Đài Loan: Các Nghị sĩ ẩu đả ngay tại văn phòng Quốc hội

29/06/20, 17:51 Thế giới

Giao tranh nổ ra ngay tại văn phòng Quốc hội Đài Loan hôm 29/6, các Nghị sĩ Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) cầm quyền đã tiến hành dỡ bỏ các chướng ngại vật trong phòng họp do phe đối lập Quốc Dân Đảng chiếm đóng, phản đối chính quyền bà Thái Anh Văn là “độc tài”.

Toàn cảnh văn phòng Quốc hội Đài Loan khi xảy ra ẩu đả giữa các Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền và các nhà lập pháp Quốc dân Đảng, phe cố chiếm giữ Văn phòng Quốc hội tại Đài Bắc ngày 29/6/2020

Hơn 20 Nghị sĩ Quốc Dân Đảng đã chiếm giữ văn phòng Quốc Hội vào rạng sáng 29/6, chặn lối vào phòng chính bằng dây xích và ghế, nói rằng chính phủ đang cố gắng thông qua luật pháp, và yêu cầu Tổng thống rút đề cử của một phụ tá thân cận với cơ quan giám sát cấp cao.

Gần trưa 29/6, các Nghị sĩ DPP đã kéo các chướng ngại vật xuống và tiến vào phòng họp, trong khi các thành viên Quốc Dân Đảng đã ẩn náu sẵn lối vào xung quanh bục chính.

Sau đó, những cuộc ẩu đả bắt đầu và la hét nổ ra khi Quốc dân đảng, bao gồm sự tham gia của vị tân Chủ tịch trẻ tuổi – Giang Khải Thần (Johnny Chiang) vào cuộc xung đột.

Các Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền của Đài Loan và các nhà lập pháp Quốc dân Đảng, phe cố chiếm giữ Văn phòng Quốc hội tại Đài Bắc ngày 29/6/2020. (Ảnh qua Reuters)

Cuối cùng, các nhà lập pháp Quốc Dân Đảng rút đi, nhưng không quên tố cáo các thành viên DPP sử dụng bạo lực chống lại họ.

“Đây là một điều rất nguy hiểm. Bạn không thể đối xử với các đồng nghiệp lập pháp theo cách như thế,” nhà lập pháp Quốc dân đảng Tưởng Vạn An (Wayne Chiang) – cháu của nhà lãnh đạo quá cố Tưởng Giới Thạch nói với các phóng viên.

Tưởng Vạn An không có mối liên hệ nào với chủ tịch của Quốc Dân Đảng.

Các Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền của Đài Loan và các nhà lập pháp Quốc dân Đảng, phe cố chiếm giữ Văn phòng Quốc hội tại Đài Bắc ngày 29/6/2020. (Ảnh qua Reuters)

Các nhà lập pháp DPP chỉ trích các thành viên Quốc Dân Đảng cố ý chặn các lối vào phòng họp, bao gồm việc dùng sơn bằng màu xanh để viết các khẩu hiệu, và xếp  chồng ghế lên nhau để chặn cửa vào, sau đó đăng ảnh lên phương tiện truyền thông xã hội về thiệt hại.

Quốc Dân Đảng bị đánh bại trong cuộc bầu cử quốc hội và Tổng thống vào tháng 1/2020, điều này đã khơi mào biểu tình tại văn phòng quốc hội vào chiều 29/6. Đảng này ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ riêng của họ.

Quốc Dân Đảng cho biết, họ đang phản đối DPP và các dự luật của chính phủ Tổng thống Thái Anh Văn, và việc đề cử phụ tá cao cấp của bà Thái – (Trần Cúc – Chen Chu) lên làm lãnh đạo Viện Kiểm Sát (Control Yuan) – cơ quan giám sát của chính phủ độc lập, đồng thời gọi chính phủ bà Thái là “chuyên chế hơn bao giờ hết”.

Video: Các Nghị sĩ Đài Loan ẩu đả ngay tại văn phòng Quốc hội

Bà là một trong 8 người của “Cao Hùng 8” – những người bất đồng chính kiến bị bắt giữ sau sự kiện Cao Hùng. Trần Cúc từng bị bỏ tù vào năm 1980, vì đã giúp lãnh đạo các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, chống lại chính phủ Quốc dân đảng – khi Đài Loan còn là một chế độ độc tài.

“Thật là điên rồ!” nhà lập pháp cấp cao DPP Vương Định Vũ (Wang Ting-yu) viết trên trang Facebook của mình.

Được biết, cả DPP và văn phòng Tổng thống đều lên án hành động của Quốc Dân Đảng, DPP nói rằng Quốc Dân Đảng đang dàn dựng một trò hề.

Quốc Dân Đảng đang trải qua một cuộc cải tổ chính sách, để cố gắng giành lại sự ủng hộ phổ biến, nhưng đang phải đối mặt với một cuộc đấu tranh khó khăn.

Đầu tháng này, thị trưởng Quốc Dân đảng của thành phố lớn phía Nam Cao Hùng, đã thất bại thảm hại trong một cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý, làm tăng thêm một thất bại nữa cho Đảng này.

Thiện Thành (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?