vào mỗi buổi sáng.

Yonghee practices the gentle Falun Gong exercises each morning. (Image via Jarrod Hall / Vimeo Screenshot)

Đạo diễn và phóng viên ảnh Jarrod Hall từng làm thước phim nói về công việc chăm sóc ngôi nhà truyền thống và hoạt động ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc của người phụ nữ này. Thông qua việc tiếp xúc với hàng trăm lượt du khách từ khắp nơi tìm về, bà giúp họ tìm hiểu Pháp Luân Công và cuộc đàn áp vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Bà cũng xin chữ kí của họ cho đơn thỉnh nguyện trình lên Liên Hợp Quốc.

Hong Yonghee, detail of hands while meditating. (Image via Jarrod Hall / Vimeo Screenshot)
Tư thế tay của bà Hong Yonglee khi ngồi thiền.

Một trăm triệu người thực hành Pháp Luân Công tại Trung Quốc khiến Đảng Cộng sản thấy lo sợ, và họ cho triển khai cuộc đàn áp tàn bạo vào năm 1999.

Vài du khách Trung Quốc né tránh bà khi bắt gặp những tờ rơi về Pháp Luân Công, họ sợ gặp rắc rối khi đọc những thông tin này. Nhưng bà Hong Yongchee có cách riêng để giúp họ hiểu sự thật về những gì diễn ra tại Trung Quốc.

Choi Heesu a visitor to the Tea House. (Image via Jarrod Hall / Vimeo Screenshot)

Choi Heesu, một khách thăm Trà quán, cho biết cô đã biết được sự thật khi đến thăm nơi này.

Phim kết thúc với những dòng trải lòng của bà Hong Yongchee:

Hong Yonghee, one of the houses owners. (Image via Jarrod Hall / Vimeo Screenshot)

Để ghé thăm Seon Byeong-guk House:

  • Bạn đi đến trạm Dong Seoul Terminal 동서울종합버스터미널 gần ga Gangbyeon, đường tàu số 2 (Subway Line 2).
  • Bắt xe buýt nội thành đến Songnisan, hoạt động từ 07h30 – 18h30. Mỗi tiếng có một chuyến xe, mỗi chuyến mất 3,5 giờ.
  • Đón taxi để đến trà quán Seon Byeong-guk 선병국 가옥
  • Hoặc đi từ trạm xe buýt Boeun, bắt xe đến Sangju (상주), xuống xe ở Jangan (장안), rồi đi bộ 5 phút là tới nơi.

Đoạn phim về chủ nhân Trà quán, bà Hong Yonghee:

Theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng