Ảo thuật gia David Copperfield. Ảnh chụp năm 2012 khi đang phát ngôn về các hoạt động công ích trong chương trình “Sức mạnh của yêu thương”.(Getty Images)
" class="sc-shareLink">

David Copperfield: Ảo thuật hay siêu năng lực?

04/07/14, 04:28 Bí ẩn
entry-excerpt:
Ảo thuật gia David Copperfield. Ảnh chụp năm 2012 khi đang phát ngôn về các hoạt động công ích trong chương trình “Sức mạnh của yêu thương”.(Getty Images)

Nhà ảo thuật David Copperfield. Ảnh chụp năm 2012 trong chương trình “Sức mạnh của sự yêu thương”. Tài năng nhà ảo thuật David Copperfield chỉ là kỹ xảo hay thực sự ông có siêu năng lực?

David Copperfield là một ảo thuật gia người Mỹ nổi tiếng thế giới, hai màn diễn để đời của ông là làm “biến mất” tượng nữ thần tự do và một mình đi xuyên qua Vạn Lý Trường Thành. Hầu hết mọi người đều cảm thấy màn biểu diễn của ông đơn thuần chỉ là ảo thuật.
95540_medium
David Copperfield

Thế nhưng vào ngày 17/10/2001, báo “Detroit Free Press” đưa tin màn biểu diễn đặc biệt của David: 17 tháng 2 năm nay, David đã dự đoán kết quả xổ số vào tháng 10 ở Đức, anh ta đã bí mật viết ra bảy con số, sau đó đóng dấu công chứng vào đáp án rồi cho vào chiếc hộp kín được canh phòng cẩn mật. Ngày 13/10, sau khi kết quả xổ số được công bố khoảng 1 tiếng, đài truyền hình Đức mở chiếc hộp kín được khóa cẩn thận từ 7 tháng trước, 7 con số trùng khớp hoàn toàn với kết quả xổ số trước sự chứng kiến của khán giả hôm đó. Sau này David nhận được rất nhiều thư hỏi ông cách dự đoán kết quả xổ số.

David đã luôn luôn tự xem mình là một nhà ảo thuật, ông luôn nói rằng đó là “mánh khóe”, như thế ông có thể sử dụng siêu năng lực để biểu diễn khắp nơi và kiếm tiền. Qua một thời gian dài, người ta đem tất cả các buổi biểu diễn của David, biến thành mánh khóe hoặc thủ pháp. Lần này, David đã chống lại sự viện cớ về “mánh khóe” của mình trong quá khứ, và nhấn mạnh rằng đây không phải là một mánh khóe, mà đây là một thử nghiệm về tiềm năng của bộ não con người, và rằng mọi người thường chỉ sử dụng khoảng mười phần trăm khả năng của bộ não. David nói rằng bản thân ông không bao giờ mua vé số. Bạn bè ông thường hay dự đoán xổ số, nhưng tất cả đều thất bại. Ông nói rằng câu trả lời không thể được tiết lộ cho bất kỳ người nào để đạt được thành công. Nói cách khác, các năng lực siêu nhiên không thể được sử dụng để phát tài.

Theo vietdaikynguyen 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

    Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?